Trong đợt dịch bệnh Viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) khiến kinh tế khó khăn, không có tiền đóng viện phí cho người vợ nằm liệt giường nhiều năm, một người chồng đã chích điện để vợ chết, sau đó tự sát nhưng bất thành.

benh vien phuc hoi chuc nang tphcm
Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP.HCM), nơi xảy ra sự việc đau lòng. (Ảnh: bvphuchoichucnanghcm.vn)

Ngày 26/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quang Đạt (SN 1966, ngụ quận 8, TP.HCM) 7 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, bà T.T.N.U và ông Huỳnh Quang Đạt là vợ chồng. Bà U. được chẩn đoán di chứng hậu COVID-19, di chứng nhồi máu não, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, huyết khối tĩnh mạch chi dưới, nằm điều trị tại Khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp (phường 2, quận 8, TP.HCM) từ ngày 1/10/2021, do ông Đạt chăm sóc, nuôi bệnh.

Cùng phòng điều trị của bà U.  có bà T.T.V., do con trai là anh P. nuôi bệnh. Bà V. trong tình trạng không tỉnh táo, không nhận thức được sự việc xung quanh.

Khoảng 7h30 ngày 4/11/2021, ông Đạt đi đến cửa hàng đồ điện mua 5m dây điện, 1 tua-vit và 1 phích cắm điện màu nâu. Sau đó, ông Đạt nối, cắt và tháo vỏ các thiết bị này để lên giường cạnh bà U.

Khoảng 8h30 cùng ngày, khi anh P. đi ra ngoài, ông Đạt đưa dây điện phần dây đồng (đã tháo vỏ nhựa) cho vợ cầm, còn ông Đạt cầm phích cắm vào ổ điện. Khoảng 4 giây sau, ông Đạt nhìn thấy vợ nằm im, mắt mở một nửa, mặt hơi tím tái, bắp tay bị trầy.

Sau đó, ông Đạt tháo phích cắm điện ra khỏi ổ điện, cột hai đầu dây điện vào cổ tay của mình, rồi cắm điện vào ổ điện khoảng 5 phút để tự tử. Ông Đạt lặp đi lặp lại khoảng 5 lần. Lúc này, anh P. vừa đi đóng viện phí về đến trước cửa phòng nhìn thấy ông Đạt tự tử nên tri hô. Mọi người xung quanh ngắt cầu dao điện, phá cửa cùng anh P. vào cứu ông Đạt. Ông Đạt được cứu kịp thời nên thoát chết, còn bà U. đã tử vong trước đó.

Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân bà U. chết là do chạm điện. Trên thân thể của ông Đạt ghi nhận vết hằn ở hai cổ tay kéo dài vòng tròn cổ tay, khuyết sâu vào da.

Qua điều tra, ông Đạt khai do không có tiền trả viện phí, vợ bị bệnh nặng và nhiều lần muốn chết, nên ông mua dây điện về để chết cùng vợ; vợ tự cầm lấy dây điện để vào 2 tay, còn ông Đạt là người cầm phích cắm vào ổ điện.

Tuy nhiên, căn cứ lời khai ban đầu của ông Đạt, bản ảnh hiện trường, hồ sơ bệnh án thì nạn nhân yếu liệt tứ chi, nên việc ông Đạt khai bà U. tự cầm lấy dây điện để vào 2 tay là không có cơ sở.

Tại phiên tòa ngày 26/9, bị cáo Đạt cho hay do hoàn cảnh khó khăn, vợ nhiều lần đòi tự tử nên 2 người quyết định chết cùng nhau chứ không có ý định giết vợ, mong tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về phụng dưỡng bố vợ.

Tại tòa, đại diện bị hại (con trai duy nhất của vợ chồng bị cáo) cho biết do hoàn cảnh khó khăn, để có tiền chi trả viện phí, người cha (tức bị cáo Đạt) phải vay mượn người thân khoảng 100 triệu đồng. Anh cho hay cha anh đã muốn được giải thoát cùng mẹ. Hơn 15 năm qua, cha anh một mình nuôi anh ăn học, nuôi vợ bệnh, ông ngoại thương binh mà không lời than vãn. Anh bày tỏ HĐXX xem xét giảm nhẹ án để cha anh sớm về với gia đình, với ngoại già yếu.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định cáo trạng truy tố bị cáo Đạt là đúng người, đúng tội, không oan sai. Gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nhưng không phải rơi vào tình trạng bế tắc không còn sự lựa chọn.

Tuy nhiên, bị cáo Đạt thành khẩn khai báo, hoàn cảnh khó khăn, trình độ văn hoá thấp và phía đại diện bị hại, người dân trong khu phố có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quang Đạt 7 năm tù.

Khánh Vy