Trên mạng lan truyền thông tin Bắc Kinh đang gấp rút xây dựng một lò hỏa táng ở vùng ngoại ô, yêu cầu hoàn thành trước ngày 8/1. Thẩm Dương ở Liêu Ninh cũng khẩn trương xây dựng lò thiêu mới ở quận Thẩm Bắc, đầu tư hơn 40 triệu nhân dân tệ, hoàn thành trong một tháng.

Bac Kinh 1 1
Nhà tang lễ ở Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình video Reuters)

Bắc Kinh gấp rút xây lò thiêu mới

Gần đây, dịch COVID-19 ở Bắc Kinh lan rộng, số người tử vong tăng mạnh, tất cả các nhà tang lễ trong thành phố đều vận hành hỏa táng liên tục 24/24, thậm chí có lò đốt còn bị sập vì quá tải, thi thể hỏa táng phải đợi hơn một tháng.

Mặc dù có thông tin nói rằng khoảng 15.000 thi thể đã được để đầy trong kho lạnh, nhưng chính quyền Trung Quốc vẫn cho xây thêm hàng loạt kho lạnh để lưu trữ số lượng lớn thi thể. Ông Tăng Quang (Zeng Guang), từng là nhà khoa học trưởng về dịch tễ học tại CDC Trung Quốc, cho biết tại Hội nghị Kinh tế và Tài chính Phượng hoàng vào cuối năm 2022 rằng ước tính tỷ lệ lây nhiễm ở Bắc Kinh có thể đã vượt quá 80%, hoặc thậm chí cao hơn.

Ngày 4/1, tài khoản Twitter “Giáo viên Lý không phải là giáo viên của bạn” đã tweet: “Ngoại ô của Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc xây dựng một lò thiêu mới, yêu cầu hoàn thành trước ngày 8/1.” Trong video có thể thấy một công nhân của đơn vị thi công đang làm việc, người quay video thở dài: “Hãy nhìn cái lò thiêu này, chuẩn bị thiêu, toàn bộ đều sẽ thiêu, 1,4 tỷ người thì phải thiêu. Hãy nhìn cái này đang được dựng!”

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, địa điểm này là khu Mật Vân, ngoại ô Bắc Kinh.

Một cư dân mạng được cho là nắm tình hình nói rằng: “Việc xây dựng đã bắt đầu từ nửa tháng trước.” 

Một người khác nói: “Có tiền để xây lò thiêu, nhưng không có tiền để mua thuốc, thực đúng là Trung Quốc mà tôi biết!”

(Nội dung tweet: Bắc Kinh. Ảnh 1 và 2, tất cả các nhà tang lễ đều hoạt động 24 giờ, lò thiêu đều bị sập rồi.

Ảnh 3: Lò hỏa táng ở Bắc Kinh, muốn thiêu một người phải xếp hàng đợi 1 tháng sau mới tới lượt thiêu, nếu muốn chen ngang hàng phải bỏ ra 30.000 tệ, nhưng vẫn phải đợi 2 – 3 ngày sau.

Ảnh 4: Số người chết trong dịch bệnh tăng mạnh. Bắc Kinh dùng tất cả các lò hỏa táng, liên tục thiêu có thể xử lý 4.000 thi thể mỗi ngày.)

Phóng viên Epoch Times đã gọi điện đến Cục Dân chính Quận Mật Vân (Bắc Kinh), nhân viên tại đây nói không rõ việc xây dựng này, nói rằng đều là do nhà tang lễ quản lý. Nhưng người này nói, “Chúng tôi muốn trưng dụng các lò thiêu”. Sau đó, phóng viên đã gọi điện đến nhà tang lễ, nhưng không có người nhấc máy. 

Thẩm Dương khẩn trương xây dựng lò hỏa táng mới

Một video do một cư dân mạng đăng tải vào ngày 2/1 cho thấy lò hỏa táng ở quận mới Thẩm Bắc, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã động thổ và được yêu cầu hoàn thành trong vòng một tháng. Tổng vốn đầu tư của dự án là 41,77 triệu nhân dân tệ, tốc độ xây dựng nhanh hơn bệnh viện cabin. Dự án nằm tại thành phố Thanh Thủy Đài (Qingshuitai), quận mới Thẩm Bắc, với tổng diện tích 43.994 m2, và các công trình ban đầu bị phá bỏ. Sau khi hoàn thành, nó bao gồm 3 phần: nhà tang lễ, nơi để tro cốt, phòng nồi hơi, có thể chứa 1.700 chiếc bình và 6 máy đốt chạy liên tục.

Một cư dân mạng bị sốc và nói: “Thật đáng sợ! Lò hỏa táng với vốn đầu tư hơn 40 triệu nhân dân tệ sẽ hoàn thành sau một tháng nữa! Có bao nhiêu người chết đây! Tốc độ dịch bệnh thực sự của Trung Quốc được thể hiện ở Thẩm Dương! Chỉ là tốc độ này được dùng sinh mạng để thể hiện!”

Cư dân mạng “Yang Fan“, được cho là nắm được tình hình, nói rằng: “Cũng có nhiều người chết trong trận dịch ở Thẩm Dương. Chết rồi nhưng muốn hỏa táng ở Thẩm Dương thì không chờ đến lượt được, chỉ có thể tìm người có quan hệ để liên hệ với cơ sở hỏa táng ở các thành phố nhỏ như Phủ Thuận và Liêu Dương gần đó, vì vậy Thẩm Dương hiện đang khẩn trương xây dựng nhà tang lễ.”

Một cư dân mạng đăng video vào ngày 3/1 cho biết tình hình dịch bệnh ở Thẩm Dương đặc biệt nghiêm trọng: “Có 4 lò hỏa táng không đủ để đốt thi thể, một lò hỏa táng mới đã được xây dựng.” Trong video, một người đàn ông này nói rằng giường bệnh hiện đã chật, “về cơ bản họ là bệnh nhân dương tính lần 2, nhưng những chương trình TV này không đưa tin về họ.” Những bệnh nhân này nghiêm trọng đến nỗi “hệ thống miễn dịch của bản thân đã không có tác dụng”, chỉ có thể dựa vào sử dụng Globulin miễn dịch 2 ngày 1 lần để duy trì, và hiện tại nó có giá hơn 800 nhân dân tệ một ống.

Một video khác cho thấy Nhà tang lễ Hồi Long Cương (Huilonggang) ở Thẩm Dương đã sử dụng một bệnh viện cabin làm nhà xác vì có quá nhiều xác chết và không còn chỗ để lưu trữ.

Về vấn đề này, tài khoản Twitter “Tui Min Kuai Bao” (@TCitizenExpress) cho biết: “Tờ báo này cho rằng việc sử dụng GDP để đo lường sức mạnh kinh tế của đất nước là có vấn đề. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng một số lượng lớn lò hỏa táng ở nhiều nơi và trong vòng một năm, hàng triệu xác chết được hỏa táng. Trong chốc lát điều này đã làm GDP tăng lên bao nhiêu, tất cả đều là thành tựu chính trị của vĩ đại, quang minh, chính xác của ĐCSTQ!” 

FX168 Financial News đưa tin, Chính phủ Trung Quốc đã ngừng công bố số ca nhiễm và tử vong do virus corona mới hàng ngày, nhưng theo ước tính của nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài, ít nhất có khoảng 5.000 – 9.000 người chết ở Trung Quốc mỗi ngày. Việc thiếu lò hỏa thiêu và không thể hỏa táng thi thể của người quá cố kịp thời đã trở thành một vấn đề phổ biến ở các thành phố lớn ở Trung Quốc hiện nay. Chỉ có hơn 20 cơ sở tang lễ ở Bắc Kinh, một đô thị với dân số hàng chục triệu người, khó có thể đáp ứng được nhu cầu hỏa táng của hàng chục ngàn người chết.

Với việc ngày càng có nhiều người đổ đến các bệnh viện ở Trung Quốc, không có đủ không gian cho người sống khám chữa bệnh, việc tăng không gian của các cơ sở tang lễ phục vụ người chết là điều đương nhiên khó khăn. Để xoa dịu mâu thuẫn này, những khách sạn cabin chuyên chứa xác chết chờ hỏa táng ra đời. Ban đầu, đây là nơi tập trung người sống và cách ly trong ba năm qua, nhưng hiện nay trong thời kỳ nhiều người bị lây nhiễm, nên nó cũng được coi là một loại trí tuệ của quốc gia Trung Quốc trong việc tận dụng tốt nhất mọi thứ.

Trí Đạt (t/h)