Vào lúc 12:52 ngày 5/9, tại Trung Quốc xảy ra một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở huyện Lô Định tỉnh Tứ Xuyên làm hàng trăm người thương vong.

Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, tính đến 7:00 ngày 6/9, trận động đất đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, 12 người mất liên lạc và 248 người bị thương. Trận động đất cũng khiến 1 người chết và 3 người bị thương tại Trạm quan sát và thí nghiệm hệ sinh thái núi Cống Ca – Viện Khoa học Trung Quốc, người thiệt mạng là một nữ nghiên cứu sinh.

Theo báo mạng Nhân dân của Trung Quốc, tính đến 14:00 ngày 6/6, trận động đất đã khiến 66 người thiệt mạng (38 người ở châu Cam Tư và 28 người ở trấn Nhã An), 15 người mất liên lạc và 253 người bị thương (5 người nguy kịch, 70 người bị thương nặng).

Theo Tin tức Thành Đô (Chengdu News), trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở Lô Định tỉnh Tứ Xuyên đã gây ra thiệt hại và thương vong tại Trạm quan sát và thí nghiệm hệ sinh thái núi Cống Ca – Viện Khoa học Trung Quốc. Trạm này nằm gần tâm chấn, đã bị hư hại nghiêm trọng, 18 người làm việc tại đây đã mất tích. Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã lập tức phát động phản ứng khẩn cấp, xác minh sơ bộ cho thấy 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương, người thiệt mạng là một nữ nghiên cứu sinh.

Một số nguồn tin từ mạng xã hội Trung Quốc chỉ ra vấn đề, lực lượng cứu hộ trước khi cứu trợ thảm họa còn gấp rút làm xét nghiệm axit nucleic phòng chống COVID-19. Thông tin này đã làm dấy lên tranh luận sôi nổi của cộng đồng mạng.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng hôm 6/9 cho thấy, trong đêm có những người mặc bộ quần áo cứu hộ màu cam in dòng chữ “Phòng chữa cháy rừng Trung Quốc”, đang xếp hàng để xét nghiệm axit nucleic. Cư dân mạng “Inty” cho biết: “Theo thông tin, tối ngày 5/9 các nhân viên cứu nạn đến khu vực bị động đất ở Tứ Xuyên phải làm xét nghiệm axit nucleic trước khi bắt đầu hoạt động cứu hộ”.

Về vấn đề này, cư dân mạng sôi nổi bình luận:

-“Xét nghiệm axit nucleic xong thì những ai chưa chết dưới đống đổ nát cũng đã chết hết. Nhân viên cứu trợ vừa nhàn hạ lại vừa là anh hùng cứu nạn. Thích quá!”.

-“Tôi đoán đây không phải để đi cứu người, mà là để đi dọn dẹp đống đổ nát”

-“Thật không thể tin được, thật không thể tin được! Xét nghiệm axit nucleic còn quan trọng hơn cả mạng sống con người! Thật là bi hài!”….