Đêm ngày 31/12, trong khi hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông tham gia hoạt động đếm ngược trên khắp Hồng Kồng, cùng chào đón năm 2023, hơn chục người đã leo lên đỉnh Lion Rock trong đêm lạnh giá, giơ cao tấm biển “FREE HK POLITICAL PRISONERS” (Thả tự do cho tù nhân chính trị Hồng Kông).

id13897081 DJI 0004 600x400 1
Trước thềm năm mới, đêm ngày 31/12/2022, hơn chục người Hồng Kông đã leo lên đỉnh Lion Rock yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị. (Ảnh: Ngôn Ngọ / Epoch Times)

Họ chiếu đèn laze lên bầu trời và xuống dưới hàng ngàn ngôi nhà dưới chân LionRock, cầu mong tự do sẽ trở lại với Hồng Kông, và tất cả các tù nhân chính trị đang bị giam cầm sẽ được trả tự do càng sớm càng tốt.

Cùng với việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) và dỡ bỏ các hạn chế về giãn cách xã hội, người dân Hồng Kông đã đổ xô đến nhiều nơi trên lãnh thổ để tham gia các hoạt động đếm ngược, đón năm mới.

Theo số liệu chính thức, hơn 330.000 người đã đếm ngược chào đón năm 2023 ở cả hai bên cảng Victoria vào đêm giao thừa. Theo bảng thời tiết khu vực của Đài thiên văn, vào lúc nửa đêm, nhiệt độ tại Tai Mo Shan chỉ là 7,7°C, và trên đỉnh Lion Rock chỉ khoảng 9°C.

id13897078 YAU6096 600x400 1
Vào đêm giao thừa ngày 31/12/2022, hơn chục người Hồng Kông đã leo lên đỉnh Lion Rock, sử dụng đèn tuýp LED và nến điện tử, tạo thành dòng chữ “HK tự do”, yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị. (Ảnh: Ngôn Vũ /Epoch Times)

Ngoài ra, hơn chục người dân Hồng Kông đã bất chấp gió lạnh, leo lên đỉnh Núi Sư Tử (Lion Rock), nơi tượng trưng cho “Tinh thần Hồng Kông” và liên tiếp chiếu đèn laze hướng đến mọi người tại Wong Tai Sin và Sha Tin.

Họ giơ cao tấm biển “FREE HK POLITICAL PRISONERS” (Thả tự do cho những tù nhân chính trị Hồng Kông), bày tỏ “hy vọng tự do sẽ trở lại với Hồng Kông, và tất cả những tù nhân chính trị sẽ được trả tự do càng sớm càng tốt”.

Sau đó, một số người đã giương cao biểu ngữ “Quang phục Hồng Kông, Cách mạng Thời đại” tung bay trong gió và hô vang những khẩu hiệu trên.

“Cuộc cách mạng thời đại” chưa thành công, nhưng lịch sử nhất định sẽ ghi nhận năm 2019 là năm huy hoàng nhất của người Hồng Kông.

Cách mạng vì tình yêu (Love in the Time of Revolution) ra mắt vào tháng 6/2022 là một bộ phim tài liệu do “đạo diễn nghiệp dư” Nhan Chí Thăng chỉ đạo. Bộ phim chủ yếu ghi lại sự phát triển của Phong trào Chống Dẫn độ từ tháng 6 – 11/2019, cũng như những câu chuyện và cảm xúc của người trong cuộc.

Một trong những cư dân Hồng Kông tham gia đã cảm thán rằng gia đình anh ấy sẽ rời Hồng Kông vĩnh viễn. Vào đêm giao thừa, anh ấy sẽ leo lên ngọn núi này lần cuối, và lưu giữ mãi mãi hình ảnh hàng ngàn ngọn đèn dưới núi Sư Tử (Lion Rock) trong ký ức của mình.

