Gần đây, lưỡng đảng trong Hạ viện Hoa Kỳ đã đổi tên “Ủy ban về Trung Quốc” do đôi bên cùng thành lập thành “Ủy ban về Đảng Cộng sản Trung Quốc” (ĐCSTQ). Điều này không chỉ nhấn mạnh sự khác biệt giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc trong quá trình thực thi, mà còn tránh thúc đẩy xu hướng hận thù đối với người gốc Á ở Hoa Kỳ.

shutterstock 2217713455
(Nguồn: Howard Cheng/ Shutterstock)

Điều này khiến truyền thông của ĐCSTQ vốn luôn tuyên bố một cách cao ngạo rằng “Đảng luôn ở bên nhân dân” cảm thấy khó chịu.

Sau khi Hạ viện mới của Hoa Kỳ chính thức đi vào hoạt động, việc thành lập “Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và ĐCSTQ” đã được thông qua, với 365 phiếu thuận và 65 phiếu chống, nhằm đánh giá lại chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Trung Quốc.

Tên ủy ban này đã được thay đổi từ “Trung Quốc” ban đầu thành “ĐCSTQ”. Dân biểu Đảng Cộng hòa Mike Gallagher giải thích trong bài phát biểu của mình rằng: “Để đối đầu với ĐCSTQ, chúng ta phải xây dựng một lực lượng thống nhất trong Quốc hội. Tại mỗi bước đi trong quá trình thực hiện, chúng ta phải đảm bảo rằng cần tách rời ĐCSTQ khỏi người dân Trung Quốc, chúng ta không có tranh chấp với người dân Trung Quốc. Hơn nữa họ thường là nạn nhân chính trong sự xâm lược và đàn áp của ĐCSTQ.”

Lịch sử 100 năm của ĐCSTQ có thể được chia thành 28 năm trước khi cướp chính quyền, và 73 năm sau khi nắm quyền, đều nhuốm đầy nợ máu của chính người dân Trung Quốc.

Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền vào năm 1949, theo thống kê của học giả người Mỹ gốc Hoa Tào Trường Thanh, ĐCSTQ có thể đã giết chết 80 triệu người Trung Quốc, “nhiều hơn 2,5 số người bị giết trong toàn bộ Thế chiến II”.

Kể từ chính quyền Trump, Hoa Kỳ đã phân biệt rõ “ĐCSTQ” với “Trung Quốc”. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nhiều lần nhấn mạnh “ĐCSTQ không phải người Trung Quốc”, “xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chỉ là xung đột giữa Hoa Kỳ và ĐCSTQ”.

Quốc hội mới của Hoa Kỳ đã kế thừa và phát triển tư tưởng của chính quyền Trump, phân biệt rõ “ĐCSTQ” với “người dân Trung Quốc”.

Để đối phó với việc thay đổi một từ này trong Hạ viện Hoa Kỳ, ngày 12/1, “Thời báo Hoàn Cầu” – kênh truyền thông của ĐCSTQ, đã đăng bài trên trang nhất, chỉ trích cơ cấu mới của Hạ viện Hoa Kỳ “thể hiện sự cứng rắn đối với Trung Quốc”.

Bài viết chỉ trích ủy ban này là “một tín hiệu quan trọng của lực lượng lưỡng đảng chống Trung Quốc trong Quốc hội Hoa Kỳ, nhằm tiến hành một ‘cuộc chiến tranh lạnh mới’ chống lại Trung Quốc.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết: “Tôi hy vọng những người có liên quan ở Hoa Kỳ sẽ xem xét vấn đề này một cách khách quan và hợp lý”, để cùng hợp tác với Trung Quốc thúc đẩy một “mối quan hệ Trung – Mỹ cùng có lợi”.

Ngày 1/7/2021, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chia rẽ và đối kháng giữa ĐCSTQ với người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ thành công!”

“Bản thảo Cờ đỏ” – tạp chí chính thức của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, số ra khi đó cũng tuyên bố “đảng và nhân dân không thể tách rời.”

Trong 3 năm kiểm soát dịch bệnh, ĐCSTQ thường nhấn mạnh “nhân dân là trên hết” “sinh mệnh là trên hết” một cách khoa trương.

Bộ máy nhà nước của ĐCSTQ, vốn đã làm chủ các phương pháp giám sát công nghệ cao như dữ liệu lớn (big data), lại vội vàng gỡ bỏ phong tỏa, và bước vào mô hình dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID) “cần dương tính thì dương tính hết, cần chết thì chết sạch”.

Trong cơn bão táp dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc khiến người dân sống trong đau đớn và tuyệt vọng, bệnh viện quá tải, nhà xác và lò hỏa táng đầy xác chết, CDC Bắc Kinh mở đại hội biểu dương công tác phòng chống dịch bệnh, CCTV diễn tập “Dạ hội mừng Xuân”, “khiêu vũ trên đống xương trắng”, khiến vô số gia đình Trung Quốc mất người thân trong đại dịch khó lòng tiếp nhận, thậm chí là phẫn nộ.

Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí nói rằng “dịch bệnh ở Trung Quốc đã khiến 400 triệu người chết”.

Gần đây, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Vương Quân Đào (Wang Juntao) nói với RFA rằng ĐCSTQ là khối u ác tính (ung thư) ký sinh trên người dân Trung Quốc.

Khối u ác tính này hút máu và mồ hôi nước mắt của người dân Trung Quốc. Nếu không được nuôi bằng huyết nhục (máu thịt) của người dân Trung Quốc, nó sẽ không thể tồn tại nổi lấy một ngày.

Cư dân mạng chế giễu rằng sở dĩ truyền thông của ĐCSTQ nói rằng đảng và nhân dân không thể tách rời là vì họ coi nhân dân như lá chắn bằng xác người.

“(ĐCSTQ) cần máu thịt của bạn để tạo nên Vạn Lý Trường Thành.”

“Tách chủ mỏ ra khỏi mỏ (con người), chủ mỏ sống như thế nào?”

“Tất nhiên ký sinh trùng thì không thể tách khỏi vật chủ.”

Bình Minh (t/h)