Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Đà Nẵng hôm 2/8 đưa thông tin chính thức liên quan vụ việc giữa ông Trần Vinh (SN 1976), Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Đà Nẵng với chị Phan Thị Loan (SN 1997), nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

covid 19 da nang 1
Lực lượng chức năng kiểm soát người và phương tiện ra vào tại phường Nại Hiên Đông. (Ảnh: danang.gov.vn)

Theo đó, văn phòng Đoàn cho biết sau khi xảy ra sự việc đã yêu cầu ông Vinh báo cáo giải trình, đồng thời ông Vinh đã tự làm kiểm điểm và nhận thấy hành vi sai phạm của mình.

“Hiện nay vụ việc đang được UBND quận Sơn Trà yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo, xử lý. Thường trực HĐND thành phố đã giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố xem xét đề nghị xử lý cán bộ theo quy định. Hiện ông Vinh sinh hoạt tại nhà, khu vực cách ly y tế phường Nại Hiên Đông, không đến cơ quan làm việc” – đại diện văn phòng Đoàn cho biết.

Chỉ “gạt tay trúng mặt” chứ “không đánh” nhân viên y tế

Theo báo chí nhà nước, sáng hôm 1/8, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng dân cư tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) – nơi đang được phong tỏa, thiết lập vùng cách ly y tế.

Tại khu vực lấy mẫu trên đường Nguyễn Hiền (tổ Nại Hưng 2, phường Nại Hiên Đông) với hơn 1.400 người, khoảng lúc 9h30 đã xảy ra xích mích, đôi co giữa ông Trần Vinh và chị Phan Thị Loan. Sau đó, ông Vinh về nhà.

“Tôi đi về nhà một lúc thì các anh công an đến nói mời tôi lên phường làm việc. Tôi có nói là mấy anh ngồi xuống đây cho tôi trình bày thì họ không chịu. Lúc đó, tôi không chịu đi nên họ khống chế tôi”, ông Vinh nói.

Về xích mích với chị Loan, ông Trần Vinh cho biết trong quá trình chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm, ông Vinh thấy chị Loan lấy mẫu cho 2 cháu bé lượt trước mình không kỹ, có vẻ sơ sài, qua loa nên ông Vinh có nhắc nhở.

Đến lượt mình xét nghiệm, ông Vinh cho biết chị Loan đã dùng que lấy mẫu ngoáy 3-4 lần vào mũi khiến ông bị đau và phản ứng tự nhiên “gạt tay trúng vào mặt nhân viên y tế” nên xảy ra tranh cãi, chứ thực sự “không có hành vi đánh nhân viên y tế”.

“Tôi bị tát” chứ không phải bị “gạt tay trúng mặt”

Theo lời kể của chị Loan, trước khi lấy mẫu cho ông Vinh, chị có lấy mẫu cho 2 em nhỏ. Với kinh nghiệm của mình, chị cố gắng lấy nhanh nhưng vẫn đảm bảo đúng kỹ thuật để các em không bị quá đau hay hoảng sợ.

Lúc đó, ông Vinh ngồi ngay đằng sau lớn tiếng hỏi sao lại làm sơ sài, ẩu vậy. “Tôi có trả lời rằng, tôi không làm ẩu, mời anh lên, anh muốn làm kỹ thì tôi làm kỹ cho anh. Lúc này ông Vinh đã lấy điện thoại ra quay phim, chụp hình tôi.

Khi đưa que vào lấy dịch mũi, tôi chỉ đưa vào 1 lần chứ không thọc vào 3, 4 lần như lời ông Vinh nói. Việc lấy mẫu cho ông Vinh cũng diễn ra 3 đến 4 giây, tôi làm đúng kỹ thuật để dịch mũi thấm vào tăm bông rồi mới cho vào ống xét nghiệm.

Lúc này, ông Vinh đứng dậy tát vào mặt tôi. Không có chuyện ông ấy vô tình hay gạt tay trúng mặt như ông ấy kể lại với một số người”, chị Loan nói.

Cũng theo chị Loan, “ban đầu khi làm việc với công an, ông Vinh vẫn không thừa nhận việc tát tôi. Đến chiều, ông Vinh mới đến gặp tôi để xin lỗi, thừa nhận mình sai”.

Cái tát của ông Vinh làm “tổn thương nghiêm trọng” đến nhân viên y tế phòng dịch COVID-19

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà Phạm Hồng Nam, khi ông Trần Vinh đánh chị Phan Thị Loan đều được tất cả nhân viên y tế đang tham gia lấy mẫu và người dân tại khu vực lấy mẫu chứng kiến.

Ông Nam cho biết khoảng gần 17h ngày 1/8, ông cùng chị Loan đến công an phường gặp ông Trần Vinh để giải quyết vụ việc trên. Qua buổi làm việc, ông Trần Vinh đã thừa nhận hành vi tát vào mặt chị Loan và đã có lời xin lỗi.

“Vì vậy, chúng tôi đã thiện chí bỏ qua mọi việc và xử lý cho êm đẹp, vì tất cả thời gian quý báu lúc này nên ưu tiên dành cho việc phòng dịch COVID-19”, ông Nam nói.

Tuy nhiên, sau 19h cùng ngày, nhiều báo đăng tải nội dung phỏng vấn ông Trần Vinh về vụ việc này, trong đó “nội dung trả lời phỏng vấn” lại không đúng sự thật với “nội dung ông Trần Vinh đã thừa nhận trong buổi làm việc tại Công an phường Nại Hiên Đông”.

Vì vậy, chị Phan Thị Loan và tất cả nhân viên Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đều cảm thấy rất bức xúc vì hành vi của ông Vinh.

“Cái tát vào mặt chị Loan của anh Trần Vinh trước đám đông làm đau đớn về thể xác và tinh thần, làm tổn thương nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm, lòng tự trọng của chị Loan.

Qua sự việc nêu trên, tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà không thể thông cảm với hành động tấn công nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng dịch và việc trả lời phỏng vấn báo chí không đúng sự thật của anh Trần Vinh”, theo ông Nam.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Trần Vinh mới được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Đà Nẵng cách đây 2 tháng.

Hoàng Minh (t/h)

Vụ ‘bánh mì không phải lương thực thiết yếu’: Chủ tịch TP Nha Trang viết thư xin lỗi nam công nhân