Ba đảng viên lâu năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đăng bài phản đối chủ trương đảng lãnh đạo tất cả trong Điều lệ đảng, đồng thời kêu gọi cần cấm sùng bái cá nhân để ngăn chặn sự trỗi dậy của Cách mạng Văn hóa. Hiện cả 3 đã bị chính quyền Trung Quốc giám sát chặt chẽ.

shutterstock 1184492341
Ông Tập Cận Bình tại Vladivostok, Nga năm 2018. (Nguồn: Alexander Khitrov/ Shutterstock)

Trước Đại hội 20, đảng viên ĐCSTQ đăng bài phản đối “đảng lãnh đạo tất cả”

Theo một bức thư ngỏ do trang “Wei quan wang” (Bảo vệ quyền lợi) đăng vào ngày 25/8 cho thấy, các đảng viên kỳ cựu của ĐCSTQ là Đổng Hồng Nghĩa (Dong Hongyi), Mã Quý Toàn (Ma Guiquan) và Điền Kỳ Trang (Tian Qizhuang), hiện sống ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, gần đây đã đăng một bài viết kiến nghị ĐCSTQ tiến hành sửa đổi 2 điều quan trọng trong Điều lệ đảng. Hai điều này bao gồm cả việc hủy bỏ đoạn liên quan “Đảng lãnh đạo tất cả”, và ngăn cấm rõ ràng hơn nữa việc sùng bái cá nhân.

Họ kiến nghị hủy bỏ đoạn cuối cùng trong cương lĩnh chung của Điều lệ đảng năm 2017, “các ngành các nghề và nhân dân đại chúng, các nơi trên toàn quốc (nguyên văn: đảng chính quân dân học, đông tây nam bắc trung), đảng lãnh đạo tất cả”.

Họ nói trong thư rằng Mao Trạch Đông khi xưa khiến cho thiên hạ đại loạn vì Cách mạng Văn hóa, và đã ban hành chỉ lệnh này (đảng lãnh đạo tất cả) để khôi phục trật tự xã hội, nhưng “bây giờ thể chế nhà nước của Trung Quốc đã kiện toàn, các chính sách và quy định đã đồng bộ… Rập khuôn theo ngữ lục năm xưa làm chỉ đạo cho thực tiễn hiện nay, chẳng phải mò trăng đáy nước”.

Lấy đại dịch hiện tại làm ví dụ, 3 người họ đã chỉ ra rằng đảng lãnh đạo tất cả mọi thứ, các cơ quan công vụ âm thầm ẩn thân. Dịch bệnh ở Vũ Hán đã gây ra một mớ hỗn độn lớn như vậy, cơ quan tư pháp không căn cứ vào quy định pháp luật về bệnh truyền nhiễm để truy cứu trách nhiệm của quan chức, ngược lại bác sĩ Lý Văn Lượng – người nói rõ sự thật về dịch bệnh lại bị phê bình răn dạy, nếu lặp lại đại dịch liệu có tiếp tục duy trì sự ổn?

Bức thư ngỏ nói rằng Điều lệ đảng chỉ nhắc đến đảng lãnh đạo tất cả, nhưng không nêu rõ các trách nhiệm tương ứng trong việc thực hiện quyền lực khổng lồ này. Với quyền lực vô hạn nhưng lại không cần gánh vác trách nhiệm, chẳng phải ai ai cũng tranh nhau làm quan chăng? Đây không phải là tạo lối thoát cho kẻ mua quan bán chức sao?

Ba đảng viên này chủ trương nghiêm cấm việc sùng bái cá nhân, nói rằng cần ghi nhớ sự nguy hại nghiêm trọng của việc sùng bái cá nhân trong quá khứ, và mỗi đảng viên, cán bộ phải vạch rõ đường lối, một khi phát hiện có người giẫm lên vết xe đổ, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cần triển khai điều tra và khai trừ đảng tịch, khai trừ công chức.

Ba người này đồng thời mạnh mẽ kêu gọi, cần phải duy trì áp lực mạnh mẽ để mọi quan chức tuân theo pháp luật, nếu không thì sự sùng bái cá nhân rất có thể trỗi dậy, và bi kịch của Cách mạng Văn hóa hoàn toàn có thể sẽ lặp lại.

Bị chính quyền ĐCSTQ giám sát

Theo Đài Á Châu Tự Do, ông Đổng Hồng Nghĩa, Mã Quý Toàn và Điền Kỳ Trang, hiện đang cư trú ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Trong đó, ông Mã Quý Toàn 76 tuổi, quê ở Bắc Kinh, tốt nghiệp đại học và làm việc tại cơ quan đường sắt và Công ty Gang thép Hàm Đan, ông vào Đảng năm 1984 và là thành viên của Bộ Giao thông vận tải công ty Gang thép Hàm Đan, kiêm Bí thư Đảng ủy công ty Gang thép Hàm Đan cho đến khi nghỉ hưu năm 2006. Ông Điền Kỳ Trang, 69 tuổi, từng là phóng viên tờ Báo Công nghiệp khoáng sản Fengfeng, phóng viên tờ Báo Than đá Trung Quốc, thành viên của Hiệp hội Nhà văn và Hiệp hội Tạp văn Hà Bắc.

Ông Mã Quý Toàn nói, ông nhận thức được những rủi ro có thể xảy ra khi công bố bức thư ngỏ có chữ ký này, và nói rằng ba người họ là bạn cũ, nhưng không công khai bài viết này cũng không rõ nó sẽ lan truyền trên mạng như thế nào.

