Nhiều nguồn tin từ cộng đồng mạng cho thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) dường như đang rất nghiêm trọng. Hơn 10 nhà tang lễ ở Bắc Kinh đang phải hoạt động hết công suất, trong khi Nghĩa trang Bắc Kinh cũng không còn chỗ trống để tiếp nhận.

hoa tang
Xe xếp hàng dài chờ trước những cơ sở hỏa táng ở Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo Đài Á châu Tự Do (RFA), kể từ tuần trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều nơi tại Trung Quốc đặc biệt là ngay thủ đô Bắc Kinh, dữ liệu lây nhiễm do nhà chức trách công bố khác xa so với tình hình trong cộng đồng, còn số người chết liên quan thậm chí còn kinh khủng hơn. Trong cộng đồng ngày ngày đều tràn ngập thông tin về dịch bệnh, đặc biệt vấn đề quá tải của các nhà tang lễ ở Bắc Kinh. Ngay cả nhân viên của nghĩa trang Bắc Kinh cũng cho biết gần đây họ nhận được rất nhiều yêu cầu nhưng nghĩa trang đã không còn chỗ.

Vào thứ Ba (13/12), nhân viên của Bệnh viện Đông Phương thuộc Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Bắc Kinh đã đăng trên Weibo, “Kính thưa các đồng nghiệp, do trong hai ngày qua nhân viên nhà tang lễ đã bị COVID-19 nên đã thiếu nghiêm trọng người làm việc, và vì tỷ lệ tử vong ở Bắc Kinh gần đây tăng lên cao, thời gian hỏa táng hiện đã được lên lịch, trường hợp mới ít nhất phải chờ là từ 5 – 7 ngày, tình hình thi hài chờ hỏa táng nhiều đến mức nghiêm trọng, vui lòng hạn chế gọi điện cho tôi vì không có chỗ trống nữa”.

Nhân viên của Nhà tang lễ Bát Bảo Sơn lớn nhất ở Bắc Kinh cũng đã xác nhận qua điện thoại vào ngày 14/12 rằng tất cả các lò hỏa táng đã hoạt động và họ đang làm việc 24/24. Đối với trường hợp mới đưa đến thì sớm nhất cũng phải đến khoảng ngày 20 mới có thể hỏa táng. Nhà tang lễ Bát Bảo Sơn hoạt động hết công suất thì trong 24 giờ cũng chỉ có thể xử lý được gần 50 thi thể.

Một nhân viên của Nhà tang lễ Thông Châu tại Bắc Kinh cho biết, việc hỏa táng của nhà tang lễ cần phải hẹn thực hiện sau 6 ngày [kể từ ngày tiếp nhận], lò hỏa táng hoạt động 24/24. Nhân viên nhà tang lễ Thuận Nghĩa cũng cho biết lò hỏa táng hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Vào ngày 13/12, người dùng Twitter @cmhwee đã tweet rằng các nhà tang lễ lớn ở Bắc Kinh đã quá tải. Theo nội dung, một người dân Bắc Kinh tiết lộ trên Weibo rằng cha anh qua đời tại nhà, anh đã liên hệ với nhiều nhà tang lễ ở Bắc Kinh và được cho biết kho lạnh hết chỗ nên họ không thể bảo quản được. Nhà xác của hai bệnh viện gần nhà cũng không còn chỗ… Đây là tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh hiện nay: Người chết không có nơi nào để chôn cất.

(Nội dung tweet: “Đây là những xe hiện đang xếp hàng trước nơi hỏa táng, bây giờ xếp hàng đến ngày mai mới đăng ký, đợi đến 3 ngày sau sẽ hỏa thiêu. Sáng mai lại lại xếp hàng, sáng mai đăng ký thì không kịp. . . Tôi cũng nhờ bạn bè quay video giúp, để cho những người đỗ xe bên đường xem, tôi muốn hỏi họ, có từng thấy nhiều xe chở thi thể đỗ bên đường thế này không?”)

(Nội dung tweet: “Đây là đoạn video từ khu hỏa táng Bát Bảo Sơn (Babaoshan) ở thủ đô. Những người mắng chửi người khác ở bình luận trong bài đăng của tôi, các bạn làm trái với lương tâm để tẩy trắng cho việc làm xấu thì sẽ bị báo ứng. Lần này có nhiều người chết, đơn giản là chết do áp lực tinh thần về dịch bệnh, chứ không phải vì nhiễm virus corona mới.”)

Tin nhiều giảng viên nghỉ hưu của Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa qua đời

Cộng đồng mạng Trung Quốc cũng đưa tin Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh ở Bắc Kinh đã đưa ra thông báo chia buồn về cái chết của một số giáo sư đã nghỉ hưu, nhưng vẫn chưa biết liệu những người này có liên quan đến việc nhiễm COVID-19 hay không.

Vào ngày 13/12, có cư dân mạng “Anlin” đã tweet rằng vài ngày qua Đại học Thanh Hoa đã cho thấy xuất hiện nhiều cáo phó, nhiều hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái và tình cảnh đang tương tự Vũ Hán khi dịch bệnh bùng phát hồi cuối năm 2019. Cáo phó thường không cho biết nguyên nhân cái chết, chỉ đề cập là “do bệnh chữa không khỏi”, không thể biết có liên quan đến COVID-19 hay không. Nội dung cho thấy trong 5 ngày từ ngày 5 – 9/12, Đại học Thanh Hoa đã đưa ra 5 cáo phó, người qua đời bao gồm viện sĩ, cán bộ hưu trí và giảng viên đã nghỉ hưu.

Vào ngày 14/12, cư dân mạng Twitter @h5LPyKL7TP6jjop đã tweet rằng số lượng cáo phó tại Đại học Bắc Kinh thật đáng kinh ngạc, số lượng lớn giáo sư qua đời cho thấy vấn đề gì. Nội dung cho thấy trong vòng hơn 30 ngày, (từ cáo phó của một giáo sư Khoa Hành chính ngày 31/10 đến cáo phó của một giáo sư Khoa Tiếng Trung ngày 6/12), đã có 16 người chết.

Về vấn đề này, một số cư dân mạng bình luận:

“Có nhiều người qua đời vào thời điểm trước khi nhà chức trách bỏ phong tỏa cho thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 đã nghiêm trọng từ sớm hơn.”

“Người nhiễm được đưa vào bệnh viện cabin…, vì vậy có vẻ như rất nhiều người đã chết vào tháng 11.”

“Điều đó cho thấy chế độ y tế dành cho các giáo sư đại học hàng đầu Trung Quốc không tốt bằng cho quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc”…

Mộc Vệ (t/h)