Những ngày gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng Đài truyền hình Trung Ương (CCTV), kênh truyền thông đảng, để phát ra tín hiệu chống dịch nghiêm ngặt nhất cho toàn xã hội: Ở mức cao nhất, những người vi phạm các biện pháp chống dịch có thể bị kết án tử hình. 

1 58
Ngày 9/10/2021, cư dân tại một số khu vực của Cáp Nhĩ Tân đã đập nồi và la hét phản đối việc ĐCSTQ khoá cửa phòng dịch. Bức ảnh cho thấy các kiểu phong toả và khóa cửa, trong đợt dịch nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc Đại Lục. (Ảnh: Weibo)

Trước tình hình dịch bệnh trầm trọng như hiện nay, ĐCSTQ đang phải đối mặt với áp lực về Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh sẽ diễn ra vào tháng 2/2022. Bắc Kinh đang phải đối mặt với áp lực 100 ngày đếm ngược. Chính sách chống dịch của họ vẫn tiếp tục leo thang.

Gần đây, nhiều vùng dịch bệnh đã phong tỏa toàn khu vực, cấm đường, đóng cửa thành phố, dừng sản xuất, nghỉ làm, thậm chí cách ly tập trung toàn bộ nhân viên. Cảnh sát cũng không quên lập hồ sơ điều tra những “kẻ không tuân lệnh”. Tuy nhiên, các phương pháp hiện đã được nâng cấp, ở mức cao nhất, những ai vi phạm các biện pháp phòng chống dịch sẽ bị kết án tử hình.

(Nội dung Tweet: Nói một câu khiến hầu hết mọi người cảm thấy ghê sợ. Nếu vi phạm các quy định về phòng chống dịch và cấu thành tội phạm, bản án cao nhất là tử hình có thể sẽ được thực hiện. Đất nước của bạn không khác gì Đức và Nhật Bản trong Thế chiến thứ Hai).

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin hôm 26/10, mới đây khi trở về Bắc Kinh, ông Thiệu và con trai đã lái xe qua trạm kiểm soát Hưng Long, thị trấn Vĩnh Lạc Điếm (quận Thông Châu, Bắc Kinh). Cảnh sát cho rằng họ không đủ điều kiện vào Bắc Kinh vì đã không thực hiện các quy định về phòng chống dịch và bị công an tạm giữ hành chính.

Ngày 27/10, kênh truyền thông đảng CCTV đã đưa tin về vụ việc này. Đồng thời dẫn lời các quan chức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Bắc Kinh, cho biết nếu người dân vi phạm các quy định liên quan về phòng chống dịch trong “Luật Phòng và trị bệnh truyền nhiễm”, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông Triệu Tông, một luật sư từ Công ty Luật Trung Văn Bắc Kinh, nói trên trang CCTV rằng nếu cấu thành tội gây nguy hiểm cho an toàn cộng đồng bằng các phương pháp nguy hiểm, theo các luật liên quan như Luật hình sự của Trung Quốc và “Giải thích một số vấn đề trong việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến phòng chống và kiểm soát dịch bệnh”, bản án tối đa có thể là tử hình.

Ông Đổng Quảng Bình, từng là một nhà hoạt động dân chủ và an ninh công cộng tại Trung Quốc Đại Lục, cho biết: “Đây là tư duy của ĐCSTQ, đe dọa người dân và khiến họ khiếp sợ. Hiện nay các nước trên thế giới đều phản đối án tử hình và cho rằng án này nên bị bãi bỏ. Nhưng ĐCSTQ vẫn tiếp tục rao giảng án tử hình ở đó. Vì vậy việc các luật sư, hay bất kỳ quan chức cầm quyền nào, nói ra những điều như vậy đều là bất hợp pháp.”

(Nội dung Tweet: Trước Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, dịch bệnh đã lan nhanh khắp Trung Quốc. Ngày 27/10, kênh truyền thông CCTV tuyên bố rằng những cá nhân vi phạm các quy định liên quan đến phòng chống dịch, có thể bị kết án tử hình.)

Theo một báo cáo của Đài Á Châu Tự Do (RFA), đằng sau việc phòng chống dịch của Trung Quốc là rất nhiều thảm kịch nhân quyền.

Anh Lưu là một công nhân Trung Quốc tại Indonesia, làm việc trong dự án “Vành đai và Con đường”. Anh cho biết, ĐCSTQ hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt và luôn theo đuổi chính sách ‘số ca nhiễm về 0’. Đặc biệt là khi chỉ còn 100 ngày là đến Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh năm 2022. Hơn nữa, vào thời điểm cuối năm, hợp đồng của nhiều công nhân đã hết hạn. Họ bị nhốt trong khu tập trung không được ra dẫn đến trầm cảm.

Anh Lưu cho biết, ở đây có hơn 200 lao động Trung Quốc không thể về nước. Họ từng tổ chức một nhóm gọi điện đến Đại sứ quán và câu trả lời là “không quan tâm.” Một công nhân của nhà máy Kendari tại tỉnh Sulawesi đã treo cổ tự tử, bị nghi ngờ có liên quan đến việc ở lại quá hạn.

Trước tuyên bố của CCTV đưa ra rằng “bản án cao nhất có thể là tử hình”, cư dân mạng thi nhau để lại lời nhắn: “Bản án cao nhất là tử hình? Quả thực đã không coi con người là con người nữa rồi.”

“Việc nhiễm bệnh không nhất thiết sẽ dẫn đến tử vong. Thay vào đó, bạn sẽ bị kết án tử hình. Xét nghiệm một người và bắn chết một người sẽ nhanh hơn.”

“Kể từ sau trận dịch, hệ thống luật pháp của Trung Quốc đã lên một tầm cao mới!”

“Hiện giờ các quan chức ngoài việc bị miễn chức ra, còn có hình phạt nào khác không?”

Lý Mộc Tử / Vision Times

Xem thêm: