Trong lúc dư luận trong và ngoài Trung Quốc đều đang chú ý đến sự sống chết của 132 người trên chuyến bay gặp nạn MU5735 của China Eastern Airline, ngày 22/3 phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đánh đồng “tai nạn hàng không” này với việc Mỹ chế tài Đảng Cộng sản Trung Quốc “tội ác diệt chủng”, và chỉ trích Mỹ là “tàn nhẫn”

W020210930648886790393
Phát ngôn viên BNG Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: BNG Trung Quốc)

Vào ngày 22/3, bà Hoa Xuân Oánh đã “vượt tường” để đăng bài viết trên Twitter, nền tảng mạng xã hội ngoài Trung Quốc: “Trong khi người dân Trung Quốc đang đau khổ vì thảm kịch của máy bay chở khách MU5735, Ngoại trưởng Mỹ lại đang lan truyền những lời dối trá về Trung Quốc ‘diệt chủng’. Đúng là lạnh nhạt vô tình.”

Sau đó, bà Hoa còn chỉ ra ở cuối bài đăng của mình: “Hãy nhìn vào những tội ác mà Mỹ đã và đang phạm phải: tội ác diệt chủng thực sự đối với người Mỹ bản địa, phân biệt chủng tộc và bạo lực súng đạn, những hành động tàn bạo đối với người dân Iraq và Afghanistan.”

“Sự dối trá và tàn nhẫn đang phá hủy uy tín của ‘ngọn hải đăng nhân quyền’ tự xưng. Những quan chức Mỹ này nên thức tỉnh khỏi một thế giới do chính họ tưởng tượng và ca ngợi.” 

Nhiều ‘tiểu phấn hồng’ đã thích và khen ngợi bài đăng của bà Hoa Xuân Oánh, tuy nhiên cũng có người chỉ trích rằng bà đang cố tình chuyển trọng tâm và làm những chiêu trò “tuyên truyền rẻ tiền ra nước ngoài”.

Một số cư dân mạng bình luận: “1,4 tỷ rau hẹ không chỉ là tường đồng vách sắt của các người, mà còn là đạo cụ để các người tìm kiếm sự đồng tình của người khác.”; “ĐCSTQ chưa bao giờ đối xử thật lòng với nhân dân.”; “Bà thực sự quan tâm đến những người trong vụ rơi máy bay từ khi nào vậy, bà đang muốn chuyển sự chú ý ư?”; v.v.

Có người mỉa mai rằng: “Xin bà đấy, Vụ trưởng Hoa Xuân Oánh, hãy hạ giá vé máy bay bán ở nước ngoài đi.”;  “Vụ trưởng Hoa Xuân Oánh kính mến, hiện giờ có rất nhiều đồng bào bị kẹt ở nước ngoài không thể về được, rất nhiều là vì giá vé máy bay quá cao, theo tôi biết thì có khoảng 60.000 đồng bào, 2 năm qua có tổng cộng 73 người đã rời xa chúng tôi, chúng tôi muốn về nhà, xin hãy mở một chuyến bay, cảm ơn.”; v.v.

Ngày 23/3, Tân Hoa Xã đưa tin, Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo tại thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây vào tối ngày 22/3 để nói rõ về về tiến độ điều tra vụ rơi máy bay China Eastern Airlines. Ông Tôn Thế Anh (Sun Shiying), chủ tịch của China Eastern Yunnan Airlines, cho biết trong cuộc họp báo rằng tính đến 21:00 cùng ngày, vẫn chưa tìm thấy “những người trên máy bay may mắn sống sót”.

Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết, chuyến bay MU5735 cất cánh từ Côn Minh lúc 13:16 ngày 21/3, và duy trì bay ở độ cao 8.900m lúc 14:17 để đi vào khu vực kiểm soát Quảng Châu. Lúc 14:20, nhân viên điều khiển không lưu phát hiện độ cao của máy bay nhanh chóng hạ xuống. Sau đó nhiều lần gọi cho phi hành đoàn nhưng không nhận được trả lời. Đến 14:23, tín hiệu radar của máy bay biến mất và sau đó xác nhận rằng nó đã rơi xuống huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây.

Giám đốc Văn phòng An toàn Hàng không thuộc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc Chu Đào (Zhu Tao) cho biết, chiếc máy bay trong vụ tai nạn bị hư hỏng nặng và việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Vì cuộc điều tra mới bắt đầu nên từ những thông tin hiện có, “vẫn chưa thể có nhận định rõ ràng về nguyên nhân vụ tai nạn”. Ông Chu Đào cũng đề cập rằng có hai hộp đen trên máy bay chở khách, nhưng chúng vẫn chưa được tìm thấy.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) trước đó đưa tin, lực lượng cứu hỏa ở thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây tiết lộ rằng họ đã nhìn thấy “những mảnh vỡ lớn hơn và xác nạn nhân” tại địa điểm máy bay của China Eastern Airlines bị rơi. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc Đại Lục đã lần lượt xóa các báo cáo liên quan.

Về vấn đề này, một số cư dân mạng thẳng thừng cho rằng “quan chức Đại Lục không thể tin được”; một số người cho rằng “ĐCSTQ sẽ không công bố tệp ghi âm cuộc đối thoại công khai vào thời điểm xảy ra vụ việc”; “Từ việc ĐCSTQ khi xử lý các sự cố luôn ưu tiên lấy đảng làm ‘vĩ đại, quang minh, chính xác’ làm ưu tiên, từ kinh nghiệm vụ việc Lý Oánh – bà mẹ 8 con bị bắt cóc, buôn bán và hãm hiếp ở Từ Châu đến nay vẫn chưa được giải thích, thì sự thật về vụ tai nạn hàng không này khó có thể đưa ra ánh sáng.”

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Xem thêm: