Nghe tin con trai ăn trộm tiền của hàng xóm để mua đồ chơi, người bố đi uống rượu về đã dùng xăng và rơm đốt chân con dẫn đến bỏng độ 3 cả hai chân.

Ngày 6/10, UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã đề nghị cơ quan công an điều tra vụ việc cháu N.T.T. (SN 2014) bị bố dùng xăng và rơm đốt chân.

Trước đó, khoảng 15h10 ngày 2/10, ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, trú thôn Cà, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi uống rượu về thì hàng xóm qua nói con trai ông là cháu T. lấy trộm tiền của nhà này để mua đồ chơi.

Trong lúc nóng giận, ông Tuấn dùng cây củi cao su khô đánh vào lưng và mông cháu T. Chưa hết giận, ông Tuấn tiếp tục lấy một ít rơm vào để trước hiên nhà, đổ xăng lên rồi dùng bật lửa đốt rơm khiến cho cháu T. bị bỏng hai ống chân. Bà nội ở cạnh thấy cháy lao qua dập lửa rồi đưa cháu lên trạm xá xã sơ cứu, sau đó về nhà điều trị.

Tuy nhiên, chiều 3/10, vết bỏng ở 2 chân quá nặng, cháu T. kêu đau, bà nội đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bênh nhân T. bị bỏng độ 3 cả hai chân. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và ăn uống tốt, không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Dự định khoảng 3-5 ngày nữa, bệnh viện sẽ cho cháu T. xuất viện.

Ông Phan Thanh Lâm, Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch cho biết sau khi sự việc xảy ra, xã đã yêu cầu ông Tuấn lên làm việc. Tại đây, ông Tuấn đã nhận sai và tỏ ra ân hận.

Được biết, vợ chồng ông Tuấn ly thân khi hai con còn nhỏ, ông Tuấn một mình nuôi con nhỏ và mẹ già.

Hiện cơ quan chức năng đang căn cứ vào tính chất, mức độ của vụ việc để xử lý ông Tuấn theo quy định.

Khánh Vy