“Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi sau khi gỡ bỏ phong tỏa, đã có 5 người thân quanh tôi qua đời rồi,” Quan Nghiêu (Guan Yao) – một người Hoa hiện đang sống tại California – chia sẻ câu chuyện của mình.

p3272531a624417579
Quan Nghiêu và bà nội của mình. (Ảnh Twitter)

“Bắc Kinh ở bên kia đại dương, tin tức xấu cứ nối đuôi nhau mà đến. Đầu tiên là bố vợ của tôi qua đời hôm 14/12 năm rồi, 6 ngày sau thì bố ruột của tôi qua đời, cùng ngày đó người chú thân yêu của tôi cũng qua đời và sau đó là đến một người bà họ hàng. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, đã có 4 người thân của tôi ở Bắc Kinh qua đời rồi. Thật là đau đớn!”, Quan Nghiêu viết trên Twitter kèm theo biểu tượng trái tim vỡ. Một ngày sau dòng tweet này, hôm 23/12 bà nội anh ấy cũng qua đời. “Tâm trí tôi rối bời, thật là bức bách,” Quan Nghiêu nói với phóng viên khi bước qua tuổi 40 vào năm 2023.

Vào cuối năm ngoái, chính sách “Zero COVID” kéo dài 3 năm tại Trung Quốc đã được đảo ngược gần như chỉ sau một đêm. Ngày 7/12, Trung Quốc ban hành “10 biện pháp mới”, tuyên bố thực hiện nới lỏng kiểm soát. Tiếp sau đó là một đợt bùng phát giống như cơn sóng thần dịch bệnh.

“Việc gỡ bỏ phong tỏa quá đột ngột, dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh quy mô lớn như vậy. Ngoài ra, hệ thống y tế hoàn toàn không có chuẩn bị cho sự xuất hiện của một lượng lớn người nhiễm bệnh,” Quan Nghiêu nói.

Người bà 85 tuổi của Quan Nghiêu bị sốt dai dẳng và có kết quả xét nghiệm dương tính, 2 ngày trước khi qua đời với sự giúp đỡ của một vị bác sĩ quen biết, cuối cùng cũng có được một chiếc giường trong bệnh viện.

Trong những giây phút cuối đời của bà, Quan Nghiêu liên tục liên lạc qua video với bà, bất lực nhìn mức oxy trong máu của bà thay đổi đột ngột từ 70 thành những dấu chấm hỏi trên màn hình thiết bị y tế. Sau khi làm điện tâm đồ, bác sĩ nói rằng không thể cứu được nữa.

“Giấy chứng tử của bà cuối cùng được ghi là suy thận vì trước đó bà bị bệnh thận”, Quan Nghiêu nói với phóng viên, “không có viết là do COVID”.

Cùng ngày, CDC Trung Quốc báo cáo rằng “không có trường hợp nào tử vong do COVID”.

Trong số 5 người thân đã qua đời của Quan Nghiêu, chỉ có bà và chú của anh được chẩn đoán là COVID, những người khác qua đời đột ngột chưa kịp làm xét nghiệm.

Người bố vợ của anh bất ngờ khó thở vào buổi sáng; bố anh lên cơn đau tim và qua đời khi đang ngủ; chú của anh được đưa đến bệnh viện thì phổi đã trắng rồi, nhưng giấy chứng tử ghi là bệnh Parkinson. Theo các quan chức Trung Quốc thì không ai trong số họ chết vì COVID cả.

Kể từ khi nới lỏng kiểm soát dịch bệnh vào ngày 7/12 năm ngoái, CDC Trung Quốc thông báo không có ca tử vong nào do COVID trong 11 ngày liên tiếp. Trong tháng này tính đến ngày 7, số người chết vì COVID-19 chính thức chỉ có 30 người.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Trung Quốc lại là một cảnh tượng khác. Mặc dù chính quyền kiểm duyệt nghiêm ngặt, vô số thảm kịch nhân gian vẫn diễn ra mỗi ngày.

“Ngày cuối cùng của năm 2022 kết thúc bằng một đám tang, và một đám tang khởi đầu cho năm 2023, trong nửa tháng ngắn ngủi người già trong nhà lần lượt nhiễm bệnh và qua đời, thời gian đau thương kéo dài,” một cư dân mạng từ Giang Tô nhắn lại.

Một người khác từ Quảng Đông viết: “Tôi làm việc trong bệnh viện, thấy người chết mỗi ngày. Lò hỏa táng làm việc liên tục hàng ngày nhưng vẫn phải xếp hàng chờ đợi. Một ngày nọ lái xe trên đường, nhìn thấy biển người đang ăn mừng năm mới trên phố, tôi cảm thấy thật hỗn loạn”. 

“Báo cáo thống kê của họ chắc chắn là không chuẩn xác, báo cáo láo rất nhiều,” Quan Nghiêu nói. “Cô của tôi nói bà đang ở trong phòng cấp cứu, thấy chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà 4, 5 người đã qua đời và được mang đi.”

“Bây giờ chúng tôi không xem số liệu công bố của quan chức, số ca bệnh nặng lẫn tử vong đều không quan tâm, bởi vì nó không phù hợp với những gì chúng tôi thấy xung quanh mình,” Tân Quan, một người nhiễm COVID ở Thượng Hải, nói với phóng viên.

Nửa đêm ngày 3/1, ông Lý, một doanh nhân làm ăn trường kỳ ở Đông Nam Á, đã mất mẹ vĩnh viễn. Người mẹ 80 tuổi của ông phát sốt sau khi nhiễm COVID-19, có biểu hiện phổi trắng sau 24 giờ nhập viện và qua đời sau đó 9 ngày.

Mấy hôm trước ông Lý chạy về ngoại ô Thành Đô, xin được miễn cách ly, cuối cùng cũng kịp ở với mẹ được vài ngày. Hôm mẹ ông qua đời, ông đã đến lò hỏa táng xếp hàng từ 3:00 sáng. Ông nói với phóng viên, lò hỏa táng ở quận có 1 triệu dân này chưa đến mức quá tải, bình thường mỗi ngày hỏa thiêu từ 20 đến hơn 40 thi thể, nhưng hiện nay có khoảng 110 thi thể mỗi ngày, chủ yếu là người già chết vì COVID-19.

Tại Bắc Kinh, nơi có mật độ dân số cao gấp 20 lần, tình hình cũng không mấy khả quan.

Khi bố của Quan Nghiêu qua đời, gia đình đã tìm dịch vụ “một cửa” từ nhà tang lễ và chi khoảng 30.000 nhân dân tệ để hỏa táng ông ở Bát Bảo Sơn. Mức giá này gấp đôi so với giá tang lễ thông thường. Nếu không tăng giá thì phải xếp hàng dài. Đến lượt bà của anh, bệnh viện nói hiện tại đã được Chính phủ thống nhất sắp xếp, tất cả thi thể được giữ lại ở nhà tang lễ chờ hỏa táng tập thể.

Gia đình được thông báo kho lạnh của bệnh viện và nhà tang lễ đã quá tải, nhiều nhà kho hậu cần xung quanh được cải tạo thành kho lạnh tạm thời để lưu trữ thi thể. Nhà nước thông báo phải đến ngày 19/1 mới hỏa táng được. Sau đó không biết vì lý do gì, thi thể không được đưa đến kho lạnh tạm thời, mà được hỏa táng trước thời hạn vào ngày 31/12. 

3 năm trước khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, Quan Nghiêu đã mua khẩu trang cho gia đình anh ở Bắc Kinh và nói với họ đừng tin vào những lời dối trá của Chính phủ nhằm che đậy dịch bệnh. Họ làm sao ngờ được rằng sau 3 năm bị phong tỏa, cái giá phải trả lại đau đớn như vậy, người Trung Quốc vẫn phải chạy trốn kiếp nạn. 

“3 năm phong tỏa của họ là vô nghĩa”, anh nói. “Thật không thể chấp nhận được khi có nhiều người quanh mình qua đời như thế. Mỗi ngày nghĩ lại chuyện này tôi thật cực kỳ cực kỳ tức giận đến mức có thể đập bàn.”

Trước đây có một số kênh truyền thông tìm đến Quan Nghiêu, hy vọng được phỏng vấn câu chuyện của anh nhưng đều bị anh từ chối.

“Tôi lo họ (chính quyền) sẽ âm thầm làm gì đó,” anh nói. “Ví như bà là người quan trọng với tôi như vậy, chỉ vì tôi xuất hiện trước ống kính mà bà không được hỏa táng thì người nhà sẽ hận tôi cả đời.”

Hiện giờ, cả 5 người thân đều đã được hỏa táng rồi, Quan Nghiêu không còn kiêng dè gì mà kể câu chuyện của mình.

“Gia đình tôi cũng cần nhận được một lời giải thích,” anh nói. “Trong 8 ngày, 5 người thân quanh mình qua đời, thật quá bất thường. Dù sao cũng phải có người đứng ra làm việc này (giải thích).”

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Trong ký ức của Quan Nghiêu, mùa xuân những năm trước bố anh và bà anh cùng nhau đón Giao thừa. Bên kia đại dương, anh sẽ gọi điện video về chúc Tết , kể về công việc của mình và pha trò. Mùa xuân năm nay bà không còn nữa. Trước khi chết, bà không biết rằng đứa con trai của mình đã qua đời trước bà 3 ngày.

Theo VOA