Từ ngày 6/11, cơ quan chức năng Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc) thông báo tăng mới gần 2000 trường hợp COVID-19, khiến họ phải tận dụng nhiều khách sạn để cho người nhiễm bệnh cách ly, đã có 34.000 người liên quan được chuyển đến cách ly.

Dich benh quang chau
Xếp hàng chờ xét nghiệm axit nucleic ở Quảng Châu. (Ảnh chụp màn hình video)

Một người dân quận Bạch Vân – Quảng Châu nói với Epoch Times: “Mọi nơi đều phong tỏa và cách ly, nếu một người trong cộng đồng dương tính thì toàn bộ người dân sẽ được xét nghiệm axit nucleic. Nhiều nguồn tin trong nhóm WeChat than thiếu thốn lương thực hoặc thuốc men tại điểm cách ly. Mọi người hãy nhìn vào những gì đã xảy ra ở thời Cách mạng Văn hóa và thấy rằng điều đó thật hoang đường, sau này mọi người trong tương lai cũng sẽ thấy những gì đang xảy ra bây giờ cũng hoang đường như thế”.

“Có quá nhiều thảm họa thứ cấp do việc thực hiện ‘Zero COVID’ gây ra, một số người đã phải nhảy khỏi tòa nhà nơi họ sống trong khi không ít người đã chết vì các bệnh tiềm ẩn không thể được điều trị vì cách ly. Chỉ các nơi sản xuất axit nucleic và nơi tiến hành xét nghiệm thông đồng với nhau để kiếm lời trong lúc kinh tế xã hội tổng thể suy sụp, không có tiền thuế của dân, thực thi công xã nhân dân và tập thể hóa sẽ không tồn tại được lâu. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ độc tài không có gì để chế ước, tình trạng này sớm muộn cũng sẽ nổ ra cách mạng”.

Từ 0:00 ngày 5/11 đến 24:00 ngày 7/11, quận Hải Châu tỉnh Quảng Châu thực hiện ‘Zero COVID’ nên kiểm tra axit nucleic cho tất cả mọi người, theo đó phong tỏa quản lý hoàn toàn khép kín tất cả; các trường tiểu học, trung học và nhà trẻ tạm dừng hoạt động trực tiếp và thực hiện giảng dạy trực tuyến… Do số lượng lớn người nhiễm trong ngày mùng 7/11 nên công tác ‘Zero COVID’ tại quận Hải Châu được triển khai. Tuy nhiên, thực tế từ ngày 23/10 quận Hải Châu và quận Bạch Vân của Quảng Châu đã ra thông báo tạm dừng hoạt động đến trường học. Vào ngày 7 – 8/11 tại quận Phiên Ngung – Quảng Châu cho xét nghiệm axit nucleic quy mô lớn trong 2 ngày liên tiếp.

Một chủ nhà hàng ở quận Hải Châu nói với Epoch Times: “Vừa bỏ phong tỏa xong thì lập tức lại quay trở lại phong tỏa, giờ đây các nhà hàng đã đóng cửa và không cho phép đặt hàng mang về. Nhiều ngành nghề đang dừng hoạt động. Cơ quan chức năng cho hay rằng đợt dịch bệnh này là tồi tệ nhất trong 3 năm qua nên mọi người đều không được phép ra ngoài….”;  “Quá nhiều người ở đây đã bị bắt đi cách ly, nhiều khu trống vắng không bóng người, hàng chục ngàn người đã bị đưa đi, hàng trăm xe buýt lớn xếp hàng dài bên đường… Xét nghiệm axit nucleic được thực hiện mỗi ngày, người dân không có tiền, ở nhà họ ăn mì gói. Mọi người đầy lo lắng về cuộc sống…”.