Ngày 4/6 năm nay là năm thứ hai liên tiếp cảnh sát Hồng Kông lấy lý do phòng dịch để phản đối “Hội Liên hiệp Người dân Hồng Kông ủng hộ phong trào dân chủ yêu nước” dự định tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm Lục Tứ tại Công viên Victoria. Bắt đầu từ chiều, cảnh sát đã căng dây phong tỏa sân bóng và bãi cỏ, cấm người dân Hồng Kông vào trong công viên, cảnh sát ở khắp nơi chặn đường người dân.

Tuy nhiên người dân Hồng Kông và lãnh sự quán nhiều nước tại Hồng Kông vẫn dùng các phương thức khác nhau để thắp lên ngọn nến tưởng niệm Lục Tứ. Buổi tối, bên ngoài công viên Victoria vẫn có không ít người dân Hồng Kông tay cầm nến đi xung quanh, trên cửa sổ của tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ cũng có ánh nến sáng để cùng người dân Hồng Kông tưởng niệm sinh viên và người dân Bắc Kinh bị thảm sát ngày 4/6/1989. Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngăn được lòng người.

Đêm 4/6/1989, cách đây 32 năm, ĐCSTQ đã sử dụng đến hàng vạn quân lính để thảm sát người dân đòi tự do dân chủ một cách hòa bình, Quảng trường Thiên An Môn bị rửa bằng máu, sau đó những người may mắn sống sót vẫn tiếp tục bị ĐCSTQ đàn áp. Ở Trung Quốc Đại Lục, các hoạt động tập thể kỷ niệm Lục Tứ cũng đã gần như không còn, hoạt động tưởng nhớ riêng của người nhà nạn nhân cũng bị giám sát và can dự.

Còn tại công viên Victoria ở Hồng Kông, nơi duy nhất thuộc Trung Quốc trong 30 năm qua có thể công khai tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm Lục Tứ, nhận được sự quan tâm chú ý của người yêu dân chủ tự do trên toàn cầu. Mặc dù liên tiếp 2 năm bị ĐCSTQ tại Hồng Kông cấm, nhưng người dân Hồng Kông vẫn dùng các phương thức khác nhau để tưởng niệm nạn nhân Lục Tứ.

Cửa sổ tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ thắp đầy nến

Tối thứ Sáu (ngày 4/6, theo giờ Hồng Kông), Lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông đã thắp hàng trăm cây nến điện khắp các cửa sổ của tòa nhà lãnh sự quán, ánh nến sáng trong đêm tối cùng người dân Hồng Kông tưởng niệm nạn nhân Lục Tứ.

Hôm thứ Năm (ngày 3/6), Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã ra tuyên bố rằng, Mỹ sẽ tiếp tục đứng cùng người dân Trung Quốc, bởi vì họ yêu cầu chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) tôn trọng nhân quyền phổ quát. “Chúng tôi vinh danh sự hy sinh của những người đã bị giết hại 32 năm trước, và vinh danh những nhà hoạt động dũng cảm ngày nay vẫn tiếp tục nỗ lực bất chấp phải đối mặt với sự đàn áp tiếp diễn của chính quyền (ĐCSTQ.”

Trên Facebook, tổng lãnh sự quán Liên minh châu Âu, Anh và Úc tại Hồng Kông, cũng đều đăng tải hình ảnh ánh nến để tưởng niệm Lục Tứ. Tổng lãnh sự quán Đức tại Hồng Kông còn đăng tiếng Đức “Erinnerung” (ký ức), để biểu thị sự thật Lục Tứ sẽ mãi mãi được ghi trong lòng người dân.

id12999539 DSC02160 600x401 1
Tối hôm 4/6, cửa sổ tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông thắp đầy nến để tưởng niệm sự kiện Lục Tứ. (Ảnh: Yu Gang / Epoch Times).
id12999540 DSC02148 600x401 1
Tối hôm 4/6, cửa sổ tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông thắp đầy nến để tưởng niệm sự kiện Lục Tứ. (Ảnh: Yu Gang / Epoch Times).
id12999541 DSC02156 600x401 1
Tối hôm 4/6, cửa sổ tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông thắp đầy nến để tưởng niệm sự kiện Lục Tứ. (Ảnh: Yu Gang / Epoch Times).
id12999538 DSC02166 600x400 1
Tối hôm 4/6, cửa sổ tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông thắp đầy nến để tưởng niệm sự kiện Lục Tứ. (Ảnh: Yu Gang / Epoch Times).

Công viên Victoria bị phong tỏa, người dân Hồng Kông đi quanh công viên để tưởng niệm

Tối ngày 4/6, bên ngoài công viên Victoria có rất nhiều người Hồng Kông tay cầm nến đi vòng quanh để biểu đạt ý tưởng niệm một cách hòa bình. Tuy nhiên cảnh sát Hồng Kông lại như lâm đại địch, đến 10 giờ tối cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 6 người, độ tuổi từ 20 đến 75. Họ bị cáo buộc “liên quan kích động người khác tham gia tụ tập mà không được phê chuẩn”, v.v; Ngoài ra, ít nhất 12 người bị phạt “vi phạm quy định phòng chống dịch”.

id12999310 DSC 5133 01.jpeg 600x400 1
Tối hôm 4/6, bên ngoài công viên Victoria có nhiều người dân tay cầm nến đi bộ. (Ảnh: Epoch Times).
id12999314 DSC 5135 01.jpeg 600x400 1
Tối ngày 4/6, bên ngoài công viên Victoria có nhiều người dân tay cầm nến đi bộ. (Ảnh: Epoch Times).
id12999226 DSC 5100 01.jpeg 600x400 1
Khoảng 8 giờ tối ngày 4/6, sân bóng trong công viên Victoria bật đèn sáng nhưng cảnh sát đã phong tỏa nên không có ai vào được. (Ảnh: Epoch Times).
id12999264 DSC 5086 01.jpeg 600x400 1
Mặc dù sân bóng trong công viên bị cảnh sát phong tỏa, nhưng vẫn có không ít người đến và đứng ở bên ngoài. (Ảnh: Epoch Times).
id12999243 DSC 5095 01.jpeg 600x400 1
Tối hôm 4/6, người dân ở bên cạnh công viên Victoria thắp nến. (Ảnh: Epoch Times).
id12999593 WhatsApp Image 2021 06 04 at 9.20.37 PM 600x450 1
Cảnh sát gần khu vực bãi đỗ xe Tin Hau ở công viên Victoria ngăn chặn người dân. (Ảnh: Liang Zhen / Epoch Times).
id12999592 WhatsApp Image 2021 06 04 at 8.45.46 PM 600x450 1
Cảnh sát gần khu vực bãi đỗ xe Tin Hau ở công viên Victoria ngăn chặn người dân. (Ảnh: Liang Zhen / Epoch Times).
id12999584 WhatsApp Image 2021 06 04 at 9.54.02 PM 600x450 1
Cảnh sát gần khu vực bãi đỗ xe Tin Hau ở công viên Victoria ngăn chặn người dân. (Ảnh: Liang Zhen / Epoch Times).
id12999587 DSC 5197 01.jpeg 600x400 1
Cảnh sát chặn người dân để kiểm tra. (Ảnh: Liang Zhen / Epoch Times).
id12999562 WhatsApp Image 2021 06 04 at 9.56.28 PM 600x450 1
Bà Vương hô lớn yêu cầu cảnh sát thả người. (Ảnh: Liang Zhen / Epoch Times).

Theo Tôn Vân, Epoch Times
Xem thêm: