Những năm gần đây, Bắc Kinh tẩy chay mạnh mẽ các lễ hội của phương Tây nên không thể tổ chức lễ Giáng sinh là điều đương nhiên. Ông Akio Yaita, giám đốc chi nhánh Đài Bắc của nhật báo Sankei Shimbun Nhật Bản, đã phân tích sâu sắc về điều này. Hài hước hơn nữa là lễ hội mà Bắc Kinh muốn quảng bá nhất có thể là “Lễ Tập Giáng sinh.”

shutterstock 1871373643
(Nguồn: Amorn Suriyan/ Shutterstock)

Theo kênh truyền thông Đại Lục “LTN”, gần đây mạng xã hội đã lan truyền một thông báo do Phòng Giáo dục huyện Dung An, tỉnh Quảng Tây đưa ra. Thông báo tuyên bố rằng các nước phương Tây “cấy ghép các quan niệm giá trị và lối sống phương Tây” vào Đại Lục; “Ảnh hưởng xã hội của ‘lễ hội nước ngoài’ ngày càng tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng” đến văn hóa Đại Lục. Vì vậy, giáo viên và học sinh bị cấm tổ chức các hoạt động kỷ niệm “lễ hội nước ngoài.”

Thông báo cũng kêu gọi giáo viên và học sinh “hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng”, “quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa”, thậm chí kêu gọi rằng nếu phát hiện ai đang ăn mừng, “hãy kịp thời liên hệ với Lữ đoàn An ninh Quốc gia của Cục Công an huyện Dung An”, và đính kèm một số điện thoại liên lạc.

Kể từ khi Văn phòng Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Văn phòng Quốc vụ viện ra thông báo kêu gọi “khôi phục các lễ hội truyền thống của Trung Quốc” vào năm 2017, tại Đại Lục năm nào cũng truyền đi lời kêu gọi “cấm tổ chức lễ hội nước ngoài” hoặc tẩy chay lễ Giáng sinh.

Ông Akio Yaita cho biết trên Facebook rằng ông ấy phải im lặng khi nhìn thấy các báo cáo về lệnh cấm tổ chức lễ kỷ niệm ở nhiều nơi khác nhau của Đại Lục.

Ông nói: “Nghe nói hơn 90% cây thông Noel trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc. Chính phủ và các công ty Trung Quốc đã kiếm bộn tiền từ người nước ngoài, nhưng lại không cho phép người dân Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm như người nước ngoài. Theo lời của ông Tập Cận Bình, đây chẳng phải là ăn cháo đá bát sao?”

Ông Akio Yaita tiếp tục chỉ ra rằng Bắc Kinh cấm Giáng sinh vì 4 lý do:

Thứ nhất, “chủ nghĩa dân túy”, cảnh giác với sự xâm nhập văn hóa phương Tây. “Nói cách khác là không tự tin vào văn hóa của chính mình”;

Thứ hai, “ĐCSTQ chống lại Truyền thống kinh doanh”. Ông nói thẳng rằng: “Giáng sinh ở phương Tây đã trở thành ngày lễ cho các thương gia thúc đẩy tiêu dùng. Trong khi đó, ĐCSTQ lại muốn kiểm soát nền kinh tế và không dung thứ cho sự thịnh hành của thương mại tự do.”

Thứ ba, vì mục đích chống tôn giáo. “ĐCSTQ tự tạo ra các vị thần, và vị thần này có tên Tập Cận Bình. Vì vậy Chúa Giêsu phải rút lui.”

Thứ tư, ông Akio Yaita cho rằng điều này là “phản hòa bình”. Trong quá khứ, nhiều cuộc chiến đã ngừng chiến vào Ngày Giáng sinh. Ngày này đã trở thành ngày lễ phản đối chiến tranh và kêu gọi hòa bình. Nhưng trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã thúc đẩy lòng thù hận trong nội bộ. Họ thường cử tàu và máy bay đến quấy rối các nước láng giềng. Vậy nên đương nhiên, họ sẽ không thích những lễ hội hòa bình.

Ngoài ra, ông Akio Yaita cũng chỉ ra rằng vì tẩy chay Lễ Giáng sinh, một số người ở Đại Lục đã đặt ngày 3/3, ngày sinh nhật của vị Hoàng đế trong truyền thuyết là “Lễ Giáng sinh của Trung Quốc.” Một số tín đồ của Mao Trạch Đông đã đặt ngày sinh của Mao là “Lễ Mao Giáng sinh”.

Ông mỉa mai nói: “Nếu nói rằng Mao Trạch Đông là vị cứu tinh của Trung Quốc, thì chỉ cần đọc sơ qua lịch sử cận đại Trung Quốc, cũng có thể biết Mao Trạch Đông đã mang lại cho dân tộc Trung Hoa nhiều thảm họa nghiêm trọng như thế nào. Gọi nó là ‘Lễ hội Giáng sinh của ma quỷ thì đúng hơn.'”

Ông Akio Yaita tin rằng tại Đại Lục, điều mà Bắc Kinh muốn quảng bá nhất có thể là “Lễ Tập giáng sinh.” Trong những năm gần đây, vào ngày sinh nhật của ông Tập Cận Bình, ngày 15/6, sẽ thường thấy phóng vệ tinh, tên lửa hoặc cắt băng khánh thành cầu đường vào ngày đó. Đây đều là những món quà sinh nhật mà các quan chức hùa nhau tâng bốc ông Tập.

Lưu Thế Dân, Vision Times

Xem thêm: