Đang thu gom rác và chuẩn bị chở rác về điểm tập kết vào lúc 3h rưỡi sáng, một nữ lao công tại Hà Nội bị một nhóm 4 thanh niên chặn lại, dùng hung khí đe dọa, cướp mất xe máy mặc chị khóc lóc van nài. 

nu lao cong bi cuop xe may 1
Nhóm cướp đeo khẩu trang, dùng hung khí đe dọa cướp xe, mặc nữ lao công thất thần van xin. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 3/8, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, ghi lại cảnh một nữ công nhân vệ sinh bị 4 kẻ lạ mặt chặn đường, cướp xe máy.

Bài đăng kèm dòng thông tin: “Rạng sáng 1/8, chị L.T.T, làm việc tại tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, đang đi làm tại khu vực ngõ 223 – 252 Đại Mỗ thì bị một nhóm 4 đối tượng chặn đầu xe, cướp xe máy. Mong mọi người chia sẻ để cơ quan chức năng sớm tìm ra những đối tượng trên”.

Theo thông tin ghi lại từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào lúc 3h25 ngày 3/8. Một nữ lao công gầy bé loạng choạng trên chiếc xe máy chứa nhiều đồ. Lúc này, 4 nam giới trên hai xe máy rồ ga phóng ngược chiều qua. Nửa phút sau, cả hai xe quay lại, một chiếc chặn đầu, một chiếc áp sát xe của nữ lao công.

Một trong hai thanh niên cầm vật gì đó dí vào người lao công, nạt lớn: “Đi ra! Một…, đưa chìa khoá đây!”, tay kia giật chìa khóa trên tay chị.

Người lao công sau vài giây bàng hoàng, lắp bắp: “Chị có mỗi cái này…”… “Em ơi, chị xin em, chị đi làm vất vả. Đừng lấy đi, nhà chị có mỗi chiếc xe này thôi”.

Mặc người phụ nữ van nài, khóc quỵ, cả nhóm rồ ga, cướp xe rồi tẩu thoát.

Sự việc nhóm cướp đe dọa, lấy xe máy của chị Lê Thị Trâm vào rạng sáng ngày 3/8 do camera an ninh ghi lại. (Nguồn: Facebook)

Truyền thông trong nước đưa tin người lao công bị cướp xe là chị Lê Thị Trâm (SN 1982, quê ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá), hiện trọ ở Tân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội.

Chị cho hay mình là công nhân của Tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, chiếc xe bị cướp là xe Yamaha 35N1-5297.

Chị Trâm kể lại khi chị đang thu gom rác và chuẩn bị chở rác về điểm tập kết, đi đến ngách 223-252 đường Đại Mỗ thì một nhóm thanh niên 4 người đi trên 2 xe máy, không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều. Chúng gí vật cứng vào ngực chị và đe dọa, cướp xe phóng vụt đi…

Trong hoang mang, chị chạy đến đồn công an trình báo mất xe rồi gọi chồng tới, cả hai cùng trình thông tin, làm việc với công an đến sáng. Hiện Công an phường Đại Mỗi phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an Nam Từ Liêm đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Chia sẻ về hoàn cảnh, chị Trâm cho hay trước khi đi thu gom rác, chị phụ chồng đi xây. Hai vợ chồng chỉ thuê 1 phòng trọ ở Mỹ Đình 1 có giá 1,5 triệu/tháng. Tiền kiếm được cả hai chắt bóp trả tiền điện, nước, nhà trọ, sinh hoạt và nuôi 2 con ăn học (cháu lớn ở Thanh Hoá, cháu nhỏ đang học lớp 2 tại Phú Đô).

Từ ngày Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16, các công trình xây dựng tạm dừng hoạt động, chồng chị Trâm phải nghỉ việc. Tất cả chi phí sinh hoạt của gia đình dựa hết vào chị.

Chị cho hay chiếc xe bị cướp được hai vợ chồng mua trả góp với giá 20,5 triệu vào năm 2018, là tài sản giá trị nhất trong nhà.

Đáng lưu ý, liền trước đó vào cuối tháng 7, một nữ lao công cũng làm tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội bị cướp xe khi đi làm đêm. Chị Lê Thị Lân (SN 1978, ở Phúc Tiến, Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội) bị cướp chiếc xe máy Honda BKS 29D1-915.21 tại ngõ 211 xóm Đình, phường Đại Mỗ lúc rạng sáng.

Minh Sơn

Xem thêm:

Khởi tố bị can vụ đánh nữ công nhân ngất xỉu vì nhắc đổ rác đúng chỗ