Thi thể thợ lặn Lê Đức Hòa (SN 1986, quê tỉnh Bình Định) vừa được tìm thấy trong số 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt hàng hóa trên tàu bị chìm trên sông Lòng Tàu (Cần Giờ, TP.HCM).

thợ lặn mất tích
Tàu lai thực hiện kéo container về vị trí tập kết. (Ảnh: cangvuhanghaitphcm.com.vn)

Tối ngày 12/12, Ủy ban ứng phó Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quốc gia cho biết lực lượng tìm kiếm vừa tìm thấy thêm 1 thi thể thợ lặn gặp nạn khi trục vớt tàu Vietsun Integrity chìm trên sông Lòng Tàu, đoạn qua địa phận huyện Cần Giờ (TP.HCM).

Thi thể anh Lê Đức Hòa nằm ở khu vực ngã ba Tắc An Nghĩa, cách hiện trường gần 4km ngược về hướng huyện Nhà Bè (TP.HCM) – thượng lưu sông Lòng Tàu.

Khi tìm thấy, anh Hòa vẫn mặc đồ lặn, trên trang phục có in mã số 12. Hiện thi thể nạn nhân đã được Đơn vị đảm bảo hàng hải Đông Nam bộ bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trước đó hơn một ngày, chiều 11/12, thi thể thợ lặn Cao Văn Lý (SN 1975, quê tỉnh Kiên Giang) được tìm thấy.

Theo đó, tính đến 18h ngày 12/12, 2 trong số 3 thợ lặn mất tích đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thợ lặn Đoàn Văn Hiếu (SN 1983, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) hiện đang mất tích.

Thợ lặn mất tích
Một container được cẩu lên sà lan. (Ảnh: cangvuhanghaitphcm.com.vn)

Vào rạng sáng ngày 19/10, tàu Vietsun Integrity chở 285 container, hành trình từ TP.HCM đi Hải Phòng bị chìm trên sông Lòng Tàu, thuộc khu vực thượng lưu mũi An Thạnh, khu vực phao báo hiệu hàng hải số 28 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Cảng vụ Hàng hải TP.HCM triển khai trục vớt hàng hóa tàu Vietsun Integrity. Sáng 11/12, nhóm 5 thợ lặn thuộc Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương đang trục vớt một container loại 40 feet chứa giấy lên mặt nước thì phát hiện cửa thùng hàng bị bung ra.

Anh Lê Đức Hòa (hỗ trợ lặn) đã xuống nước để cột lại nắp container để giữ hàng hóa không rơi ra ngoài. Khi anh Hòa bơi đến gần chỗ cửa container bị bung thì anh bơi ngược trở ra. Khi đó, mọi người thấy anh Hòa yêu cầu hỗ trợ và có dấu hiệu bị ngất xỉu, đuối nước.

Bốn người trên sà lan cẩu, gồm anh Đoàn Văn Hiếu, Cao Văn Lý, Nguyễn Phúc Hậu và Nguyễn Văn Lâm đã nhảy xuống ứng cứu. Cả 5 người sau đó bơi tới dây neo của sà lan cẩu, tuy nhiên tất cả đều có dấu hiệu khó thở và kiệt sức.

Ba người gồm anh Lê Đức Hòa, Đoàn Văn Hiếu và Cao Văn Lỹ bị tuột tay khỏi dây neo rồi mất tích dưới nước. Anh Nguyễn Phúc Hậu cố gắng  bám lại dây neo và nắm được tay anh Nguyễn Văn Lâm nên được các công nhân khác hỗ trợ cứu lên tàu, nhưng cả hai cùng bị ngất phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều 12/12, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cho biết hai bệnh nhân Nguyễn Phúc Hậu và Nguyễn Văn Lâm đang được theo dõi đặc biệt do viêm phổi, tổn thương phổi do ngạt nước và nghi hít phải khí Hydro Sunfua (H2S). Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân ngộ độc H2S từ thùng hàng container bị ngâm lâu trong nước bung ra.

Hiện Công an huyện Cần Giờ cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP.HCM, biên phòng, Tân Cảng Cát Lái và một số cơ quan liên quan được huy động nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Quân

Xem thêm: