Thông tin từ cuộc phỏng vấn độc quyền của báo Epoch Times tại khu nhà ở gia đình quân đội Bắc Kinh cho biết, khu vực này có ít nhất 3 ca nhiễm phát hiện ngày 1/6, nhưng chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ công khai số liệu này. Hơn nữa, một số thông tin có được gần đây cho thấy tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh có thể nghiêm trọng hơn những gì đồn đại.

IMG A739A8C0669B 2
Tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho người dân Bắc Kinh trong đêm (Ảnh: Người trong cuộc cung cấp).

Ngày 24/6, chính quyền ĐCSTQ phát công văn lên các trang truyền thông, mạng xã hội, đồng loạt “cải chính tin đồn” về “Bệnh viện quân y 301 xuất hiện dịch bệnh và danh sách hơn 100 khu cộng đồng tại quận Hải Điến bị đóng cửa”. Tuy nhiên, điểm kỳ lạ, văn bản không nêu rõ chi tiết tin đồn là gì, không cho biết chúng bắt nguồn từ đâu. Phóng viên báo Epoch Times đã liên hệ phỏng vấn người dân tại khu vực nhà ở gia đình quân đội Bắc Kinh. Được biết, “tin đồn” mà chính quyền thành phố Bắc Kinh và truyền thông nhà nước ra sức bác bỏ ngày 24/6 là đến từ thông báo nội bộ trong của ĐCSTQ.

Các ca nhiễm tại khu nhà ở gia đình quân đội Bắc Kinh, học viện quân sự gần đó đều không hay biết

Ngày 23/6, trả lời phỏng vấn của Epoch Times, anh Trương Ba (hóa danh) tại Học viện Quân sự Bắc Kinh đã tiết lộ về tình hình dịch bệnh mà anh biết đang bị chính quyền che đậy.

Anh Trương tự giới thiệu sống gần Bệnh viện Quân y 301, tại đó có nhiều khu ở của quân đội, trong đó khu ở của bộ đội pháo binh đã có lây nhiễm, “Ngày 1/6, đã có 3 người xét nghiệm dương tính, họ đều từ 45 đến 50 tuổi. Quân đội thì chắc chắn là đã không thông báo các trường hợp này, họ cũng không nói gì cả.”

“Các khu vực trường học quân sự không được thông báo về lây nhiễm. Khi được hỏi về trường hợp 3 ca nhiễm trên, giảng viên trả lời không biết. Phụ huynh bảo giảng viên nên đi hỏi lại, vì còn có con em đang đi học trong đó. Sau đó, giảng viên đã tạm cho học sinh về tự học ở nhà. Ngày hôm sau nhà trường có thông báo tất cả học sinh về nhà tự học hoặc dừng luôn khóa học.”

signal attachment 2020 03 04 160045 001
Do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, các trường Đại học và trung học, tiểu học Bắc Kinh đều tạm ngưng dạy học, cổng trường đóng kín và các thông báo được dán ở cổng trường. (Ảnh: Epoch Times).

Anh Trương Ba cho biết, Đại học Quốc phòng Bắc Kinh cũng đã đóng cửa vì tình hình dịch bệnh. “Chính là Đại học Quốc phòng đối diện đường Ngọc Tuyền. Chợ Ngọc Tuyền Đông, chính là chỗ có ca nhiễm sau đó bị đóng cửa. Các khu dân cư, cửa hàng và các đơn vị xung quanh đó đều bị đóng cửa hết, cũng không cho phép đi lại. Nhà bạn cùng lớp của tôi ở cách đó một trạm dừng xe cũng bị đóng cửa, không cho ra. Giờ nhiều người muốn đi ra ngoài cũng không đi được nữa.”

Được biết, ở khu vực Đại học Quốc phòng có rất nhiều giảng viên và nhân viên y tế của Bệnh viện Quân Y 301.

Anh cũng cho biết: “Lần này không biết có vấn đề gì đặc biệt mà sao có rất nhiều xe cảnh sát và cảnh sát trên đường. Có một nơi để ăn uống và mua sắm ở Ngũ Khỏa Tùng, có cả siêu thị, khi tôi đi mua một ít đồ ở đó, thấy nhiều xe cảnh sát đã đậu ở quảng trường. Thật ra thì trên đường cũng không có nhiều người, một số nơi còn không cho người ta ra ngoài.”

Báo Epoch Times cũng đã từng đưa bài viết về  một số lượng lớn xe cảnh sát đã có mặt vào ngày Đại học Quốc bị phòng đóng cửa.

Bệnh viện 301 xuất hiện dịch, phát thông báo cảnh báo nội bộ

Trương Ba nói rằng gần đây anh đã nhận được một thông báo nội bộ trên điện thoại di động của mình “Vì sự bùng phát dịch ở Bệnh viện 301, xuất hiện nhiều doanh trại quân đội và khu cán bộ hưu trí bị lây nhiễm và người tiếp xúc gần. Xin hãy cẩn thận hơn.”

Kèm theo thông báo là danh sách các khu cộng đồng vừa mới bị phong tỏa cùng với lời nhắc nhở: “Mọi người không nên đi đến những khu vực này. Khi tiến vào khu vực, mã sức khỏe trên điện thoại sẽ chuyển từ màu xanh sang màu vàng.”

Screen Shot 2020 06 24 at 9.00.00 am
Thông báo nội bộ gửi cho người dân trong khu nhà ở gia đình quân đội Bắc Kinh. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp).

Sáng ngày 24/6, ĐCSTQ và truyền thông đảng đột nhiên tuyên bố “cải chính tin đồn” khả năng lớn là nhắm vào thông báo nội bộ này.

Mã theo dõi sức khỏe, theo dõi toàn bộ hành trình – chuyện nực cười dồn dập xảy ra

Một người bạn WeChat của anh Trương Ba cũng gửi ảnh chụp màn hình nói rằng mình ra ngoài chạy bộ, ‘đến gần quận Phong Đài thì mã sức khỏe cài trên điện thoại lập tức phát hiện, người kiểm tra lập tức đến gặp anh ta.”

Trương Ba cảm thấy chuyện này thật nực cười, anh kể tiếp “Sau đó người này có vẻ rất nghiêm nghị, thông báo với anh bạn rằng anh ta đã đến khu vực nguy hiểm và yêu cầu anh ta trong vòng 7 ngày phải làm xét nghiệm axit nucleic.”

Anh nói rằng bất kể là bạn đi vào hay ra khỏi Bắc Kinh, hoặc ra khỏi Bắc Kinh và quay lại cũng đều phải trình giấy xét nghiệm axit nucleic trong vòng 7 ngày. Mọi người luôn phải chuẩn bị ba loại giấy tờ: thẻ căn cước, mã sức khỏe xanh và giấy xét nghiệm axit nucleic.

“Bạn đi đến bất cứ đâu, hệ thống theo dõi sức khỏe xanh đó đều có thể theo dõi bạn. Khi bạn đến một khu vực có dịch, mã sức khỏe xanh sẽ lập tức thông báo rằng bạn đã đi vào khu vực nguy hiểm và yêu cầu bạn đi xét nghiệm axit nucleic trong vòng 7 ngày.”

Các địa phương ngoại ô Bắc Kinh dùng hàng rào dây thép gai vây quanh để cách ly

Chủ nhật vừa rồi, anh Trương Ba và gia đình đã lái xe hơn một giờ đồng hồ xung quanh vùng Hoài Nhu. Anh cho biết: “Vùng này rất tiêu điều, xung quanh đều đang bị quây bởi các rào thép gai, không có lối đi, chỉ có dân địa phương mới có thể đi vào bên trong. Ngoài ra còn có cảnh sát và nhân viên y tế bảo vệ lối vào. Chỉ có thể đi quốc lộ hoặc đường cao tốc.”

Trương Ba nói dịch bệnh đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày này, chuyển phát nhanh cũng không đến nơi. “Tất cả những trung tâm bán hàng trực tuyến đều nói rằng khu vực của tôi không nằm trong phạm vi giao hàng. Họ chỉ có thể gửi qua đường bưu điện.”

Trước đó, một công dân Bắc Kinh chia sẻ với báo Epoch Times rằng khu dân cư của anh là khu vực có nguy cơ cao. Từ khi bắt đầu phong tỏa khu vực cho đến đóng cửa hộ gia đình, cuộc sống đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Anh Trương Ba nói nơi anh ở là khu nhà ở quân đội, xung quanh có các trường cao đẳng và đại học, thực phẩm chưa phải là vấn đề lớn, nhưng giá cả rất đắt đỏ. “Bây giờ vật giá tăng cao, giá trứng và đồ ăn trực tuyến đều lên giá. Tôi mua một chút thức ăn, giá đơn hàng đã lên đến 50, 60 tệ.”

ĐCSTQ ra lệnh bảo mật vấn đề của Bắc Kinh

Gần đây Epoch Times đưa tin, một số tài liệu nội bộ chính quyền Bắc Kinh mà tòa báo thu thập được cho thấy Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ việc tiết lộ thông tin dịch bệnh và ra lệnh bảo mật nghiêm ngặt, nghiêm cấm lan truyền ra bên ngoài.

Trong số đó, công văn khẩn cấp “Thông báo về việc tăng cường hơn nữa việc báo cáo thông tin về dịch bệnh viêm phổi mới” do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Bắc Kinh ban hành ngày 13/6 yêu cầu tất cả các đơn vị tiếp tục duy trì “trạng thái thời chiến”, không được vượt cấp, tự ý chuyển phát các thông tin liên quan đến dịch bệnh và các ca nhiễm ra ngoài, nghiêm cấm phát tán lên internet và phần mềm trò chuyện.

Ngoài ra, cơ quan phòng chống dịch bệnh thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu những người ghé thăm chợ nông sản Tân Phát Địa kể từ ngày 30/5 phải chủ động đi xét nghiệm axit nucleic. Bắc Kinh công bố thời gian bắt đầu dịch là ngày 11/6.

Tuy nhiên, gần đây, giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh quốc gia ĐCSTQ, ông Cao Phúc lại cho biết: “Dịch bệnh ở Bắc Kinh lần này, ca nhiễm đầu tiên có thể không phải là vào cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu, mà khả năng sẽ phải đẩy lùi về trước đó một tháng. Có nhiều bệnh nhân viêm phổi không triệu chứng hoặc bị nhẹ. Do vậy đã có rất nhiều virus trong môi trường.”

Một số cư dân mạng bình luận rằng những lời của ông Cao Phúc đã mở đường cho chính quyền Bắc Kinh nói dối và tiếp tục thêu dệt nhiều bịa đặt khác. Trong dịch bệnh Vũ Hán, nguồn gốc dịch ở chợ hải sản Hoa Nam vẫn chưa được làm rõ. ĐCSTQ giờ lại sử dụng “cải chính tin đồn” để ngăn chặn thông tin sự thật về dịch bệnh ở Bắc Kinh. Tiếp tục lừa dối, tiếp tục dẫm lên vết xe đổ Vũ Hán.

Hà Kiên (Theo Epoch Times)

Xem thêm: