Khi chắn đã đóng, tàu chuẩn bị đi qua, một người đàn ông trung tuổi bất ngờ chui qua cần chắn và vấp ngã ngay trên đường ray xe lửa. Sự việc vừa xảy ra vào tối 5/7 ở tỉnh Đồng Nai. 

Khoảnh khắc nhân viên gác chắn kịp thời cứu người đàn ông thoát chết trước đầu xe lửa. (Nguồn: Đường sắt Việt Nam)

Vào khoảng 19 giờ 35 phút ngày 5/7, tại đường ngang Km 1656+004 tuyến Đường sắt Thống Nhất (thuộc phường Xuân lộc, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), công nhân gác chắn là anh Trịnh Văn Tài, bậc 3/5 thuộc cung cầu đường Dầu Giây, đội Đường sắt Biên Hòa, Công ty CP Đường sắt Sài Gòn đã đóng chắn, chuẩn bị đón đoàn tàu SE12 đi qua.

Lúc này, bất ngờ một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, lững thững đi tới gần thanh chắn rồi bất ngờ chui qua thanh chắn rồi vấp ngã nằm sõng xoài trên đường ray.

Hốt hoảng, anh Tài vứt cây đèn pin trong tay, chạy vội nắm lấy cánh tay của người đàn ông cố hết sức lôi ra ngoài. Chỉ 2-3 giây sau, đoàn tàu lao tới. Nhân viên lái tàu cũng đã phát hiện ra sự cố, phanh gấp nhưng đoàn toàn chỉ dừng lại khi đã đi vượt xa vài chục mét.

Khi sang tới thanh chắn bên kia đường, người đàn ông vẫn còn biểu hiện loạng choạng. Nhiều người chạy lại, anh Tài đẩy người đàn ông đi qua thanh chắn còn mình đứng lại, chưa kịp hoàn hồn.

Clip trên do Nhóm Cộng đồng Đường sắt Việt Nam chia sẻ trên mạng xã hội Facebook vào sáng 6/7.

Nguyễn Sơn