Ngày 20/2, Hồng Kông có thêm 3 người nhiễm ‘viêm phổi Vũ Hán’ (COVID-19). Một trong số đó được xác nhận là cảnh sát chống bạo động 48 tuổi, đã trở thành cảnh sát đầu tiên nhiễm bệnh kể từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay.

Viêm phổi Vũ Hán
Một cảnh sát 48 tuổi và người nhà bị nhiễm ‘viêm phổi Vũ Hán’, ngày 20/2 được nhân viên cấp cứu đưa tới điều trị tại Bệnh viện Kitô giáo United Christian (Ảnh: hình chụp màn hành video)

Ngày 20/2, Sở Y tế Hồng Kông công bố Hồng Kông tăng thêm 3 trường hợp lây nhiễm ‘viêm phổi Vũ Hán’ mới, khiến số ca lây nhiễm tăng lên 69 người. Trường hợp mới nhất là một cảnh sát cấp cao họ Hứa, 48 tuổi, có tiền sử mắc bệnh trường kỳ, trú tại tòa nhà Nhuận Mỹ vườn hoa Du Mỹ, Du Đường. Theo “Apple Daily” cho biết, ông đồn trú tại đồn cảnh sát North Point, trực thuộc tiểu đội tuần tra vũ trang số 4. Ngày 01/2, ông bắt đầu gia nhập đội cảnh sát chống bạo động, kiêm nhiệm công tác chống bạo động.

Vợ và mẹ vợ của ông đều xuất hiện triệu chứng phải nhập viện

Sở Y tế cho biết, ngày 18/2 cảnh sát này đã có hiện tượng sốt và ho. Tối hôm đó ông đã tham dự một bữa tiệc tại nhà hàng đặc sản ngỗng quay hải sản Star tại Sai Ying Pun, bên cạnh Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Nhân dân Trung ương tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông khu Sai Wan (hay còn gọi Western District). Hôm sau, (ngày 19/2) ông tới khám tại một phòng khám đa khoa tại Kwun Tong, tự mang dịch nước bọt đi xét nghiệm, thì được chẩn đoán dương tính với virus ‘viêm phổi Vũ Hán’. Tối ngày 20/2, xe cấp cứu và nhân viên cứu hộ trong trang phục bảo hộ toàn thân, đã tới nơi ở, đưa ông tới Bệnh viện Kitô giáo United Christian chữa trị. Vợ và mẹ vợ của cảnh sát này đều xuất hiện triệu chứng bệnh, cũng được đưa tới Bệnh viện Kitô giáo United Christian.

Báo cáo cho biết, bữa tiệc chia tay cảnh sát trưởng gồm 60 người. Theo “Apple Daily”, danh sách những người tham dự gồm 2 cảnh sát trưởng thuộc sở cảnh sát về hưu, còn lại đa số là cảnh sát viên cấp sĩ quan, đồn trú tại sở cảnh sát Aberdee (Tên cũ: Little Hong Kong), có 2 nam 1 nữ cấp thanh tra, 3 nam 1 nữ là cảnh sát trưởng sở cảnh sát, 13 nam 1 nữ là cảnh sát trưởng và 37 cảnh sát viên. Bộ Y tế đang tìm kiếm tung tích của họ, sau đó sẽ bố trí cách ly. Đồng thời nhà hàng hải sản Star tại Sai Wan cũng phải đóng cửa đột xuất, cho tới khi có thông báo khác.

Trước tình hình nghiêm trọng của ‘dịch viêm phổi Vũ Hán’, chính phủ Hồng Kông kêu gọi cư dân thành phố giảm thiểu tiếp xúc xã giao và cố gắng tránh tụ tập ăn uống. Trước đó cũng từng xảy ra nhiều trường hợp lây nhiễm tập thể do “ăn lẩu”, “tụ tập ăn uống”. Tuy nhiên, nhân viên cảnh sát gần đây nhiều lần bị tiết lộ đã không nghe theo lời kêu gọi, khuyên răn mà vẫn tổ chức yến tiệc. Ngoài việc bệnh nhân tham gia bữa tiệc gồm 60 cảnh sát ra, Đặng Bỉnh Cường, Sở trưởng Sở Sảnh sát vào ngày 16/2 cũng bị tiết lộ đã cùng một nhóm các minh tinh gồm Thành Long, Tăng Chí Vĩ, Đàm Vịnh Lâm, đặt phòng ăn uống, ca hát, và đang bị tình nghi đã vi phạm hướng dẫn phòng dịch của chính phủ Hồng Kông.

鄧炳強與明星足球隊飯聚

【與成龍、譚詠麟及曾志偉飯聚 鄧炳強:做警察都是學成龍大哥】報道:http://bit.ly/2UWxl35今天網上流傳一段警務處處長鄧炳強,和一眾明星足球隊藝人晚宴片段。席間幾位知名影星包括成龍、譚詠麟及曾志偉都有現身,鄧炳強就指自己是看成龍和方中信等影星飾演警察,「我唔知點做警察,睇下睇下就識做」,又說自己在區議會上「講嘢咁叻」,是因為參考曾志偉《開心字典》。另外有相片上顯示,這場晚宴上因為棍毆途人而被定罪入獄,現已出獄的退休警司朱經緯,亦在席中。《立場》正向警察公共關係科查詢,飯局何時舉行,由誰人付款,暫時未獲回覆。

Posted by Stand News 立場新聞 on Sunday, February 16, 2020

Một trường hợp lây nhiễm khác vào ngày 20/2, bệnh nhân là một lái xe taxi 58 tuổi, không đi du lịch nước ngoài. Ngày 8/2 ông bắt đầu sốt và ho, đã hai lần tới khám tại bác sĩ tư, tới ngày 16/2 vẫn đi làm, biển số xe là JW9897. Đến ngày 18/2 ông tới chữa trị tại Bệnh viện North District. Ngày 19/2, ông hôn mê và phải nằm viện điều trị, sau đó đã được chẩn đoán lây nhiễm ‘viêm phổi Vũ Hán’.

Trường hợp thứ ba, người bệnh là một nữ thu ngân, 38 tuổi, làm việc tại nhà hàng ăn nhanh “Super Super Congee & Noodle” thuộc Trung tâm mua sắm Yau Tong. Ngày 10/2, cô xuất hiện triệu chứng sốt và ho, từng hai lần tới khám tại bác sĩ tư. Ngày 19/2, sau khi tới Bệnh viện Kitô giáo United Christian, cô được chẩn đoán đã nhiễm bệnh. Người con trai ở cùng phòng bị ho ngắt quãng, cũng tới bệnh viện này khám. Nhà hàng hiện đã đóng cửa, bên ngoài dán thông cáo tạm dừng kinh doanh, nói rằng có nhân viên bị nhiễm ‘viêm phổi Vũ Hán’, tất cả nhân viên của cửa hàng phải tự cách ly 14 ngày.

Trương Kiến Tông nói dịch bệnh được kiểm soát, bị chuyên gia trách mắng gây nhiễu loạn thông tin

Mặc dù những ca mắc bệnh ‘viêm phổi Vũ Hán’ tại Hồng Kông ngày một tăng, nhưng ngày 19/2, ông Trương Kiến Tông, giám đốc Sở Nội vụ, trước Hội đồng Lập pháp, lại nói “Tình hình dịch bệnh tại Hồng Kông đã được kiểm soát”. Ông bị các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm chất vấn gay gắt.

Vào ngày 20/2, ông Hà Bách Lương, tổng giám đốc Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm và Truyền nhiễm thuộc Đại học Hồng Kông, khi trả lời phỏng vấn trên chương trình phát thanh thương mại, đã phản bác cách nói của ông Trương Kiến Trung. Ông nhấn mạnh rằng, bệnh ‘viêm phổi Vũ Hán’ tại Hồng Kông “chắc chắn chưa được kiểm soát”. Ngược lại, ông còn lo lắng bệnh dịch có nguy cơ mất kiểm soát.

Ông Hà Bách Lương nhấn mạnh, muốn nói dịch bệnh đã được kiểm soát, chí ít trong vòng 14 ngày không được tăng thêm trường hợp lây nhiễm mới. Do vậy cách nói của giám đốc sở là “gây nhiễu loạn thông tin”, “vô cùng sai sót”, cần trực tiếp thừa nhận sai lầm. Ông Hà còn chất vấn giới lãnh đạo trong Chính phủ Hồng Kông “vẫn chưa tỉnh ngộ”. Từ sau ca lây nhiễm đầu tiên xuất hiện tại Hồng Kông, tới nay vẫn chưa khởi động hệ thống máy tính cao cấp liên quan tới dịch bệnh, nhằm truy tìm tung tích những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Ông hình dung rằng tình hình “gây sốc”, và còn châm biếm Chính phủ đang “chờ đợi virus từng ngày”.

Hà Bách Lương còn nói, trong vòng 1 tháng, tại Trung Quốc Đại Lục có 3.000 nhân viên y tế lây nhiễm, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Ông thẳng thắn chỉ ra đây là “bệnh truyền nhiễm mấy chục năm nay chưa từng xuất hiện, đây là SARS phiên bản 2.0.” Nếu để dịch bệnh tự tung tự tác, tiếp tục phát triển, thì toàn cầu đều sẽ xuất hiện tình trạng hàng vạn người lây nhiễm như thành phố Vũ Hán, sẽ bước vào đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng nhất ở “cấp độ 5”, như trận đại dịch cúm năm 1918.

Minh Tú

Xem thêm: