Trong một đoạn video được tải lên mạng gần đây, người nổi tiếng trên Internet “Ceylan”, 22 tuổi, mang 2 dòng máu Trung Quốc và Bỉ, đã tiết lộ anh đã trốn thoát thành công khỏi Thượng Hải và trở về Brussels, thủ đô của Bỉ. Anh mô tả, do chính sách “zero COVID động” của quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dẫn đến chuỗi hỗn loạn ở Thượng Hải “rất khó đoán”“khiến người ta giật mình sợ hãi”.

Vào ngày 30/4, Ceylon đã đăng tải một video có tựa đề “Tôi đã trốn thoát khỏi Thượng Hải” trên kênh YouTube. Anh cho biết, ở Thượng Hải không có gì ăn là chuyện có thật, bởi vì ban đầu chính quyền thông báo rằng thành phố sẽ chỉ phong tỏa đến ngày 5/4. Nhiều người không chuẩn bị đủ thức ăn, trong khi đồ do chính quyền cung cấp quá ít. Bản thân anh mỗi tháng chỉ nhận được ba lần, hai lần chỉ nhận được ít rau và khoai tây, lần cuối cùng thì chỉ nhận được trứng. May mắn là anh đã tự tay chuẩn bị cơm và mì gói để sống sót qua ngày trước khi rời Thượng Hải.

Ceylan tiết lộ rằng mặc dù cư dân cộng đồng có thể mua chung theo nhóm nhưng do sự quản lý và kiểm soát nên chuyển phát nhanh có thể không giao hàng đến tận nơi, bằng như uổng phí tiền.

Anh nói thẳng rằng lúc đầu anh nghe tuyên bố của chính quyền, sau đó đến ngày mà chính quyền tuyên bố là ngày gỡ phong tỏa nhưng không có gì xảy ra, điều này đã khiến anh nhận ra mình đã bị lừa và nghĩ rằng tuyên bố của chính quyền hoang đường đến nhường nào. Anh chỉ trích truyền thông chính thống của chính quyền đưa tin rằng “người Thượng Hải có thể đi chợ mua đồ ăn, và còn mua được đồ ăn”, “lãnh đạo đến nhà người dân Thượng Hải xem tủ lạnh đầy thực phẩm”, tất cả đều là tin tức giả, là diễn trò.

Ceylan cũng đề cập rằng ngoài việc thiếu nguồn cung cấp, nhiều người bị bệnh không thể gọi xe cấp cứu do phong tỏa nghiêm ngặt, cuối cùng không chết vì lây nhiễm dịch bệnh nhưng chết vì không được điều trị y tế. Việc người chủ bị cách ly và chó cưng bị nhân viên phòng chống dịch giết chết ngay tại chỗ cũng là sự thật. Anh còn tiết lộ rằng ngày nào anh cũng nhìn thấy tiếng hét phẫn nộ của nhiều người Thượng Hải trong vòng tròn bạn bè, nhưng sẽ luôn bị xóa không lâu sau đó.

Tất cả các loại hỗn loạn đó đã khiến Ceylan, người đã sống ở Thượng Hải trong 2 năm, phải thốt lên “Đây không phải là cách quản lý con người”, thậm chí còn khiến anh nghi ngờ cuộc sống của mình “Có phải chúng ta đang sống ở năm 2022?”. Anh hình dung về các hiện tượng hỗn loạn do phong tỏa Thượng Hải đúng là “thay đổi liên tục khó đoán” và anh còn nói tục rằng “… khiến người ta giật mình sợ hãi”.

Vì chưa biết đến khi nào dỡ bỏ lệnh phong tỏa, nên Ceylan quyết định bỏ trốn và trở về Brussels với danh tính người Bỉ của mình.

Video của Ceylan đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong một ngày sau khi được đăng tải.

Xem thêm các bài về dịch bệnh tại Thượng Hải tại đây.