Khu vực Hoa Bắc, Tứ Xuyên, Sơn Tây Trung Quốc và các tỉnh khác đã hứng chịu mưa lớn trong những ngày gần đây. Do mưa lớn, hai sân bay ở Bắc Kinh đã giảm 462 chuyến bay, nhiều chuyến tàu bị hoãn và 66 tuyến xe buýt bị đình chỉ. Tại tỉnh Hà Bắc, giáp Bắc Kinh, có người dân phải ôm cây tự thoát thân. Tại khu thắng cảnh núi Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây có 4 người chết và bị thương.

p2970131a849040613
Bắc Kinh ngày 12/7 gặp mưa lũ lớn nhất trong vòng 30 năm. (Ảnh chụp màn hình video)

Bắc Kinh gặp mưa lũ lớn nhất trong 30 năm, giao thông hỗn loạn

Theo thông tin từ truyền thông Đại Lục, Đài quan sát khí tượng trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa lớn lúc 6h sáng ngày 12/7. Dự báo từ 8h ngày 12/7 đến 8h ngày 13/7, tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Nội Mông, Liêu Ninh, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy sẽ có mưa to. Trong số đó, đã có mưa to ở các khu vực đông bắc Bắc Kinh, đông bắc Hà Bắc, phía tây Liêu Ninh. Mưa lớn cục bộ từ 250mm đến 280mm ở đông bắc Hà Bắc.

Theo tin tức mới nhất từ ​​Văn phòng Phòng chống lũ lụt Bắc Kinh, lượng mưa ngày 12/7 mạnh nhất kể từ mùa lũ, đạt cấp độ từ mưa xối xả đến mưa to, thể hiện đặc điểm là thời gian kéo dài, lượng mưa tích lũy lớn, kèm theo gió mạnh ngắn hạn.

Sân bay Đại Hưng Bắc Kinh cũng thông báo, theo cơn giông ngày 12/7, sân bay Thủ đô dự kiến ​​có 779 chuyến bay ra vào cảng. Nhưng tính đến trưa ngày 12/7, đã giảm 306 chuyến, 7 chuyến chuyển hướng đến các ga khác. Sân bay Đại Hưng đã giảm 156 chuyến bay trong ngày. Sau khi cắt giảm, sân bay có kế hoạch thực hiện 598 chuyến bay trong cùng ngày, và 88.000 hành khách đến và đi từ Hồng Kông.

Một ngày trước đó, hai sân bay ở Bắc Kinh cũng đã hủy hơn 700 chuyến bay.

Theo báo cáo từ Cục Đường sắt Bắc Kinh, Trung Quốc, khoảng 7h30 ngày 12/7, do ảnh hưởng bởi lượng mưa, Cục Đường sắt đã thực hiện các biện pháp đóng cửa tạm thời tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Cáp Nhĩ Tân tại khu vực giữa Triều Dương Bắc Kinh đến phía tây Thuận Nghĩa, khiến một số chuyến tàu chạy qua đoạn này bị hoãn chạy. Ngoài ra, trong ngày 12/7, ga Tây Bắc Kinh cũng có một số chuyến tàu đã xuất phát phải tạm dừng, gồm các chuyến C2713, C2717, K4363, K1163, Z77, Z97, và K269.

Theo nguồn tin chính thức từ Tập đoàn Giao thông Công cộng Bắc Kinh, tính đến 4h30 chiều ngày 12/7, Tập đoàn Giao thông Công cộng Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp tạm thời trên 88 tuyến. Trong đó 66 tuyến bị đình chỉ, 14 tuyến áp dụng các biện pháp ngắt quãng và 9 tuyến trực tiếp bỏ bến.

Theo báo cáo, 7 giờ sáng ngày 12/7, do mưa giông, một cái cây và hai cột điện trên đường Nam Môn của tiểu khu Đằng Thuận, thị trấn Vương Tư Doanh, quận Triều Dương, Bắc Kinh đã bị gió mạnh quật đổ và đập nát 6 xe ô tô. Trong đó một phụ nữ đi qua và bị thương ở đầu.

Bắc Kinh thông báo từ tối ngày 11/7 đến ngày 12/7 sẽ tạm dừng mọi hoạt động thể thao, văn hóa, thương mại ngoài trời. Ngày 12/7 sẽ ngừng hoạt động quay trở lại trường học đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở. Các trường cao đẳng, đại học sẽ dừng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, thực tập, hội họp ngoài trời cho giáo viên và sinh viên.

