Cựu Thứ trưởng Bộ công an Trung Quốc Phó Chính Hoa hôm 28/7 đã nhận tội trước tòa án sơ thẩm ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Các tội danh của ông liên quan đến nhận hối lộ, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, v.v. Trước đó, trên mạng internet và trong hệ thống công an Trung Quốc từng có thời điểm vui mừng sau khi Phó Chính Hoa “ngã ngựa”.

p3123551a989704243
Ông Phó Chính Hoa. (Ảnh cắt từ video của CCTV)

Phó Chính Hoa nhận tội tại tòa sơ thẩm

Theo CCTV, truyền thông nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa tin, ngày 28/7, Tòa án Trung cấp thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Phó Chính Hoa, cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Công an về tội nhận hối lộ vì tình riêng mà làm trái luật. 

Phó Chính Hoa bị cáo buộc: Từ năm 2005 đến năm 2021, lợi dụng chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công an, Cục trưởng Cục Công an thành phố Bắc Kinh; ủy viên Thường vụ Thành ủy Bắc Kinh; Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội và Pháp chế của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, để mưu cầu tư lợi, đồng thời nhận hối lộ tài vật lên tới hơn 117 triệu nhân dân tệ. “Từ năm 2014 đến năm 2015, khi Phó Chính Hoa là Cục trưởng Cục Công an thành phố Bắc Kinh, ông ta đã che giấu manh mối về những vấn đề phạm tội nghiêm trọng của em trai Phó Vệ Hoa (Fu Weihua), không xử lý chúng theo quy định của pháp luật, dẫn đến việc Phó Vệ Hoa không bị truy tố trong thời gian dài, và tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.” Do đó, Phó Chính Hoa bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ, vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật.

Phó Chính Hoa đã nhận tội trước tòa, tòa án tuyên bố lựa chọn ngày tuyên án.

Từng có sự vui mừng trên mạng internet Đại Lục và hệ thống Công an sau khi Phó Chính Hoa “ngã ngựa”

Vào ngày 2/10/2021, Phó Chính Hoa chính thức bị “ngã ngựa”. Sau đó, trên internet và trong hệ thống Công an ở Trung Quốc Đại Lục từng có thời điểm hoan hô vui mừng, trong đó có một bài viết “Phó Chính Hoa, người thích bắt phóng viên, đã bị ‘ngã ngựa’, người làm truyền thông vỗ tay vui mừng, nhưng tại sao cảnh sát lại cũng vui trên nỗi đau của người khác?”. Bài viết phản ánh rằng những gì mà Phó Chính Hoa làm là rất không được lòng dân.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Phó Chính Hoa là “quan lại tàn ác hàng đầu” trong chính quyền của ĐCSTQ. Vì vậy, trên Weibo có rất nhiều bình luận và nhận xét về việc Phó Chính Hoa “ngã ngựa”, chẳng hạn như: “Dựa vào việc chèn ép cảnh sát ở tầng thấp một cách không kiêng nể gì, từ đó làm nổi bật thành tích chính trị để leo lên trên, cuối cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp! Phó Chính Hoa, hãy suy nghĩ cho kỹ đi.”; “Không ngày nào, đêm nào là không bắt cảnh sát làm thêm giờ, hở một chút là xử phạt cảnh sát, động một chút là cho cảnh sát ‘cởi áo’ (cho nghỉ việc).”; “Tôi chỉ biết cảnh sát tầng cơ sở trong các nhà tù tư pháp ghét ông ta vô cùng.”, v.v.

Ngày 12/9/2017, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, Phó Chính Hoa cùng những cái tên khét tiếng về nhân quyền như cựu Tổng thống Panama, con trai của Bộ trưởng Tư pháp Nga, giám đốc tình báo Uzbekistan, đều đã xuất hiện trong danh sách những kẻ ác do các đoàn thể nhân quyền đề trình lên Chính phủ Mỹ. 

Trang Minghui.org đưa tin, do bối cảnh của hệ thống Công an ĐCSTQ và cuộc đàn áp người tập Pháp Luân Công, Phó Chính Hoa đã bị người Hoa ở hải ngoại báo cáo lên chính phủ của 29 quốc gia, yêu cầu trừng phạt ông ta và người nhà, bao gồm cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của họ ở nước ngoài.

Theo VOA đưa tin, ông Trần Kiến Cương (Chen Jiangang), một luật từng bào chữa cho những người bị bắt trong ‘vụ bắt bớ 709’ (Cuộc đàn áp 709) ở Trung Quốc, hiện đang sống ở Mỹ, rằng trước khi cựu thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ Chu Vĩnh Khang “ngã ngựa”, Phó Chính Hoa từng là chân tay của ông ta, về sau vì con đường thăng tiến của bản thân nên đã bán đứng Chu Vĩnh Khang. 

Tiến sĩ Lưu Tứ Tân (Liu Sixin), một học giả luật hình sự đã bị chính quyền ĐCSTQ giam giữ trong “vụ bắt bớ 709” (ngày 9/7/2015), nói rằng với tư cách là người trực tiếp đứng sau vụ bắt giữ các luật sư nhân quyền của Trung Quốc vào ngày 9/7/2015, Phó Chính Hoa đã bắt giữ và đàn áp các luật sư nhân quyền và nhà bất đồng chính kiến ​​của Trung Quốc trên quy mô lớn. Hành động này chủ yếu vì thành tích cá nhân và để biểu đạt trung thành với chính quyền Bắc Kinh. Do cách xử sự làm người của ông ta khiến người khác coi thường, trở thành một quan chức bị cả người dân Trung Quốc và cảnh sát tầng cơ sở trong hệ thống công an vô cùng căm ghét. 

Ông Lưu Tứ Tân nói: “Người này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bởi vì ông ta đúng là quá hung ác tàn bạo. Bằng cách dựng lên một vụ giả dối gây chấn động, vụ án lớn để tẩy trắng cho vết nhơ mà ông ta đứng trong hàng ngũ của Chu Vĩnh Khang trước đây. Ông ta chắc chắn vì động cơ này, không còn nghi ngờ gì nữa.”

VOA cũng cho biết, ngay cả khi khi Phó Chính Hoa, một “quan lại tàn ác hàng đầu” bị “ngã ngựa”, thì nền pháp trị và hiện trạng của xã hội Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ cũng sẽ không có sự thay đổi mang tính thực chất.