Nghe tiếng la hét kêu cứu, người tài xế vừa kịp trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m thì cháu bé rơi xuống. May mắn thay anh kịp nhoài người bắt được trúng cháu bé…

Cảnh bé gái trèo qua lan can rồi rơi xuống từ tầng 12 chung cư, do một người ở tòa nhà đối diện ghi lại, kêu cứu. (Nguồn: Hạ Long thả gió/Facebook)

Một tai nạn thường gặp nhưng kinh hoàng vừa xảy ra vào chiều muộn 28/2 tại tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Những hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy một bé gái 3 tuổi đang trèo lên lan can, rồi bò ra hẳn bên ngoài ban công. Tiếng hô hoán kêu cứu khắp nơi, thét lên vào khoảnh khắc bé buông tay rơi xuống.

May mắn thay, phía dưới một người thanh niên đã đỡ kịp cháu bé.

Theo báo Tuổi Trẻ, người kịp cứu cháu bé là anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, làm nghề chở hàng, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh vội trèo lên mái tôn (00:27) đỡ kịp cháu bé. (Nguồn: H.Linh/tuoitre.vn) 

Anh Mạnh kể lại khoảng 17h30 chiều, khi anh đang ngồi trong xe ô tô chờ chuyển hàng cho khách ở tòa nhà chung cư đối diện thì thấy mọi người hô hoán lớn.

Thấy vậy, anh Mạnh ngó đầu ra khỏi xe nhìn xung quanh thì vẫn thấy mọi người vẫn gào thét rất lớn, kêu cứu em bé.

“Tôi nhìn xung quanh và ngẩng lên thì nhìn thấy một em bé đang leo lan can ở tầng cao ra ngoài. Thấy vậy, tôi liền mở cửa xe rồi tìm cách trèo lên trên mái tôn để đỡ cháu nếu rơi”, anh nói, theo Tuổi Trẻ.

Hình ảnh ghi lại cho thấy anh Mạnh mở cửa xe ô tô (00:16, góc phải clip), phán đoán vị trí cháu bé rơi rồi trèo lên mái tôn cao (từ 00:27) để đỡ cháu bé. Khi vừa kịp trèo lên mái tôn lần 2 thì anh bị trượt chân.

“Tôi vừa trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m và nhìn lên trên thì thấy cháu bé rơi xuống, lúc đó tôi còn trượt chân. Nhưng cố nhoài người, đưa tay ra đỡ, may mắn cháu bé rơi trúng tay tôi. Tôi và cháu ngã xuống, lún cả mái tôn”, anh kể.

Anh cho hay khi ôm cháu bé vào lòng thấy có máu ở miệng cháu nên vội xuống đất đưa lại cho bảo vệ tòa nhà để đưa cháu đi cấp cứu. Còn anh cũng rời đi. Dù không để lại số điện thoại, người nhà cháu bé sau đó đã tìm được số và gọi điện cám ơn, thông báo tình hình của cháu bé cho anh, theo Vnexpress.

Cháu bé được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả chụp X-quang cho thấy cháu bị trật khớp háng bên phải, các bác sĩ Khoa Chỉnh hình nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời, báo Thanh Niên cho hay.

Anh cho hay con gái anh cũng trạc tuổi bé gái ấy, khi nhìn thấy bé leo qua lan can, trong đầu anh chỉ làm thế nào để cứu cháu bé nếu rơi. “Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều nhưng giờ thì run vì hạnh phúc, đã làm được việc ý nghĩa”, anh nói.

chau be roi tu tang 12 2
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh rạng rỡ sau khi may mắn cứu được bé gái rơi từ tầng cao. (Ảnh: Phương Nam/Facebook)

Sau nhiều vụ tai nạn rơi từ tầng cao chung cư, có ý kiến góp ý rằng các chủ dự án chung cư nên làm thêm một tấm lưới an toàn ở khu tầng 2 để tránh xảy ra nhiều sự việc đau thương. Cư dân chung cư, ban quản lý tòa nhà cần đánh giá lại rủi ro đối với toàn bộ các lan-can, cửa sổ căn hộ, cửa sổ thoáng cầu thang bộ để đưa ra các giải pháp bảo đảm an toàn.

Nguyễn Quân (T/h)

Xem tiếp: 

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh: ‘Mình không hoàn toàn đỡ được cháu bé’