Tập Minh Trạch – con gái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, gần như chưa từng lộ diện công khai, do đó ngoại giới biết rất ít về cô. Gần đây, truyền thông ngoài Trung Quốc phơi bày thông tin cho biết, 24 người trẻ tuổi là cư dân mạng tại Trung Quốc, đã bị xử trọng tội do công khai thông tin cá nhân của Tập Minh Trạch. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từng lập tổ chuyên án đặc biệt để bắt những người này. Tuy nhiên, 24 người khiếu nại rằng bị nhục hình, bức cung, nên phải đành nhận tội. 

p2867181a117894997 ss
Chính quyền ĐCSTQ đã xử nặng đối với 24 người do liên quan đến tiết lộ thân phận của con gái ông Tập Cận Bình là Tập Minh Trạch. (Ảnh: internet).

Thông tin con gái và anh rể của ông Tập Cận Bình bị tiết lộ, 24 người bị kết án

Ngày 30/12/2020, Tòa án sơ thẩm quận Mậu Nam, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, tuyên án 24 người trẻ tuổi trong một vụ án liên quan đến mạng internet. Trong đó, Ngưu Đằng Vũ (Niu Tengyu), chỉ mới 20 tuổi, bị cáo buộc là chủ mưu của trang “Esu Wiki”, bị kết án 14 năm tù, và bị phạt 130.000 nhân dân tệ.

Ngày 26/1, Đài Á châu Tự do (RFA) đưa tin, vụ án bị cho là chính trị hóa mức độ cao này, là do thông tin cá nhân của con gái và anh rể ông Tập Cận Bình là Tập Minh Trạch và Đặng Gia Quý (Deng Jiagui) bị công khai. Mẹ của Ngưu Đằng Vũ và những người bị kết án khác, đều dự định sẽ kháng cáo.

Trả lời phỏng vấn của RFA, mẹ của Ngưu Đằng Vũ chỉ ra, chính quyền đã bịa đặt đại án chính trị do thông tin của Tập Minh Trạch và Đặng Gia Quý bị tiết lộ. Trong bối cảnh không cách nào bắt giữ được người phụ trách trang web ở nước ngoài, cảnh sát thành phố Mậu Danh tỉnh Quảng Đông phụ trách vụ án này đã lập lờ đánh lận con đen, lấy “Esu Wiki” thay thế trang có liên quan thực tế đến vụ việc là “Zhina Wiki”, để bắt bớ thành viên của “Esu Wiki”.

Mẹ của Ngưu Đằng Vũ cho biết: Ngưu Đằng Vũ bị bắt ngày 8/19, bởi vì hình ảnh của Tập Minh Trạch bị người khác chuyển đến và đăng trên trang web “Zhina Wiki”, sau khi bị phát hiện,  trung ương đã thành lập một tổ chuyên án. Sau đó, toàn quốc đã điều động lượng lớn lực lượng cảnh sát bắt giữ những thành viên của Esu Wiki. Tuy nhiên, qua thẩm vấn điều tra nghiêm ngặt, họ đều vô tội, cảnh sát các nơi đã thả họ ra.

Bà nói, do sự thúc đẩy của lợi ích làm mờ lương tâm, nên cảnh sát Mậu Danh đã tâng bốc vụ án lên cao, tuyên bố dâng một “đại lễ” để kỷ niệm 70 năm ĐCSTQ xây dựng chính quyền. Họ báo cáo lên cho Bộ Công an ĐCSTQ rằng “đã phá được một vụ án lớn liên quan đến tập đoàn thế lực tà ác câu kết với thế lực phản Hoa”. 

Mẹ của Ngưu Đằng Vũ nói, Ngưu lớn lên trong gia đình mồ côi cha, sinh sống cùng mẹ ở tỉnh Hà Nam, do vấn đề về học bạ, nên năm 13 tuổi đã bỏ học, sau đó tự học kiến thức máy tính. Năm 2014 tham gia cuộc thi kỹ năng an toàn mạng Trung Quốc của Tây An và đứng thứ 3. Mặc dù được nhiều trường đại học chào đón, nhưng vì nghĩ đến người nhà, nên Ngưu Đằng Vũ đã từ bỏ cơ hội vào đại học, và kiếm sống bằng nghề lập trình phần mềm.

Bà tin chắc rằng con trai mình không thể nào làm việc phạm pháp, và lên án chính quyền sử dụng thủ đoạn bức cung nhục hình. Bà nói: Những đứa thanh niên này không phải là người đăng tải ảnh lên mạng, mà là con dê thế tội. Cảnh sát tìm chứng cứ phạm tội của các con, tước đoạt nhân quyền, giam các con trong trại giam giữ giống như trại tập trung của phát xít, mỗi ngày đều bức cung, mớm cung, đe dọa chúng….

Bà nói rằng đặc biệt là con trai Ngưu Đằng Vũ của bà, cảnh sát để nó thừa nhận bản thân là chủ mưu phạm tội, nó nói nó không phải là chủ mưu, cảnh sát dùng nhục hình dày vò nó, đánh, treo, không cho ngủ, một tay của nó đã bị đánh tàn phế. Sau đó bị bỏ đói, đặc biệt là thủ pháp tra tấn tàn khốc, nó bị đánh ngất đi mấy lần, rồi dùng nước lạnh hắt vào mặt cho tỉnh để đánh tiếp, rồi lại bức ép nó thừa nhận mình là chủ mưu.

p2867182a304356020 ss
Tờ giấy Ngưu Đằng Vũ nhờ người mang ra ngoài, tiết lộ trong thời gian bị giam giữ cậu bị nhục hình và ép nhân tội. (Ảnh RFA).

Theo ông Trần Sấm Sáng (Chen Chuangchuang), thành viên Đảng Dân chủ Trung Quốc tại New York, ngoài ‘tội bỏ túi’ “tìm cớ gây sự” ra, chính quyền định tội 24 người với lý do “tiết lộ đời tư cá nhân công dân”, kiểu “tìm kiếm tung tích / thông tin” trên mạng internet này ở Trung Quốc có rất nhiều, vụ án này bị chính trị hóa toàn bộ quá trình chỉ vì có liên quan đến thông tin người nhà ông Tập Cận Bình.

Ông Trần nói: “Do vụ án này liên quan đến người nhà của ông Tập Cận Bình – lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ, một là giấy chứng minh thân phận của con gái ông ấy; một là thông tin của Đặng Gia Quý – anh rể của ông tập, sự phát sinh của vụ án này trực tiếp là sự việc mang tính chính trị.”

Ông chỉ ra, vụ án cũng cho thấy không có một ai được an toàn dưới sự độc tài tập trung quyền lực kỹ thuật số của Trung Quốc, kẻ xâm phạm đời tư của công dân nhiều nhất chính là chính quyền ĐCSTQ. Ngoài ra, ông cũng chỉ ra, vì để bịa đặt ra chủ mưu nên trong vụ án đã xuất hiện rất nhiều thủ tục trình tự làm án và sự bất công.

Về vụ án này, Bộ Công an ĐCSTQ đã đặc biệt thành lập tổ chuyên án “1902136”, đồng thời giao cho cảnh sát các địa phương làm án, đại đội cảnh sát mạng Mậu Nam thành phố Mậu Danh tỉnh Quảng Đông cũng là một trong những đơn vị làm án.

Ngày 14/6/2019, cảnh sát Mậu Danh điều động lực lượng bắt bớ điên cuồng trên phạm vi toàn quốc, từ Trường Xuân tỉnh Cát Lâm đến Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, từ Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc đến Dương Phố thành phố Thượng Hải, từ Truy Bác tỉnh Sơn Đông đến Hắc Long Giang, từ Tam Minh tỉnh Phúc Kiến đến Trạm Giang tỉnh Quảng Đông, …

Vụ việc khiến cho nhiều bậc cha mẹ trong nhiều ngày không biết con mình bị đưa đi đâu, thậm chí có người phải nhập viện vì con mình mất tích. Mấy chục gia đình trải qua sự lo lắng một ngày như bằng một năm.

Có cư dân mạng tiết lộ, cảnh sát Mậu Danh tỉnh Quảng Đông gài bẫy bắt chủ mưu ở nước ngoài không thành, nên chỉ đành bắt người chủ sự việc ở Thượng Hải, sau khi nguyên lãnh đạo cấp cao của công an Thượng Hải nhận hối lộ đã thả người. Để giá họa cho Ngưu Đằng Vũ thành chủ mưu, đã bị giam giữ riêng và bị cực hình 40 ngày, bị bức ép mớm cung.

Con gái độc nhất và bí ẩn của ông Tập Cận Bình tiếp tục khiến dư luận chú ý

Tập Minh Trạch sinh ngày 25/6/1992, còn có tên gọi ở nhà là Mộc Tử. Là con gái của lãnh đạo tối cao ĐCSTQ nên tin tức của cô cũng luôn được bên ngoài chú ý tới.

Truyền thông nước ngoài đưa tin, tháng 5/2010, khi Tập Minh Trạch 18 tuổi, cô đã đến Đại học Harvard học chuyên ngành tâm lý, lấy tên giả là Sở Thần. Cục An ninh Trung ương từng cử người đến đại học Harvard để bảo vệ Tập Minh Trạch. Nước Mỹ cũng cử mật vụ FBI bí mật bảo vệ cô. Tập Minh Trạch sau khi về nước đã làm trợ tá đặc biệt cho Tập Cận Bình, và thường xuyên đi theo ông trong các chuyến công du nước ngoài.

Hồi tháng 11/2018, Apple Daily cũng đưa tin, một giáo sư Đại học Harvard cho biết, Tập Minh Trạch đã tốt nghiệp Harvard năm 2014, nhận bằng cử nhân tâm lý và hiện đã trở lại trường theo học chương trình tiến sĩ, nhưng không rõ chuyên ngành gì. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được các nguồn tin khác xác nhận.

Tháng 4/2015, tạp chí The New Yorker tại Mỹ đưa tin, cô con gái duy nhất của ông Tập Cận Bình là Tập Minh Trạch đã “âm thầm” tốt nghiệp Đại học Harvard vào một ngày tháng 05/2014. Cô lặng lẽ đi đến bục giảng khu ký túc xá sinh viên, nơi mà cố Tổng thống Mỹ Roosevelt và Ngoại trưởng Henry Kissinger đã từng sống, để nhận giấy chứng nhận, lặng lẽ như cái ngày cô bước vào học tại Đại học Harvard.

Theo nguồn tin giới truyền thông Hồng Kông chỉ ra, sau khi tốt nghiệp Harvard trở về nước, Tập Minh Trạch làm trợ lý đặc biệt cho cha mình. Cô sử dụng kiến ​​thức đã học được tại Harvard để trợ giúp ông Tập. Những chỉ đạo của ông Tập Cận Bình được cô truyền đạt đi thông qua kênh thông tin “Tiểu tổ Học tập”.

Miêu Vi, Vision Times

Xem thêm: