Sau gần 4 tháng kể từ vụ sát hại luật sư T.V.H. (quê Tiền Giang, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM), nghi can bị bắt, là một nam thanh niên 29 tuổi, sống lang thang.

Trưa 7/12, Công an TP. Thủ Đức phối hợp với Công an TP.HCM vây bắt được nghi can sát hại luật sư T.V.H. (41 tuổi, quê huyện Châu Thành, Tiền Giang, Đoàn luật sư TP.HCM) vào chiều 31/7, truyền thông nhà nước đưa tin.

Nghi can tên Phạm Trung Đan (SN 1993, hiện sống lang thang), bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Thạch Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC01), Công an TP.HCM đang lấy lời khai nghi phạm, dự kiến sẽ đưa nghi phạm đến nơi xảy ra vụ án trên đường song hành Xa lộ Hà Nội, cạnh khu vực cầu Rạch Chiếc (phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức) để dựng lại hiện trường.

Gần 4 tháng trước, vào khoảng 21h ngày 31/7, khi luật sư T.V.H đang đi xe máy trên đường song hành Xa lộ Hà Nội, đoạn dưới chân cầu Rạch Chiếc thì bị một người dùng hung khí chém gây thương tích nặng.

Khi Công an phường Trường Thọ đến nơi, hiện trường còn xe máy và nhiều vết máu. Nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông (TP. Thủ Đức, TP.HCM).

Ông H. được nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị chém trọng thương, mất máu nhiều, hôn mê sâu, gần như không có dấu hiệu lâm sàng. Sau khi được đặt nội khí quản, đến khoảng 21h30, bệnh nhân có mạch trở lại, được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh viện bật quy trình báo động đỏ, các bác sĩ cố gắng phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Đến 1h sáng 3/8, luật sư H. qua đời.

Được biết, luật sư H. thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, có văn phòng làm việc tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trước khi trở thành luật sư, ông H. từng là đại úy công an tại Tiền Giang.

Minh Sơn