Vương Tư Thông (Wang Sicong), con trai duy nhất của ông Vương Kiện Lâm (cựu chủ tịch tập đoàn Wanda – người giàu nhất Trung Quốc Đại Lục), có tài khoản Weibo với 4 triệu người theo dõi, đã bị cấm toàn bộ mạng Internet sau khi đăng bài viết chỉ trích chính sách phòng chống dịch của chính quyền Trung Quốc. 

p3138651a893883595
Phú nhị đại Vương Tư Thông, con trai của tỷ phú, cựu chủ tịch Tập đoàn bất động sản Wanda Vương Kiện Lâm. (Ảnh: Weibo)

Vương Tư Thông (34 tuổi), là con trai của ông Vương Kiện Lâm, cựu chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt (Wanda Group), một tỷ phú tại Trung Quốc Đại Lục. Vương Tư Thông có phong cách hành động khá táo bạo, nổi tiếng với những phát ngôn gây bùng nổ. Đầu tháng này, anh đã công khai đặt nghi vấn về thuốc cổ truyền Trung Quốc Liên Hoa Thanh Ôn. Đây là loại thuốc do Trung Quốc phát triển và được giới thiệu như một loại thuốc điều trị bệnh viêm phổi virus corona mới (COVID-19). Bài đăng của Vương Tư Thông đã được chia sẻ nhiều trên Weibo kèm theo lời kêu gọi Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc điều tra nghiêm ngặt Yiling Pharmaceutical, khiến giá cổ phiếu của công ty này giảm mạnh trong nhiều ngày qua và giá trị thị trường bốc hơi gần 7 tỷ nhân dân tệ.

Gần đây, Vương Tư Thông đã chỉ trích chính sách phong tỏa phòng chống dịch của Trung Quốc: “Xét nghiệm axit nucleic vào mỗi buổi sáng không phải để xem bạn dương tính hay âm tính, mà kiểm tra nô tính của bạn (chỉ biết vâng lời, làm theo) hay huyết tính (dám nói thẳng, chính trực). Từ hôm nay, tôi sẽ không ra ngoài làm xét nghiệm axit nucleic nữa.” Kết quả sau phát ngôn trên là các tài khoản WeChat, Weibo và Douyin của Vương Tư Thông đều biến mất trong tích tắc, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Tài khoản Weibo thậm chí còn bị nghi là đã bị hủy và tất cả nội dung đều bị xóa, khi tìm kiếm thì hiện thông báo “tài khoản hiện không hoạt động do khiếu nại vi phạm luật và quy định cũng như các quy định liên quan của “Quy ước cộng đồng Weibo”.

Ngoài ra tối 27/4 theo giờ địa phương, có thông tin cho rằng Vương Tư Thông đã bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến gây gổ, gây rối, tuy nhiên tin tức vẫn chưa được xác nhận.

Tối ngày 27/4, Trương Đông Vĩ (Zhang Dongwei) một người làm trong lĩnh vực truyền thông có gần 480.000 người theo dõi, cho biết: “Tin đồn mới nhất là vào tối 27/4, Vương Tư Thông không chỉ bị xóa Weibo và WeChat, mà còn bị cảnh sát bắt vì nghi liên quan đến gây gổ, gây rối. Bây giờ hãy đợi tin tức chính thức từ cơ quan chức năng Thượng Hải. [Nhắc nhở một lần nữa]: Vương Tư Thông bị cấm không phải vì anh ta đã đặt nghi vấn về ‘Liên Hoa Thanh Ôn’ (một loại thuốc đông y) và công ty dược Dĩ Lĩnh (Yiling Pharmaceutical), mà vì anh ta đã lăng mạ và công kích chính sách xét nghiệm axit nucleic phòng chống dịch của chúng ta.”

p3138652a628462595
Trương Vĩ Đông tiết lộ về lý do Vương Tư Thông bị bắt. (Ảnh chụp màn hình Weibo).

Sau khi tin tức được đưa ra, cư dân mạng Đại Lục đã kiểm tra xem liệu họ có thể xem lại tài khoản Weibo của Vương Tư Thông hay không, kết quả phát hiện con số 40 triệu người theo dõi thực sự đã về 0. Sự việc này làm dấy lên đồn đoán và bàn tán của cư dân mạng: “Một câu ‘nô tính’ của Vương Tư Thông trên Weibo, WeChat dẫn đến bị chặn vĩnh viễn”.

“Anh ta bị cấm vì nghi vấn về Liên Hoa Thanh Ôn. Có thể thấy rằng Liên Hoa Thanh Ôn không hề đơn giản.”

“Một phú nhị đại không có kinh nghiệm chính trị sẽ trở thành bia đỡ đạn là điều tất nhiên.”

Cũng có một số cư dân mạng không ưa sự kiêu ngạo và lấn lướt của Vương Tư Thông vì quá phụ thuộc vào người cha giàu có của mình: “Không hiểu tại sao lại có nhiều người ủng hộ những người như Vương Tư Thông”.

p3138742a467197646
Trương Vĩ Đông tiết lộ nguyên nhân Vương Tư Thông bị bắt. (Ảnh chụp màn hình Weibo).

Có thông tin cho rằng Vương Tư Thông còn có một tài khoản Instagram khác không thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền Trung Quốc. Bài đăng mới nhất là từ ngày 15/2, không ít cư dân mạng đã “vượt tường” và để lại bình luận yêu cầu anh ta nhanh chóng đăng tin để báo bình an.

Có bình luận nói cho rằng: Vương Tư Thông, người được mệnh danh là thiếu gia giàu có, với hơn 40 triệu người theo dõi trên Weibo bởi tính cách thẳng thắn dám nói của anh, nhưng tài sản trị giá hàng trăm tỷ nhân dân tệ không so được với sức mạnh của đảng.

p3138741a734920868
Cư dân mạng tràn vào Instagram của Vương Tư Thông. (Ảnh chụp màn hình Instagram).
p3138653a338789237
Tài khoản của Vương Tư Thông bị biến mất. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Vương Tư Thông “hiện thân” ở hải ngoại?

Cách đây vài ngày, một cư dân mạng có tên “Vương Tư Thông” (@sicong Wang001) trên mạng xã hội Twitter ở bên ngoài Trung Quốc đã có một loạt các bài đăng trong vòng 24 giờ, thu hút sự chú ý của dư luận.

Vào lúc 3:01 chiều 27/4, tài khoản Twitter này đăng thông tin cho biết, “Tôi là Vương Tư Thông và tài khoản Weibo với 45 triệu người theo dõi của tôi đã bị cấm vì tôi tiết lộ Yiling Pharmaceutical và Liên Hoa Thanh Ôn lừa tiền, và yêu cầu một cuộc điều tra nghiêm ngặt ông Chung Nam Sơn và ông chủ của Yiling Pharmacy.”

p3139061a156506023
Một cư dân mạng có Vương Tư Thông xuất hiện trên Twitter. (Ảnh chụp màn hình Twitter).

Vào lúc 4:42 chiều ngày 27/4, tài khoản Twitter này đăng “Cảm ơn sự quan tâm của các bạn”, sau đó nói “Sau này tôi không ôm hy vọng gì đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi đang chuẩn bị di cư ra nước ngoài.”

p3139041a925125240
(Ảnh chụp màn hình Twitter)

Khoảng 20 phút sau, tài khoản này lại lên tiếng, “Hãy theo dõi tài khoản Twitter chính thức duy nhất của Vương Tư Thông”, “Đây là tài khoản Twitter duy nhất của Vương Tư Thông, các số khác đều là giả”, vì Weibo của bản thân tôi đã bị cấm vĩnh viễn nên về sau sẽ “chuyển sang Twitter” trong thời gian tới, mong mọi người theo dõi.

p3139031a771860911
(Ảnh chụp màn hình)

Sau đó, người dùng Twitter này liên tiếp đăng 3 tweet vào các thời điểm khác nhau. Trong đó có một tweet nói:Các bạn bè trên Twitter, sự việc vẫn đang leo thang, không có tồi tệ nhất, chỉ có càng tồi tệ hơn, xin hãy cầu nguyện cho tôi.”

p3139011a237400359
(Ảnh chụp màn hình Twitter)

Hiện vẫn chưa thể xác nhận được liệu tài khoản Twitter này có phải là của Vương Tư Thông hay không. 

Trí Đạt (t/h)