Một cán bộ của Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt tay với đồng nghiệp bán ma túy. Gần 2 năm sau khi nhóm mua ma túy bị kết án, hai cựu cán bộ bị đưa ra xét xử. 

bien phong tinh quang tri 00
Biểu quyết tại một hội nghị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vào tháng 7/2020. (Ảnh minh họa: ubmttqvn.quangtri.gov.vn)

277,10 gam heroin và 20 năm tù

Ngày 17/5, Tòa án quân sự Quân khu 5 xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Hùng (SN 1986) 20 năm tù và Trịnh Văn Thuần (SN 1988) 16 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Hùng là Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (hàm đại úy, nguyên cán bộ Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), còn bị cáo Thuần là Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Non nước (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng).

Theo cáo trạng của VKS Quân sự Bộ đội Biên phòng, khoảng 0h30 ngày 13/10/2019, tại Trung tâm vận hành hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Duy Bằng (SN 1979; ngụ TP Đà Nẵng) và Phạm Công Hoàng Huy bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng khối lượng ma túy hai người này phải chịu trách nhiệm hình sự là 277,10 gam heroin.

Ngày 8/9/2020, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bằng tù chung thân; bị cáo Huy 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên xét xử, bị cáo Bằng khai nhận qua ông Thuần giới thiệu nên quen biết ông Hùng. Được sự đảm bảo của ông Thuần, ngày 12/10/2019, tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), bị cáo Bằng thỏa thuận mua của ông Hùng 0,5 kg Ketamin với giá 240 triệu đồng và nhờ Huy nhận giúp.

Trên đường vận chuyển số ma túy này về Đà Nẵng, Bằng, Huy bị bắt giữ.

Ngày 7/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã chuyển tin báo tội phạm đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ đội biên phòng thụ lý giải quyết.

Khoảng tháng 3/2021, ông Hùng bị bắt, theo tin từ Đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ.

Cán bộ phòng chống ma túy và dân buôn ma túy ‘ngồi cùng bàn’

Theo kết quả điều tra, ông Bằng và ông Thuần có mối quan hệ do Thuần (Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Non nước) sử dụng Bằng để nắm tình hình các đối tượng ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng từ năm 2015. Khoảng tháng 7/2019, ông Bằng nói với ông Thuần đợt này các mối mua hàng (ma túy) khó khăn nên cần nguồn tốt để mua bán kiếm lời.

Ngày 23/9/2019, sau khi vào Đà Nẵng làm nhiệm vụ, ông Hùng gọi ông Thuần đến một quán cà phê trên đường Hoàng Văn Thái, quận Hải Châu. Tại đây, ông Thuần gọi ông Bằng đến giới thiệu với ông Hùng và nói “ngoài đó (Quảng Trị) cũng có đường dây”.

Ngày 9/10/2019, ông Bằng đặt mua 0,5 kg Ketamin giá 240 triệu đồng từ chỗ ông Hùng. Hai bên thỏa thuận số tiền đặt cọc, ông Thuần đảm bảo việc mua bán.

Ngày 12/10/2019, ông Bằng đi cùng lái xe thuê (tên Cao Đăng Quang) và rủ bạn gái (tên Linh) lên Lao Bảo chơi, đồng thời gọi điện cho Huy nói bắt xe lên Lao Bảo để mua ma túy.

Sau khi trao đổi với nhau bằng sim rác, ông Hùng gặp ông Bằng tại quán nhậu, nhận tiền cọc (20 triệu đồng), đổi xe máy rồi đi lấy ma túy tới quán cafe bỏ vào túi xách của Huy. Sau khi giao xong, ông Hùng trở lại quán nhậu nhận nốt tiền (220 triệu đồng).

Sau khi ông Hùng rời đi, ông Bằng đến khách sạn nghỉ, hai bên tiếp tục gọi điện trao đổi về 2 kg ma túy đá đã đặt trước. Ông Hùng nói “hàng” chưa về nên chưa giao được. Khoảng 16h45, thấy ông Hùng không có hàng để giao, ông Bằng về Đà Nẵng.

Ông Bằng gọi điện nói Huy đi xe ôm đến Bến xe Lao Bảo để đi xe khách về Đông Hà, tiếp đó về Huế. Sau đó, Huy phát hiện có người theo dõi nên giấu gói ma túy trong túi vải, treo trên bờ tường, báo địa chỉ cho ông Bằng.

Khi đến Huế, ông Bằng lái xe ô tô và bảo lái xe Quang xuống nơi cất giấu ma túy lấy hàng rồi đến Trạm thu phí Phú Bài đón Huy.

Khoảng 0h30 ngày 13/10/2019, xe của nhóm ông Bằng chạy qua hầm Hải Vân (thuộc địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì bị Công an TP Đà Nẵng phát hiện và bắt quả tang.

Sáng 13/10/2019, mất liên lạc với Bằng, ông Thuần gọi điện hỏi Phòng CSĐT Tội phạm ma túy Công an TP Đà Nẵng “đêm qua có bắt ai không?” thì biết tin nên báo cho ông Hùng.

Thời điểm Bằng và Huy bị bắt, ông Hùng đang là cán bộ của Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị. Cuối năm 2019, ông Hùng được chuyển công tác ra Đồn biên phòng Cồn Cỏ.

Minh Sơn