Ngày 10/6/2021 vừa qua, Minghui.org, một cổng thông tin của Pháp Luân Công ở hải ngoại thường xuyên đăng tải bằng chứng trực tiếp từ nguồn tin sơ cấp (nhân chứng trực tiếp) tại Đại lục về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đưa tin về trường hợp bà Cao Phượng Lan, 71 tuổi. Bà Cao là một người tập Pháp Luân Công ở quận Hà Tây, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã liên tiếp bị cảnh sát đến quấy nhiễu. Cảnh sát điên cuồng dùng dụng cụ bằng sắt để đập cửa nhà bà, đập gãy cả tay nắm cửa. Người chồng bị liệt của bà Cao bị làm cho sợ hãi, phải nhập viện cấp cứu. Được biết số liệu từ Minghui đã được nhiều tổ chức nhân quyền công nhận, trong đó đáng chú ý là được trích dẫn trong các phát biểu và các báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Khoảng hơn 8 giờ tối ngày 16/5, một người họ Diệp tự xưng là Trưởng đồn cảnh sát Phố Việt Tú đến gõ cửa nhà bà Cao Phượng Lan. Bà Cao hỏi: “Tôi phạm pháp ư?”. Người họ Diệp trả lời: “Không” và nói là vì Pháp Luân Công nên mới đến, để bà ký tên (biểu thị không tu luyện). Bà Cao từ chối mở cửa.

Lúc này, lại có một người khác nữa bắt đầu đập cửa. Bà Cao Phượng Lan hỏi: “Anh là ai?”. Người này trả lời: “Tôi là cảnh sát hình sự, bà có nghĩa vụ phối hợp với chúng tôi”. Bà Cao nói với đối phương, “Tôi và chồng đều không di chuyển được, các anh đi đi!”

Cảnh sát hình sự này bắt đầu sử dụng công cụ bằng sắt để đập cửa, đập đến nỗi khiến người ta vô cùng sợ hãi. Người chồng đang bị liệt nằm trên giường của bà Cao Phượng Lan chịu không được, mắng và yêu cầu họ rời khỏi.

Bà Cao nhiều lần yêu cầu họ: “Các anh đi đi, chồng tôi bị bệnh, không chịu nổi.” Họ không nghe, tiếp tục đập cửa, đập hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi tay nắm cửa có đường kính 3cm bị gẫy, thì họ mới đem theo tay nắm cửa bị đập gãy bỏ đi. 

Hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau, một người phụ nữ họ Hà của Ủy ban Cư dân Ái Quốc Lý mang theo 2 người tới nói là sửa khóa cửa cho bà Cao. Bà Cao Phượng Lan sợ họ gài bẫy nên không dám mở cửa. 

Sau vụ việc, chồng bà Cao bị tăng huyết áp, nhịp tim đập nhanh, bị sa sút trí tuệ, sốt; ngày 19/5, bắt đầu sốt cao; hơn 3 giờ ngày 21, đột nhiên khó thở, toàn thân co giật, sốt cao hơn 40 độ, và được gấp rút đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Trước đó, trưa ngày 18/3/2016, ở Thập Lý Bảo Hoa Đường thuộc quận Triều Dương thành phố Bắc Kinh, bà Cao Phượng Lan đang nói cho mọi người về sự thật Pháp Luân Công thì bị cảnh sát Triều Dương bắt cóc, bà bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam Triều Dương; tháng 11 cùng năm, bà bị kết án 2 năm tù, bị giam trong nhà tù nữ Thiên Tân, ngày 17/3/2018 bà ra tù và trở về nhà. 

Cuối tháng 10/2020, người mặc cảnh phục của đồn công an phố Việt Tú hai lần đến gõ cửa nhà bà Cao nhưng bà không mở cửa. 

Một buổi chiều, người nhà bà Cao lại nghe thấy có tiếng gõ cửa, cửa vừa mới mở, đột nhiên có 5 – 6 người xông vào, bị người nhà chặn ở cửa. Họ là cảnh sát và người của khu dân cư.

Qua vài ngày, đầu tháng 11/2020, con gái bà Cao nhận được điện thoại đe dọa của cảnh sát, nói rằng mẹ của cô nếu không ký giấy “đảm bảo không luyện công”, thì sẽ ảnh hưởng đến cô và con trai cô.

Cuối tháng 11/2020, bà Cao Phượng Lan lại nghe thấy tiếng gõ cửa, người đến đứng ở bên ngoài nói là người của Ủy ban Dân cư, thời tiết mát mẻ nên đến thăm bà. Thực ra, bên ngoài có 4 – 5 người là cảnh sát và tổ dân phố. 

Cuối tháng 1/2021, cảnh sát Đồ Ngô và cảnh sát họ Hồ thuộc đồn cảnh sát phố Việt Tú từng hai lần đến gõ cửa nhà bà Cao nhưng đều không có kết quả, lại tiếp tục sai người phụ nữ họ Hà thuộc Ủy ban Cư dân đến gõ cửa, hỏi bà Cao rằng người giúp đỡ chăm sóc chồng bà có phải là đã đổi người khác. Bà Cao nói một cách thiện ý rằng sức khỏe không tốt, đợi lúc khác sẽ nói chuyện cùng cô. 

Kết quả sáng sớm ngày hôm sau, cửa nhà bà không mở được, khóa cửa bị phá hoại, dây điện bị cắt đứt. Không còn cách nào khác, bà Cao phải bỏ tiền ra thuê người sửa. 

Mấy ngày sau đó, cảnh sát họ Đồ dẫn theo người họ Hồ đến gõ cửa nhà bà, nói rằng đường dây điện nhà bà bị người ta cắt đứt, họ đến điều tra. Sau khi vào trong nhà, họ nói này nói nọ để nhân cơ hội lấy thông tin cá nhân của người chăm sóc bệnh nhân, sau khi bị vạch trần, cả hai bỏ đi một cách chán chường.

Buc hai nguoi tap Phap Luan Cong 2020 01
Một số người tập Pháp Luân Công được Minghui.org báo cáo bị tra tấn đến chết trong năm 2020. Từ trái sang phải: Phó Thụ Cần, Chu Tú Trân, Chu Thục Kiệt và Lâm Quế Chi. Hàng dưới từ trái sang phải: Biên Quần Liên, Trương Vinh Hoán, Chu Diễm và Vu Văn Trạch. (Ảnh tổng hợp từ Minghui.org)

Theo Cao Tĩnh, Epoch Times

Xem thêm: