Việc Nội Mông ép buộc thúc đẩy “giáo dục song ngữ” đã gây ra phản ứng dữ dội từ người dân Mông Cổ, các cuộc biểu tình ở nhiều quận vẫn tiếp tục diễn ra. Một số hãng truyền thông nước ngoài đưa tin, giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho rằng quan chức dân tộc Mông Cổ phản đối “giáo dục song ngữ” chính là muốn lật đổ chính quyền. Hiện tại, hàng trăm người biểu tình đã bị bắt hoặc bị đình chỉ công tác.

p2769382a995114281 ss
Các cuộc biểu tình chống dạy tiếng Hán liên tục nổ ra ở Nội Mông, Trung Quốc. (Nguồn ảnh: RFA).

Đài Á Châu Tự Do đã phơi bày một văn kiện của chính quyền địa phương Nội Mông, nội dung chỉ ra, việc sử dụng giáo dục tiếng Hán trong các trường học ở Nội Mông Cổ là quyết định của chính quyền trung ương. Các tài liệu liên quan cũng cho thấy giáo dục song ngữ xuất phát từ Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, và chính quyền địa phương phải thực thi nghiêm túc. Các quan chức gần đây đã cảnh báo rằng phản đối giáo dục tiếng Hán chính là chống chính phủ và lật đổ chế độ. Hàng trăm người ở Nội Mông Cổ đã bị bắt hoặc buộc thôi việc, nếu con cái của viên chức vẫn ở nhà vào ngày 7/9, họ sẽ bị đình chỉ công tác.

Ngày 6/9, tờ Tin tức Thượng Đô tại Nội Mông cho biết, do hai cán bộ ở kỳ Chính Lam (Zhenglan Banner) không chấp nhận cho con đi học nên đã bị đình chỉ công tác và trừ lương trong thời gian bị đình chỉ. Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật địa phương sẽ điều tra thêm và bắt đầu quy trình thẩm vấn.

Văn phòng Đảng ủy chính quyền kỳ Ba Lâm Hữu (Bairin Hữu) cảnh báo tất cả công chức, viên chức của các cơ sở công lập phải cho con đi học vào ngày 7/9, nếu không chấp nhận tuân theo sẽ bị đình chỉ công tác, đình chỉ lương và thậm chí bị đuổi việc từ ngày 8/9.

Trong vài ngày qua, các cơ quan công an trên toàn khu tự trị Nội Mông đã tiến hành các cuộc truy quét quy mô lớn. Trong đó, ngày 2/9, Sở Công an thành phố Thông Liêu, Nội Mông tuyên bố, những người tham gia biểu tình là “cố ý gây rối”, đồng thời treo thưởng 1.000 nhân dân tệ truy nã nhiều người.

Theo báo cáo, Văn phòng Công an Nại Mạn và Văn phòng Công an Khoa Tả Trung đã tạm giữ hành chính 17 người Mông Cổ. Cảnh sát thông báo, những người bị bắt đã truyền bá thông tin sai lệch và độc hại liên quan đến việc sử dụng “tài liệu giảng dạy do quốc gia biên soạn”, thậm chí tung tin đồn thất thiệt và cản trở học sinh tham gia lớp học.

Một người Mông Cổ ở nước ngoài tên là Nuomin tiết lộ, chính quyền đang làm mọi cách để buộc học sinh đi học: “Giờ đây, giáo viên được tổ chức ở khắp mọi nơi, và (các quan chức) phải tìm 5 đến 10 học sinh cho mỗi giáo viên, họ sẽ ký hợp đồng cho những người đi lôi kéo học sinh. Tất cả họ đều đang áp dụng phương pháp này. Có một đoàn xe (tìm học sinh) lái xe đến khu vực du mục. Họ (quan chức) nói rằng đưa luật pháp ra với họ đều vô ích. Đây là nhiệm vụ chính trị, nói thẳng ra, việc phản đối giáo dục song ngữ là phản đối (chính phủ) và lật đổ (chính quyền).”

Nuomin cũng tiết lộ: “Hiện thành phố Thông Liêu và Ordos, mỗi nơi đều đã bắt giữ hơn 100 người. Tên họ cụ thể vẫn chưa được thu thập. Ngoài ra còn có Ô Lạp Ba Căn thuộc A Lỗ Khắc Thấm và Khoa Tả Trung. Một người tên là Tenigor đã báo cáo bức thư chung của hơn 300 người từ Đài phát thanh Nội Mông, hiện đã bị bắt giữ.” Mặc dù chính quyền địa phương đã bắt giữ một lượng lớn người biểu tình nhưng nhiều người dân Mông Cổ vẫn từ chối cho con đi học.

Một người Mông Cổ sống ở Nhật Bản tên là Hốt Tất Tư Xưng cho biết, những người Mông Cổ tập trung tại các thành phố lớn như Hô Hòa Hạo (Hohhot) thường là công chức, vì vậy, chính phủ đã sử dụng nhiều biện pháp đê hèn khác nhau như đe dọa trong hai ngày qua để ép buộc phụ huynh cho con đi học vào thứ Hai. Tuy nhiên, hầu hết phụ huynh tại các quận huyện ở Nội Mông vẫn tiếp tục giữ con cái họ ở nhà. “Ở vùng nông thôn, những người chăn gia súc tiếp tục không cho con đi học. Các phụ huynh ở A Lỗ Khoa Nhĩ Thấm (Aluhorqin Banner), thành phố Xích Phong cũng vậy.”

Một người Mông Cổ, ông A Nhật Tra cho biết: “Trong những ngày qua, cơ quan công an nhiều nơi phát thông báo hàng trăm nghi phạm bị truy nã, chủ yếu là ở Triết Minh, Xilin Gol, Xích Phong, phía Tây Ordos và Bayanhot. Một người, bắt đầu ký tên trên nhóm WeChat vào tháng Bảy để bày tỏ sự không hài lòng với chính sách ngôn ngữ của Sở Giáo dục Khu tự trị, đã bị giam trong khoảng 10 ngày.” Ông A Nhật Tra nói thêm, cô Ương Kim ở Xilin Gol và chồng cô đều đã bị bắt. Trong gần một tuần nay không hề có tin tức gì của họ.

Gần đây, Bắc Kinh đã cưỡng bức xúc tiến giáo dục song ngữ trong các trường học ở các vùng dân tộc thiểu số Nội Mông, gây ra hàng loạt cuộc biểu tình. Hàng chục nghìn học sinh và phụ huynh ở Thông Liêu, Ordos, Hohhot và những nơi khác ở Nội Mông đã phát động các cuộc đình công và biểu tình phản đối việc chính quyền tăng cường dạy tiếng Hán, coi thường việc dạy tiếng mẹ đẻ của người Mông Cổ. Các cuộc biểu tình không được truyền thông đảng đưa tin, các chủ đề liên quan trên Internet cũng bị chặn.

Miêu Vi

Xem thêm: