Trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, mặc hai xe cấp cứu hú còi xin nhường đường, tài xế xe tải tên T. không chỉ chắn lối không nhường đường trên làn dừng khẩn cấp mà còn cầm dao dọa chém tài xế xe cấp cứu khi bị nhắc nhở.

tai xe doa chem tai xe xe cap cuu 1
Không nhường đường trên làn dừng khẩn cấp cao tốc TP.HCM – Trung Lương, ông T. tài xế xe tải còn cầm dao dọa chém tài xế xe cấp cứu đang chuyển bệnh nhi đi cấp cứu. (Ảnh cắt clip/N.V/Facebook)

Chiều 25/6, Đội tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số 7 (thuộc Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã mời tài xế D.M.T (SN 1975, ngụ tỉnh Long An) lên làm việc. Ông T. là người điều khiển xe tải BKS 62C-041.75, cầm dao dọa chém tài xế xe cấp cứu trong clip phản ánh do anh N.V, tài xế xe cấp cứu ở Tiền Giang đăng tải trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm là chạy xe vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương và không nhường đường cho xe ưu tiên.

Ông T. cũng thừa nhận có cầm dao nhưng không có đe dọa bằng lời nói hay hành động. Ông T. cho biết lý do cầm dao là do bột phát chứ không có ý hành hung tài xế xe cấp cứu.

Theo chứng cứ, Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ cao tốc số 7 lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông T. về 2 lỗi lưu thông vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc và không nhường đường xe được quyền ưu tiên, phạt tiền 12 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 4 tháng.

Sau buổi làm việc, chủ xe và tài xế T. trực tiếp xin lỗi ông N.V – tài xế xe cấp cứu, đồng thời gởi lời xin lỗi đến gia đình bệnh nhân có mặt trên xe cứu thương vào trưa 22/6.

Theo báo Thanh Niên, chủ phương tiện xe tải BKS 62C-041.75 là Doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân ở xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Sự việc “tài xế dọa chém tài xế xe cấp cứu trên cao tốc” được phản ánh qua một clip do anh N.V, tài xế xe cấp cứu ở Tiền Giang đăng tải lên mạng xã hội Facebook vào ngày 22/6.

Clip anh V. phản ánh việc tài xế xe tải không nhường đường cho xe cấp cứu trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, còn cầm dao hăm dọa, ngày 22/6 . (Nguồn: N.V/Facebook)

Anh V. cho hay vào khoảng 11h30 ngày 22/6, anh điều khiển xe cấp cứu BS 63B-01xxx lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương để chuyển bệnh nhi với chẩn đoán bị viêm màng não mủ từ Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).

Khi đến đoạn km 13 (thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An), làn số 1 đang thi công thảm nhựa nên giao thông bị ùn ứ. Xe cấp cứu của anh V. và xe cấp cứu 63A-00xxx của Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cùng lưu thông vào làn dừng khẩn cấp.

Tuy nhiên, xe tải BKS 62C-041.75 vẫn bật đèn xin ưu tiên lưu thông trên làn dừng khẩn cấp, đi trên làn dừng khẩn cấp một đoạn dài, không chịu nhường đường mặc cho 2 xe cấp cứu hú còi inh ỏi xin đường.

Do quá bức xúc nên khi xe vừa qua hết đoạn đường đang thi công, anh V. dừng xe trước xe tải để nói cho tài xế biết tình huống khẩn cấp ra sao. Nhưng khi xe cấp cứu vừa dừng, tài xế xe tải liền xuống xe rồi mở cửa bên ghế phụ lấy con dao bầu đi tới vừa chửi thề vừa hăm dọa tài xế xe cấp cứu.

Trong clip, anh V. liên tục nói với tài xế xe tải: “Anh lên dòm bệnh trên xe tui nè… anh lên dòm bệnh trên xe tui nè. Anh không nhường anh cho con người ta chết à? Nè, anh nhìn nè. Con anh nằm đây anh nghĩ sao? Con anh nằm đây anh nghĩ sao?”.

Chỉ đến khi anh V. mở cốp xe cấp cứu, tài xế xe tải nhìn thấy bà mẹ bế đứa trẻ 6 tháng tuổi trên băng ca mới bỏ về xe tải và cất con dao.

Nguyễn Quân