“Chủ hụi” hàng trăm tỷ tại một huyện của tỉnh Quảng Nam “mất tích” nhiều ngày qua khiến nhiều tiểu thương đứng ngồi không yên trước nguy cơ mất trắng tài sản tích góp.

quang nam vo duong day hui hang tram ty dong nhieu nguoi dan lao dao....
Nhiều tiểu thương ở chợ Nam Phước lao đao vì bà L. mất tích. (Ảnh: vtc.vn).

Ngày 18/11, truyền thông nhà nước cho hay nhiều tiểu thương chợ Nam Phước (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) nghỉ bán để đến cơ quan công an trình báo việc bà N.T.M.L (trú tại thị trấn Nam Phước), chủ hụi hàng trăm tỷ đồng biến mất.

Bà Nguyễn Thị Gái (bán trái cây tại chợ Nam Phước) cầm lá đơn để gửi cho công an và cho hay bà góp “4 chân” hụi, mỗi tháng đóng 40 triệu đồng cho bà L.. Từ đầu năm đến nay, bà Gái đã góp hơn 300 triệu đồng. Giờ đây, bà L. “mất tích”, số tiền này có nguy cơ mất trắng.

quang nam vo duong day hui hang tram ty dong nhieu nguoi dan lao dao. 1
Chị Thu Hà vừa khóc vừa cho biết đã góp hụi cho bà L. hơn 300 triệu đồng. (Ảnh: Chụp màn hình/Video/nld.com.vn).

Chị Thu Hà (tiểu thương bán thịt heo tại chợ Nam Phước) cho biết chị tham gia “2 chân” hụi, mỗi “chân” đóng 10 triệu đồng/tháng. Tính đến hiện tại, chị đã đóng được hơn 300 triệu đồng cho bà L., đây là số tiền của chị và người thân gom góp. Giờ đây, bà L. đột nhiên biến mất khiến chị và gia đình lo lắng rối bời. Chị bật khóc nói yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, nếu bà L. lừa đảo, chiếm đoạt tiền thì phải chịu trừng trị theo pháp luật.

quang nam vo duong day hui hang tram ty dong nhieu nguoi dan lao dao
Bà Hồ Thị Bé đã đóng cho bà L. tổng cộng 39 triệu đồng, số tiền này bà dành dụm để trả nợ tiền thuốc thang. (Ảnh: Chụp màn hình/Video/nld.com.vn).

Một nạn nhân khác của bà L. là bà Hồ Thị Bé (bán chè ở chợ Nam Phước). Hoàn cảnh của bà Bé rất éo le. Bà ngã bệnh, vợ chồng bà vay mượn tiền chữa trị, đến mức Ban Quản lý của chợ cũng miễn tiền thuê mặt bằng.

Bà Bé vừa khóc vừa kể rằng hai vợ chồng bà đi làm dành dụm 100.000 đồng mỗi ngày đóng cho bà L., dự tính cuối năm sẽ rút một lần trả nợ tiền thuốc thang. Hiện bà L. đang giữ 39 triệu đồng của vợ chồng bà. Giờ không liên lạc được với chủ hụi, bà không biết lấy tiền đâu để trả nợ.

Tại chợ Nam Phước, hàng trăm tiểu thương cùng cảnh ngộ với 3 trường hợp trên. Nhiều người thẫn thờ, đứng ngồi không yên, việc buôn bán bị đình trệ.

Các tiểu thương cho biết có đến 80-90% người buôn bán ở chợ tham gia chơi “hụi” với bà L.. Từ bà bán rau cho đến bán trái cây, thịt cá, ai cũng góp tiền lấy lãi. Có người góp 10.000 – 20.000 đồng/ngày, có người góp vài trăm ngàn đồng/ngày.

Bà L. “mất tích”, người góp ít có nguy cơ bị mất khoảng vài chục triệu, người nhiều lên đến 1-2 tỷ đồng, còn người mất vài trăm triệu thì rất nhiều. Không chỉ tiểu thương, nhiều người dân trên huyện Duy Xuyên và người dân ở thị xã Điện Bàn cũng tham gia chơi hụi với bà L.. Người dân cho rằng số tiền trong đường dây hụi của bà L. lên đến cả trăm tỷ đồng.

Theo các tiểu thương, bà L. làm chủ đường dây hụi tại địa phương khoảng 20 năm nay và rất uy tín, mọi năm đều trả tiền đầy đủ cho mọi người nên không có ai nghi ngờ gì cả. Cũng chính vì vậy mà có rất nhiều người tin tưởng góp tiền chơi hụi. Người góp hụi chỉ ghi vào sổ chứ không hề có giấy tờ gì liên quan.

Theo các tiểu thương, dù bà L. đã rời khỏi địa phương từ nhiều ngày trước nhưng cách đây 3-4 ngày vẫn cho người cháu gái đi thu tiền của bà con. Trong số các nạn nhân, có nhiều người bán chè, bán sữa đậu nành kiếm từng đồng một, có người khuyết tật gom từng đồng để góp cho bà L. với suy nghĩ đến cuối năm “hốt hụi” để có tiền tiêu. Không thể liên lạc được với bà L., nhiều người khóc ngất tại chợ khi số tiền dành dụm vài chục triệu đồng là rất lớn.

Ông Văn Bá Thanh – Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước xác nhận bà L. đã vắng mặt tại địa phương vài ngày qua, hiện không liên lạc được với người phụ nữ này. Ông Phan Xuân Cảnh – Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết Công an huyện Duy Xuyên đang tiến hành điều tra vụ việc nói trên.

Khánh Vy (T/h)