Phát hiện 4 thanh niên bị sóng cuốn ra xa, ông Võ Quang Nghĩa (45 tuổi, chủ quán Tình Biển) không kịp suy nghĩ, vội chạy ra lao xuống nước để cứu người. Trong số những người được ông Nghĩa ứng cứu, 3 người đã khỏe lại, một người không may không cứu kịp.

cuu nguoi bien cua dai
Ông Nghĩa (mặc áo phao) mệt lả, cầm cây gậy đi vào khi kéo được người bị nạn cuối cùng vào bờ, chiều muộn 27/3. (Ảnh: Nguyễn Thị Khánh Thư/Quảng Trị 24h/Facebook)

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 27/3, ở biển Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Theo lời ông Nghĩa, ông đang ở trên bãi cát thì nghe thấy có tiếng kêu cứu ở phía bãi tắm. Chạy về phía có tiếng hô hoán, ông thấy 4 thanh niên tắm biển bị sóng cuốn ra xa, đang vật lộn với sóng.

Không kịp suy nghĩ, ông Nghĩa chạy nhanh ra biển, lao xuống cứu người. Theo lời kể của ông Nghĩa, có 4 người bị sóng biển cuốn ra xa. Một người tự bơi được vào bờ, một người ông kéo giúp được một đoạn rồi tự bơi vào được. Hai người còn lại, ông đưa được vào bờ, nhưng một người cứu không kịp, khi đưa vào cấp cứu đã tử vong.

Ông Nghĩa kể lại việc cứu 4 người bị sóng cuốn ở biển Cửa Đại, chiều tối 27/3. (Nguồn: Người dân ghi lại/dẫn qua Quảng Trị 24h)

“… Ra ôm vô được một thằng. Một thằng lôi một đoạn hắn tự vô. Một thằng to con nó tự bơi” – ông Nghĩa nói đứt quãng khi chưa kịp hoàn hồn trên bờ.

“Lôi vô được một thằng thì đọa [mệt] rồi” – ông Nghĩa kể, ra lại thì chân tay tê cứng nên ông tháo cán cờ chống ra rồi kéo tiếp người vào.

cuu nguoi bien cua dai 1
Đuối sức, ông Nghĩa mặc áo phao ra cứu tiếp những người còn lại. (Ảnh: Nguyễn Thị Khánh Thư/Quảng Trị 24h/Facebook)

Ngày 29/3, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã tổ chức buổi tuyên dương, tặng giấy khen ghi nhận việc làm dũng cảm cứu người của ông Nghĩa tại bãi tắm Cửa Việt. Nhận bằng khen, ông Nghĩa nói mình chỉ cứu người vì tình người.

Nguyễn Sơn