Sau khi bị tổ công tác UBND phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) thu giữ giấy tờ do ra ngoài mua bánh mì trong thời gian giãn cách, nam công nhân vụ “bánh mì không phải lương thực thiết yếu” đã bị cho nghỉ việc.

nam cong nhan mua banh mi bi phat
Anh Trần Văn Em bị tổ công tác UBND phường Vĩnh Hòa thu giữ giấy tờ, đưa xe về phường vì cho rằng vi phạm Chỉ thị 16. (Ảnh cắt từ clip)

Anh Trần Văn Em (ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), nam công nhân trong vụ “bánh mì không phải lương thực thiết yếu” đã bị ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng An Đại Thành gọi điện thông báo cho nghỉ việc, theo báo Zing đưa tin tối hôm 19/7.

“Sáng 19/7, khoảng 8 giờ tôi làm việc với phường Vĩnh Hòa xong, lấy giấy tờ rồi về lại công trình. Tuy nhiên, giám đốc thông báo cho tôi nghỉ việc 1 tháng, tháng sau có việc thì kêu đi làm. Tôi cũng không biết sao, vì những người khác vẫn đang làm bình thường, còn riêng tôi thì nghỉ việc”, anh Em nói trên báo Người Lao Động.

Cũng theo tờ báo, anh Trần Văn Em đang làm công nhân cho một nhà thầu phụ tại Dự án Vega City Nha Trang (TP. Nha Trang). Lương của anh khoảng 200.000 đồng/ngày và 70.000 chi phí xăng xe. Công việc chính của anh là công nhân hàn nhôm.

“Với tổng lương trung bình là 6 triệu đồng/tháng, một phần tiền tôi trả tiền trọ, một ít gửi về cho ba mẹ ở quê. Ở quê tôi có 2 em nhỏ (10 tuổi và 6 tuổi). Ba đi chăn bò thuê còn mẹ buôn bán ở chợ nên hoàn cảnh gia đình khó khăn. Phía thầu phụ đã trả cho tôi khoảng 2,5 triệu đồng vì chưa làm đủ ngày công”, anh Em nói.

Trước đó hôm 18/7, khi anh Trần Văn Em điều khiển xe máy ra đường để mua bánh mì và nước uống đã bị các cán bộ của tổ liên ngành phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang) dừng xe kiểm tra, xử lý vì cho rằng anh Em vi phạm ra đường khi không cần thiết theo Chỉ thị 16.

Đáng chú ý, khi làm việc với anh Em, ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch phường Vĩnh Hòa xưng “mày – tao”, khẳng định “bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm thiết yếu”, đòi bắt nhốt anh Em…

Ngoài ra, ông Thọ còn hỏi rất kỹ tên nhà thầu mà anh Em đang làm việc. Sau khi biết rõ, ông Thọ nói: “Mai cho mày nghỉ luôn. Mai cho mày nghỉ luôn đó”. Ông Thọ còn dọa sẽ gửi hình ảnh anh Em cho người chức trách của công ty vì đã vi phạm Chỉ thị 16 về việc giãn cách xã hội.

Chưa hết, khi được mời về phường Vĩnh Hòa làm việc, ông Trần Lê Hữu Thọ còn quay lại sự việc và tiếp tục khẳng định, “nhà nước cho ra đường mua các mặt hàng thiết yếu là lương thực và thực phẩm. Bánh mì không phải lương thực mà là… món ăn. Lương thực là gạo, rau củ. Thực phẩm là muối, cá, thịt”.

Chia sẻ trên báo Pháp Luật và Bạn Đọc (Chuyên trang của báo Điện tử Gia Đình và Xã Hội), anh Em cho biết anh khá bức xúc với cách giải thích của cán bộ phường.

“Bánh mì nó là đồ ăn hàng ngày mà? Mình chỉ dám xin ra ngoài và mua ăn tạm cho đỡ đói vì lúc đó đang đi làm. Hơn nữa anh cán bộ xử phạt mình không có đeo bảng tên, còn chỉ trỏ và đòi đánh mình. Anh đòi giam xe mình lại. Chỉ đến khi phía chủ tịch tỉnh gọi điện xuống thì mình mới được trả lại xe”.

Anh Em nói thêm ban đầu anh được gọi về trụ sở làm việc, nộp phạt 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi có yêu cầu từ phía chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thì hình phạt đã được giảm nhẹ. Anh được gọi lên phường lần 2 để nhận lại số tiền trên và ký cam kết về quy định phòng dịch.

Về vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa cho biết ông Thọ làm Phó chủ tịch phường được khoảng 1 năm nay.

“Chúng tôi đã làm việc với anh Thọ, cùng tổ liên ngành của phường trong việc giữ xe của công nhân trong video được đăng trên mạng xã hội vào ngày hôm qua. Anh Thọ cùng các cán bộ tổ liên ngành nhận thấy việc xử lý này chưa phù hợp, đồng thời hứa sẽ rút kinh nghiệm”, bà Hà nói.

Hoàng Minh

Xem thêm:

Phó Chủ tịch phường cho giữ xe người đi mua bánh mì, nói ‘không phải thực phẩm thiết yếu’