Rạng sáng ngày 26/6, gần 3 ngày sau vụ việc quẫn trí đau buồn, thi thể người mẹ được nhận tại Cảng cá Cửa Việt, lên chuyến xe 0 đồng để trở về quê. 

me om con4 tuoi nhay cau quang tri
Đúng 2h30 sáng 26/6, thi thể người phụ nữ trẻ được nhận tại Cảng cá Cửa Việt, khi đang trôi dạt ra biển. (Ảnh: Nguyễn Vũ Văn Đinh/Cộng đồng Quảng Trị/Facebook)

Theo tin từ người dân địa phương, thi thể cô gái 25 tuổi được đưa về đến Cảng cá Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) vào lúc 2h30 sáng ngày 26/6. Sau khi tiến hành các thủ tục khám nghiệm, người thân và người dân địa phương đưa thi thể lên chuyến xe thiện nguyện 0 đồng, đưa về quê an táng.

Thi thể được ngư dân Nguyễn Thanh Hòa (SN 1974, trú tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) – tàu cá số hiệu QNg 95481.TS phát hiện đang trôi dạt trên biển khi tàu của ông đang đánh cá cách cửa lạch cảng Cửa Việt khoảng 7 hải lý (khoảng 13km). Thi thể mang áo khoác ngoài màu xanh đen nhạt, quần đen, giày bata màu trắng, giống với đặc điểm của chị L.Đ.T.C.N – người đang được tìm kiếm trong vụ mẹ ôm con 4 tuổi nhảy cầu Cửa Việt tự tử ngày 23/6.

me om con4 tuoi nhay cau quang tri 1
Chiếc xe cấp cứu của Nhóm thiện nguyện chuyến xe 0 đồng (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đưa thi thể về quê. (Ảnh: Nguyễn Vũ Văn Đinh/Cộng đồng Quảng Trị/Facebook)

Thi thể người con – cháu bé 4 tuổi được tìm thấy 2 ngày trước, vào lúc 9h10 ngày 24/6. Thi thể cháu bé được tìm thấy cách cầu Cửa Việt khoảng 70m, nằm về phía Nam sông Thạch Hãn.

me om con4 tuoi nhay cau quang tri 0
Thi thể cháu bé 4 tuổi được tìm thấy trước đó, gần một ngày sau khi bị mẹ ôm nhảy cầu. (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị)

Vào trưa ngày 23/6, khoảng 11h, cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo của người dân, phát hiện chiếc xe máy BKS 74-G1 – 045xx, cùng giấy tờ tùy thân mang tên L.Đ.T.C.N. (25 tuổi, trú tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bị bỏ lại trên cầu Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

me om con4 tuoi nhay cau quang tri 2 1
Người địa phương cho hay cha của cô gái nhiều ngày khóc, ngóng tin con trên cầu. (Ảnh: Nguyên Văn/Cộng đồng Quảng Trị/Facebook)

Người dân cho biết lúc 10h55 thấy cô gái đứng trên cầu. Nhưng 10 phút sau quay lại, mọi người không thấy cô gái đâu nữa, nghi đã nhảy cầu tự tử.

Người nhà của người phụ nữ cho hay khi rời khỏi nhà, chị N. có chở theo con nhỏ 4 tuổi.

Sơn Nguyên