Vào tháng Năm năm nay, ĐCSTQ đã ban hành văn kiện “Ý kiến ​​về việc tăng cường công tác xây dựng Đảng đối với cán bộ hưu trí trong thời đại mới”, yêu cầu các cán bộ hưu trí, đặc biệt là các cựu lãnh đạo, phải có ý thức nhất quán cao độ với “Trung ương ĐCSTQ với Tập Cận Bình làm hạt nhân”, không tùy tiện thảo luận về phương châm chính sách quan trọng của trung ương. Giới quan sát cho rằng những yêu cầu này trong nội bộ đảng có thể không được chú ý trong bối cảnh nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình quyết tâm tái đắc cử.

Vào ngày 25/8, một người dùng Twitter “GanchengW” đã đăng rằng 3 người này hiện đang chịu sự giám sát chặt chẽ của ĐCSTQ và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng họ đã sẵn sàng mọi thứ.

Ông Điền Kỳ Trang đăng bài viết trên vòng tròn bạn bè vào ngày 24/8, nói rằng, “Các bạn (cảnh sát) đến nhà tôi để làm việc công vụ. Vui lòng mang theo giấy chứng nhận và thủ tục (hoặc còng tay), nếu không tôi sẽ không chấp nhận. Xin hãy hiểu.” “Thuận tiện nói một câu, tôi đã chán sống từ lâu rồi, chỉ cần hạn chế tự do của tôi, tôi sẽ tuyệt thực!”.

p3205521a141505585
(Ảnh từ MXH)

Bức thư ngỏ đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng ngoài Trung Quốc: “Tôi không ngờ rằng trong hoàn cảnh khốn khó như thế này mà vẫn có những người trong đảng có lương tri, không sợ cường quyền, tôi thật lòng khâm phục ba người này.”

“Người ở trong bức tường (Trung Quốc Đại Lục) đều bị thuần phục, những người như 3 người này lại quá ít.”

“3 đảng viên ĐCSTQ tuyên bố công khai thoái đảng thì mới thực sự là người tốt!”

“Cần phải xóa bỏ đảng độc tài này thì mới giải quyết được vấn đề gốc rễ.”

Cư dân mạng kêu gọi Bộ Tuyên truyền Trung ương đưa ra “giới hạn thấp nhất của sùng bái cá nhân”

Tờ Ming Pao (Minh Báo) tại Hồng Kông từng chỉ ra, mặc dù ông Tập Cận Bình đã được làm “vị trí hạt nhân của đảng”“tư lệnh quân đội”, nhưng điều đó vẫn chưa đủ, dự đoán tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, ông sẽ được sùng bái làm “lãnh tụ của nhân dân”. Như thế, ngay cả khi ông đã giải nhiệm, chỉ cần vẫn còn sống thì sức ảnh hưởng vẫn còn.

Vào tháng Tư năm nay, ông Lưu Ninh (Liu Ning), Bí thư đảng ủy Khu tự trị Quảng Tây, đưa ra khẩu hiệu “Luôn ủng hộ người lãnh đạo, bảo vệ người lãnh đạo và đi theo người lãnh đạo” tại một đại hội đảng, và ra mắt một loạt phim truyền hình chuyên đề có tên “Theo chân người dẫn đường phục hưng vĩ đại”. 

Vào ngày 14/4, Tân Hoa Xã trích dẫn chỉ thị của ông Tập và báo cáo rằng từ ngày 15/4 đến ngày 16/5, các ý kiến ​​về công việc liên quan đến Đại hội 20 đã được trưng cầu trực tuyến. Nhằm thể hiện phong cách “dân chủ” của ông Tập. Khi đó, ông Điền Kỳ Trang dùng tên thật tố cáo tỉnh ủy Quảng Tây rầm rộ thực hiện “sùng bái cá nhân” đối với ông Tập Cận Bình.

Ông Điền Kỳ Trang cho biết, lời nói và việc làm của ông Lưu Ninh đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ đảng của ĐCSTQ, và công khai thách thức các nguyên tắc tổ chức của đảng. Vì vậy, vào ngày 20/4 ông đã gửi một bức thư cho ông Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, dùng tên thật để tố cáo ông Lưu Ninh công nhiên vi phạm Điều lệ đảng, sùng bái cá nhân đối với ông Tập Cận Bình. 

Ngoài ra, trên mạng lan truyền một một bản “lời kiến nghị” của cư dân mạng có tên “Jing Zhong” viết cho Đại hội 20 vào ngày 20/4/2022, với tiêu đề “Xin Bộ tuyên truyền Trung ương đưa ra giới hạn thấp nhất của sùng bái cá nhân”. Lời kiến nghị của “Jing Zhong” cho biết: “Khoản 6, điều 10 trong Điều lệ đảng được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ sửa đổi vào ngày 24/10/2017 quy định rằng Đảng nghiêm cấm mọi hình thức sùng bái cá nhân”.

“Jing Zhong” giải thích rằng “hiện nay quần chúng cảm thấy không khí sùng bái cá nhân của quý đảng ngày càng mạnh mẽ” “không biết giới hạn thấp nhất của việc sùng bái cá nhân là gì”, nên đề nghị Bộ Tuyên truyền Trung ương đưa ra giải thích rõ ràng về “giới hạn thấp nhất của sùng bái cá nhân”.