Năm 2019 trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông, một nhóm xã hội đen mặc áo trắng đã tấn công bao lực người dân và người biểu tình tại khu vực nhà ga Yuen Long. Mặc dù hiện nay dưới sự trói buộc của “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông”, vẫn có những phóng viên độc lập kiên trì đưa tin về sự kiện cách đây 3 năm này.

Hồng Kông, biểu tình Hồng Kông, côn đồ
Nhóm côn đồ mặc áo trắng tấn công người tham gia diễu hành phản đối Dự luật Dẫn độ đang đợi tàu để về nhà tại nhà ga ở Yuen Long tối ngày 21/7/2019. (Ảnh từ Twitter)

Các nhà báo độc lập kiên quyết đưa tin về sự thật của sự kiện ngày 21/7/2019 tại Yuen Long

Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin, trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ ở Hồng Kông năm 2019, bà Thái Ngọc Linh – cựu biên đạo của chương trình “Hong Kong Connection” của Đài phát thanh truyền hình Hồng Kông (RTHK), đã tham gia thực hiện các phóng sự đặc biệt về sự kiện ngày 21/7 ở nhà ga Yuen Long như “Sự thật ai là chủ mưu vụ 21/7?”, “Tìm kiếm ngọn nguồn sự kiện 21/7”.

Vào ngày 19/7 năm nay, nhân kỷ niệm 3 năm ngày xảy ra “Sự kiện 21/7” ở Yuen Long, bà Thái Ngọc Linh và một số nhà báo độc lập đã mở kênh “HKIJ” trên YouTube và phát hành video “Vụ án 21/7 chưa kết thúc”.

Thông qua một đoạn video phóng sự dài khoảng 14 phút, phỏng vấn 3 nhân chứng trong sự kiện ngày 21/7 ở Yuen Long gồm Galileo – người bị tấn công ở phố Tuen Mun do giải cứu phóng viên Hà Quế Lam của Stand News; ông Tô – một đầu bếp bị hàng chục người mặc áo trắng vây đánh; và một hộ buôn bán ở Yuen Long đã mạo hiểm cung cấp cho các phóng viên đoạn video giám sát đêm hôm đó.

Trong số đó, Galileo và vợ cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng họ đã cung cấp cho cảnh sát Hồng Kông các video clip độ nét cao và bản ghi thông tin chi tiết. Tuy nhiên, hầu hết những kẻ mặc áo trắng tấn công bạo lực người dân Hồng Kông một cách rõ ràng, phần lớn đến nay vẫn ngoài vòng pháp luật, không bị bắt quy án.

Cả 3 đương sự trong sự kiện ngày 21/7 ở Yuen Long đều cho rằng Hồng Kông dưới sự trói buộc của “Luật An ninh Quốc gia”, cơ hội vạch trần sự thật và đấu tranh công bằng pháp luật là rất mong manh. 

Đội ngũ sản xuất của phim tài liệu “Vụ án 21/7 chưa kết thúc” cho biết, mặc dù bị theo dõi sau khi mạo hiểm cung cấp video giám sát, nhưng những người được phỏng vấn cho biết họ không bao giờ hối hận khi tiết lộ bằng chứng về sự kiện bạo lực tại Yuen Long cho thế giới; còn có người được phỏng vấn cho biết, mặc dù bản thân liên tục đi vào “ngõ cụt“, nhưng vẫn kiên trì “làm được thì tiếp tục làm”.

Hiện tại, rất ít người ở Hồng Kông công khai bình luận về vụ sự kiện ngày 21/7 ở Yuen Long. Vì vậy, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với 3 người đồng ý tham gia phỏng vấn.”

“HKIJ” hiện có hơn 3.900 người đăng ký và hơn 35.000 lượt xem video.

Sự kiện côn đồ mặc áo trắng tấn công người dân ngày 21/7/2019 ở Yuen Long

Vào tối ngày 21/7/2019, sau khi cuộc tuần hành “phản đối Dự luật Dẫn độ” ở Hồng Kông kết thúc, hàng trăm người không rõ danh tính mặc áo trắng tay cầm vật dụng đã đuổi theo những người biểu tình mặc áo đen và các phóng viên truyền thông xung quanh nhà ga Yuen Long của Tuyến đường sắt phía Tây và tấn công dữ dội họ. Một phóng viên của Stand News và thành viên Đảng Dân chủ trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông Lâm Trác Đình đều bị tấn công, máu chảy đầy trên mặt. Vào đêm muộn hôm đó, Mặt trận Dân chủ Hồng Kông đã ra một tuyên bố lên án mạnh mẽ những kẻ côn đồ mặc áo trắng tấn công người dân ở khu vực Yuen Long.

Về sự kiện xã hội đen tấn công bạo lực người dân Hồng Kông, cảnh sát từng công khai trả lời nghi vấn rằng tối ngày 21/7, cảnh sát đã thiếu nhân lực, nên khi đó không thể giải quyết xung đột giữa hai bên, cuối cùng cảnh sát chi viện đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Ngoài ra, do số lượng người gọi điện nhờ sự trợ giúp vào tối ngày 21/7 quá nhiều, dẫn đến các cuộc gọi đều không kết nối được.

Sau sự kiện Yuen Long, không chỉ chính quyền Hồng Kông và cảnh sát bị nghi ngờ về việc hợp tác với các thành viên xã hội đen để đối phó với những người biểu tình “chống Dự luật Dẫn độ”, mà nhiều quốc gia đã đưa ra cảnh báo đi lại Hồng Kông cho công dân của họ.

Vào ngày 26/7/2019, Tổng thư ký Hành chính Hồng Kông khi đó là ông Trương Kiện Tông, lần đầu tiên công khai xin lỗi công chúng, thừa nhận rằng các phương pháp xử lý liên quan của chính quyền Hồng Kông và cảnh sát không đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Ông Trương Kiện Tông cho rằng sự kiện xã hội đen tấn công bạo lực người dân khiến nhiều người bị thương đã làm dấy lên sự bất bình và lên án mạnh mẽ của dư luận. Ông cũng thừa nhận rằng cảnh sát Hồng Kông đã xử lý theo cách không phù hợp vào tối ngày 21/7. Nếu chính quyền Hồng Kông cần phải chịu trách nhiệm, thì “Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải làm như vậy, và tôi hoàn toàn sẵn sàng xin lỗi người dân về cách xử lý của cảnh sát”.  Những kẻ côn đồ mặc áo trắng đã tấn công công dân Hồng Kông một cách liều lĩnh tại ga xe lửa Tây Yuen Long và trên đường phố, hành vi bạo lực này gây sốc.