Sau đó có người đứng trên núi lần lượt bắn tia laze lên bầu trời và xuống núi. Ngay sau đó, một tia laze khác từ dưới chân núi bắn ngược lên, hô ứng lẫn nhau.

id13897082 DJI 0980 600x400 1
Đêm ngày 31/12/2022, hơn chục người Hồng Kông đã leo lên đỉnh Lion Rock để bày tỏ yêu cầu của mình, sau đó bắn tia laze lên trời và xuống núi. (Ảnh: Ngôn Ngọ / Epoch Times)

Có người tham gia cho biết: “Đối với tôi, ánh nến là hy vọng, hy vọng tìm ra sự thật. Tôi không thể từ bỏ hy vọng”. Cô nhấn mạnh: “Chỉ cần còn một ánh nến leo lét, cũng có thể mang lại sức mạnh cho tôi”.

Cô nói tiếp: “Tôi còn rất nhiều việc có thể làm. Thực ra, suốt thời gian qua, tôi vẫn kiên trì làm mọi việc. Tôi chỉ muốn nói với những người di cư, những người sống lưu vong và những người bên trong bức tường (trong tù) biết rằng chúng tôi chưa bỏ cuộc. Người dân Hồng Kông vẫn nhớ tất cả những người đã tham gia cuộc cách mạng này.”

id13897083 photo 2019 09 13 22 24 14 600x399 1
Ngày 13/9/2019, người dân Hồng Kông trên đỉnh Lion Rock và Victoria Peak đã chiếu tia laser và đèn flash điện thoại vào nhau, đồng thời treo lời kêu gọi “phổ thông đầu phiếu kép thực sự” trên đỉnh Lion Rock. (Ảnh: Tống Bích Long / Epoch Times)

Năm 2019, phong trào phản đối sửa đổi luật đã nổ ra tại Hồng Kông. Nhiều người Hồng Kông đã leo lên Núi Sư tử (Lion Rock), biểu tượng tinh thần của người Hồng Kông, để kêu gọi thế giới quan tâm đến Hồng Kông, mảnh đất đang mất tự do.

Sự kiện có nhiều người tham gia nhất là vào ngày 13/9/2019, nhiều người dân đã leo lên đỉnh Núi Sư Tử và xếp một hàng người dài với đèn flash trên điện thoại di động. Họ mượn hành động này để nhắc lại với chính phủ rằng “5 yêu cầu không thể thiếu 1.”

Sau năm 2019, người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục giương cao những tấm biển như “Save 12 (người Hồng Kồng)” và “FAITH (Niềm tin)” trên đỉnh Lion Rock để bày tỏ yêu cầu của mình.

Trước đây, người dân Hồng Kông cũng từng bày tỏ hy vọng có thể dùng hành động của mình, giúp hàng ngàn gia đình dưới chân núi biết rằng “vẫn còn những người sẵn sàng kiên trì”.

Ngày 30/6/2020, “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” có hiệu lực, các tổ chức truyền thông luôn được coi là đại diện cho tiếng nói của người dân như Apple Daily, Stand News, Citizen News, v.v. buộc phải đóng cửa, và lần lượt bị thanh trừng.

Dưới nhiều áp lực chính trị, hầu hết các đảng chính trị dân chủ, công đoàn và các tổ chức dân sự cũng lần lượt phải giải tán. Nhiều người Hồng Kông có can đảm lên tiếng đòi tự do cho Hồng Kông đều bị buộc tội với nhiều tội danh khác nhau và bị bỏ tù.

Trong môi trường chính trị khắc nghiệt, người dân Hồng Kông đã mất đi quyền tự do ngôn luận trước đây. Thay vào đó, họ phải bày tỏ quan điểm của mình theo cách lặng lẽ hơn, bằng sự mỉa mai và ẩn dụ.

id13897480 e7cf8a74688913e6b963703a 600x400 1
Ngày 13/9/2019, người dân Hồng Kông trên đỉnh Lion Rock và Victoria Peak đã chiếu tia laser và đèn flash điện thoại vào nhau, đồng thời treo lời kêu gọi “phổ thông đầu phiếu kép thực sự” trên đỉnh Lion Rock. (Ảnh: Tống Bích Long / Epoch Times)

Bình Minh (t/h)