Người dân Hà Bắc ôm cây tự thoát thân

Tại thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc, mưa lớn khiến đường phố trở thành sông và nhiều người dân bị cuốn trôi. Một đoạn video được phát tán trên mạng cho thấy mưa lớn làm ngập đường, một số người ôm cây tự cứu, xe cộ bị cuốn trôi.

p2970111a386621875
Người dân Hà Bắc tự cứu mình bằng cách ôm cây, xe cộ bị cuốn trôi. (Ảnh chụp màn hình video)

Một người dân ở thành phố Vũ An, Hàm Đan, Hà Bắc, cho biết: “Có lẽ bắt đầu từ khoảng 2 giờ chiều ngày 11/7 khi bên ngoài văn phòng có mưa lớn. Một lúc sau, trên đường nước đã ngập thành sông”. “Tôi cảm thấy đây gần như là trận mưa lớn nhất trong vài năm qua.”

p2970101a350008913
Người dân Hà Bắc tự cứu mình bằng cách ôm cây, xe cộ bị cuốn trôi. (Ảnh chụp màn hình video)

Người phụ trách homestay gần khu thắng cảnh Bách Lý Hạp ở Dã Tam Pha, huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc, nơi đã bước vào mùa du lịch, cho biết đợt mưa lớn này khiến lượng đặt mua homestay đã chạm đáy chỉ qua một đêm.

Ngoài ra, ngày 11/7, Hà Nam cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn và xả lũ thượng nguồn. Các khu vực đô thị và đường phố bị biến thành sông, xe cộ và người dân bị cuốn trôi bởi cơn lũ dữ dội.

Ngoài ra, vào ngày 10/7, khi trường trung học Dương Tử trực thuộc Đại học Sư phạm Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đang tổ chức họp phụ huynh trong giảng đường, thì mái nhà đột nhiên bị dột. Mưa lớn đổ xuống khiến giảng đường đột nhiên biến thành “ao nước”. Những người có mặt ùn ùn đi tránh mưa. Nhà trường cho rằng chính lá rụng và các tạp chất khác hình thành do mưa đã làm tắc hệ thống thoát nước của khu giảng đường và khiến nước mưa ngấm vào.

Trận lũ ở Ngũ Đài Sơn khiến 1 người chết và 3 người bị thương

Ngoài ra, tối ngày 10/7, một trận mưa bất ngờ tại khu thắng cảnh núi Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây đã gây tắc đường. Một số du khách bị mắc kẹt trong khu du lịch, đến nay đã có 1 người chết và 3 người bị thương.

Ngày 10/7, núi Ngũ Đài ở Sơn Tây gặp mưa bão, một số ô tô bị cuốn trôi như thuyền giấy trên sông …

Các nhân viên của Ủy ban quản lý danh lam thắng cảnh núi Ngũ Đài cho biết khi nhân viên của khu danh thắng này làm sạch lại lượng phù sa vào sáng ngày 11/7, đã phát hiện 1 nữ du khách đến từ Thiên Tân chết trên sông. 3 du khách khác được tìm thấy đã bị thương trong quá trình giải cứu và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngoài tỉnh Sơn Tây, mưa lớn đã đổ xuống thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên từ ngày 9/7 đến ngày 10/7. Khu vực địa phương đã ban hành cảnh báo mưa lớn đầu tiên kể từ mùa lũ năm nay. Các sông thuộc lưu vực Ba Hà và Thông Hà lượng mưa tăng vọt. Thị trấn cổ Bạch Y, huyện Bình Xương, vùng hạ lưu của ngã ba sông Thông Hà và Ba Hà, đã bị lũ lụt ập đến vào sáng sớm ngày 11/7. Một khu vực rộng lớn của thị trấn đã bị nhấn chìm trong biển nước.

Video trực tuyến cho thấy nhiều tàu và xuồng cao tốc gần đập của nhà máy điện Tam Giang, quận Ba Châu đã rơi xuống thác nước chảy xiết với độ cao hơn 10m ở hạ lưu và bị nuốt chửng ngay lập tức.

Quận Bình Xương và quận Thông Giang, thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên gặp lũ lớn, nước nhấm chìm đường phố. Đường núi bị gián đoạn, đường biến thành sông

Lý Tiểu Quỳ, Vision Times

Xem thêm: