Bà Trần Đình (Chen Ting), vợ của tổng đạo diễn lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh Trương Nghệ Mưu, đã tiết lộ trong một bài viết hôm 15/2 rằng chồng mình đã phải chịu áp lực công việc rất lớn và ngay từ đầu bà không ủng hộ ông làm tổng đạo diễn. 

shutterstock 581824894
Vợ chồng đạo diễn Trương Nghệ Mưu tại lễ công chiếu bộ phim “Tử chiến trường thành” (The Great Wall) hôm 15/2/2017 ở Los Angeles, CA. (Nguồn: Kathy Hutchins/ Shutterstock)

Ông Trương Nghệ Mưu, 71 tuổi, từng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Mùa hè Bắc Kinh 2008. Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông năm nay cũng do ông đạo diễn. Ông trở thành người đầu tiên trên thế giới tổng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc “2 thế vận hội” (mùa đông và mùa hè).

Đã 10 ngày kể từ khi Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh khai mạc, bà Trần Đình đã đăng trên Weibo cá nhân của mình vào lúc 4h sáng ngày lễ Tình nhân (14/2), “Có lẽ sẽ không ai mong chờ ngày hội lớn kết thúc như tôi”.

Bà Trần Đình nói, trong quá trình chuẩn bị cho lễ khai mạc, ông Trương Nghệ Mưu “đã làm tiêu hao mạng sống của mình với cường độ làm việc gần như điên cuồng và lối sống vô cùng thiếu lành mạnh”.

Vài tháng gần đây, bà cho rằng đạo diễn Trương “đều là dựa vào thuốc để duy trì thì mới có thể nói ra lời được, sốt cao mấy ngày liền đắp hai lớp chăn, nhưng khối lượng công việc ban ngày không hề giảm chút nào”. Bà không thể chịu đựng được kiểu tự làm hại bản thân của ông như thế, “mỗi ngày tôi đều lo sợ rằng anh ấy sẽ bất ngờ ngã xuống, nhưng tôi không thể làm gì được”.

“Vì vậy, rất xin lỗi, tôi không thể ủng hộ nó từ tận đáy lòng mình.” Bà Trần Đình nói, “Ngay từ đầu tôi đã không ủng hộ anh ấy làm tổng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Mùa đông.”

Về việc ông Trương Nghệ Mưu đảm nhận tổng đạo diễn Thế vận hội Mùa hè Bắc Kinh 2008, bà Trần Đình tiết lộ, “Áp lực và khó khăn của năm 2008 là chưa từng có, từng bước từng bước đi qua mà không ai biết, thậm chí anh ấy còn nói đùa, nếu làm hỏng, cả nhà chúng ta sẽ chạy trốn thôi.”

Cuối cùng bà nói, “Hy vọng bố của các con có thể khỏe mạnh để bầu bạn với chúng ta rất lâu, rất lâu.”

Bà Trần Đình, 40 tuổi, là một diễn viên múa và là vợ thứ hai của ông Trương Nghệ Mưu, hai người có hai con trai và một con gái ở độ tuổi 21, 18 và 15. Tháng 5/2013, ông Trương Nghệ Mưu và vợ bị phạt tổng cộng hơn 7,48 triệu nhân dân tệ vì “sinh vượt“, vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình.

id13576245 Untitled 600x720 1
Sáng sớm ngày 14/2/2022, bà Trần Đình, vợ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã đăng bài viết trên Weibo thu hút sự chú ý. (Ảnh chụp màn hình Weibo).

Người dân Đại Lục tranh luận sôi nổi

Bài đăng của bà Trần Đình được lan truyền nhanh chóng trên Weibo, chưa đầy một ngày đã thu hút được gần 700.000 cư dân mạng theo dõi.

Có cư dân mạng cho rằng bà “nói lời gỡ ở thời điểm quan trọng nhất”, cũng có người cho rằng câu nói về việc chuẩn bị lưu vong của ông Trương Nghệ Mưu, dù là nói đùa nhưng cũng thể hiện một số tính toán từ sâu trong lòng, nói một cách dễ hiểu “trong lòng có suy nghĩ khác”.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin, lượng lớn phần tử trí thức bày tỏ trên mạng xã hội rằng bà Trần Đình chỉ là muốn làm nũng ông Trương Nghệ Mưu trong ngày lễ Tình nhân, và dùng phương thức này để biểu thị sự đáng yêu với đảng. Tuy nhiên, trong con mắt của phần tử trí thức phe tự do thì ông Trương Nghệ Mưu từ lâu đã không còn là một nghệ thuật gia chân chính, mà trở thành “nhà hóa trang của độc tài chính trị”.

Ông Nhiêu, một người vốn là quan chức trong thể chế ĐCSTQ, nói với RFA rằng cách làm tô đẹp cho quyền lực của ông Trương Nghệ Mưu, đã sớm khiến cho phần tử trí thức ghê tởm. Nói cho cùng, ông ấy chính là một đạo diễn “ngự dụng” (đạo diễn tay sai).

Ông Nhiêu nói, “Thứ mà Trương Nghệ Mưu làm chính là mỹ học Phát xít, ông ta làm được tốt và không tốt thì cũng không có quan hệ gì với người dân, nhưng lại có quan hệ đến việc thượng tầng (của ĐCSTQ) có tán thưởng hay không.”

Điềm xấu của ĐCSTQ qua câu câu “Yên sơn tuyết hoa đại như tịch”?

Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh do ông Trương Nghệ Mưu đạo diễn, xuyên suốt biểu diễn là yếu tố “hoa tuyết”, cuối cùng là cảnh một bông tuyết cực lớn.

“Đây là một kiểu xuyên suốt / liền mạch mà chúng tôi dày công thiết kế, mỗi một đóa hoa tuyết, mỗi một quốc gia và khu vực đều tập trung tại Bắc Kinh, và trở thành một đóa hoa tuyết rực rỡ nhất.” Khi trả lời phỏng vấn của truyền thông Đại Lục, ông Trương Nghệ Mưu đã dùng câu thơ “Yên sơn tuyết hoa đại như tịch” trong bài thơ “Bắc phong hành” của nhà thơ Lý Bạch, để giải thích về biểu diễn của lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông.

Tuy nhiên rất nhiều cư dân mạng chỉ ra, bài thơ này miêu tả lời tố cáo đau khổ và bi phẫn của một người vợ ở U Châu nhớ nhung người chồng chết trận nơi sa trường.

Nhà thơ Lý Bạch mượn những lời lên án này của người phụ nữ U Châu, khi đó Đường Huyền Tông thích làm lớn thích công to, cho nên đã tin mù quáng vào tướng biên cương An Lộc Sơn liên tiếp nhiều năm dốc hết binh lực đi gây chiến, gây ra khổ nạn cho người dân. Nhà văn Hồng Kông Phùng Hy Can chỉ ra, “Yến Sơn tuyết hoa đại như tịch” vừa đúng đại biểu cho điềm hung lớn của ĐCSTQ.

Ông Phùng Hy Can có thời gian dài nghiên cứu về phong thủy mệnh lý, cho rằng: Trương Nghệ mưu thiết kế một câu biểu ngữ xúi quẩy, sau đó các tờ báo lớn của đảng tiếp thêm lực để “bôi đen theo kiểu cấp cao”, cùng nhau giơ cặp sách lên đập chân lãnh đạo, phản rồi! Phản rồi! Thuận tiện nhắc đến một chút, từ “tịch” trong tiếng phổ thông Trung Quốc đọc là “xi”, đồng âm với họ Tập (Xi) của Tập Cận Bình.

Tôn Vân, Epoch Times