Một đợt bùng phát COVID mới ở Trung Quốc tiếp tục lan rộng, hàng loạt người tử vong, khiến ngành kinh doanh tang lễ “cực nóng”. Ngành công nghiệp tang lễ đã trở thành một trong những lĩnh vực phát đạt trong nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc.

COVID Trung Quoc
Bên trong 1 bệnh viện tại Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 18/1, Fu Shou Yuan (Phúc Thọ Viên), một công ty tang lễ hàng đầu của Trung Quốc được niêm yết tại Hồng Kông, đóng cửa ở mức 6,8 đô la Hồng Kông (0,87USD), tăng 73,5% so với mức thấp 3,92 đô la Hồng Kông (0,5USD) vào ngày 31/10/2022.

Đường cong giá cổ phiếu cho thấy từ ngày 31/10/2022, giá cổ phiếu của Fu Shou Yuan đã không ngừng tăng lên, lúc cao điểm tăng tăng 84,7%, lên 7,24 đô la Hồng Kông (0,93USD).

Fu Shou Yuan chủ yếu tham gia vào các dịch vụ nghĩa trang và tang lễ. Đây hiện là công ty tang lễ lớn nhất được niêm yết tại Trung Quốc. Hoạt động kinh doanh của công ty này bao phủ hơn 40 thành phố, như Thượng Hải, Hà Nam, Trùng Khánh, An Huy, Sơn Đông, Liêu Ninh và nhiều nơi khác.

Theo báo cáo giữa năm của Fu Shou Yuan công bố vào tháng 9/2022, doanh thu của công ty này trong nửa đầu năm ngoái là khoảng 906 triệu nhân dân tệ (134 triệu USD), trong đó dịch vụ nghĩa trang chiếm khoảng 80%, và dịch vụ tang lễ chiếm khoảng 18%.

Phú Thành, một công ty niêm yết cổ phiếu hạng A khác của Trung Quốc sở hữu tài sản tang lễ, đóng cửa ở mức 7,45 tệ (1,1 USD) vào ngày 18/1, tăng 33% so với mức thấp nhất của năm ngoái là 5,6 tệ (0,83 USD).

Đường cong giá cổ phiếu cho thấy, điểm thấp nhất vào năm ngoái là vào ngày 28/10, sau đó bắt đầu tăng lên, đạt mức cao nhất là 9,5 tệ (1,4 USD), tăng 70% trước khi giảm trở lại.

Cổ phiếu Phúc Thành được đặt tại Bắc Kinh. Trong số các cổ phiếu khái niệm của các công ty niêm yết của Trung Quốc về tang lễ, có câu “Nam Phúc Thọ, Bắc Phúc Thành”, cho thấy địa vị của hai công ty này trong ngành tang lễ của Trung Quốc.

Cổ phiếu khái niệm của Trung Quốc (China concepts stock) là các cổ phiếu được đăng ký và niêm yết ở nước ngoài, nhưng quyền kiểm soát lớn nhất lại thuộc về doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ban hành “10 quy tắc mới” kiểm soát dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) vào ngày 7/12/2022, các biện pháp ngăn chặn đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên, điểm uốn của 2 cổ phiếu trên đã xuất hiện rõ ràng vào cuối tháng 10/2022. Có vẻ như họ đã biết trước việc ĐCSTQ sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa.

Người Trung Quốc tử vong hàng loạt vì COVID

Sau khi ĐCSTQ nới lỏng việc kiểm soát dịch bệnh, một đợt dịch mới đã bùng phát, rất nhiều người đã chết, khiến ngành tang lễ trở nên quá tải.

Ngày 26/12/2022, video cho thấy một đoàn xe chở thi thể bên ngoài Nhà tang lễ Giang Nam ở Trùng Khánh, ước tính dài đến vài km.

Ngày 24/12/2022, phóng viên Epoch Times đã gọi điện đến Nhà tang lễ Babaoshan (Bát Bảo Sơn) ở Bắc Kinh. Nhân viên công tác cho biết, do các tủ đông lưu trữ thi thể đã đầy, nên họ chỉ có thể lưu trữ thi hài ở một nhà tang lễ khác, khi nào đưa đi hỏa táng thì kéo về, nhưng phải chờ bao lâu, hiện người này cũng không thể trả lời.

Ngày 22/12/2022, cơ quan truyền thông chính thức của ĐCSTQ “Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh” tuyên bố nhà tang lễ ở quận Thông Châu, Bắc Kinh “gần đây số lượng thi thể cần hỏa táng tăng cao. Trước đây, có khoảng 40 thi thể mỗi ngày, nhưng hiện giờ phải tăng ca vì có 140 – 150 xác chết mỗi ngày.”

Ngày 17/1/2023, Lưu Hân (bút danh), trưởng đồn cảnh sát ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, nói với Epoch Times rằng bố vợ của anh đã nhiễm COVID và qua đời. Một lần trực ban, trong một ngày anh đã hủy 23 hộ khẩu.

Ngày 5/1, Mã Hiểu Mai (bút danh), một y tá ở thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, nói với Epoch Times rằng khoảng 40% người dương tính với COVID trong bệnh viện của cô đã chết. Bệnh viện trả cho cô mức lương cao 500 tệ (74 đô la) một ngày, nhưng cuối cùng cô đã chọn nghỉ việc.

Tuy nhiên, số người chết do ĐCSTQ chính thức công bố là cực kỳ thấp. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, trong một tháng từ ngày 8/12/2022 – 8/1/2023, chỉ có 37 người tử vong trực tiếp do COVID.

Trước những nghi ngờ từ mọi tầng lớp xã hội, bà Tiêu Nhã Huy, Giám đốc Sở Y tế của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia của ĐCSTQ, đã tuyên bố trong một cuộc họp báo vào ngày 14/1 rằng từ ngày 8/12/2022 – 12/1/2023, số người tử vong tích lũy liên quan đến COVID trong các tổ chức y tế Trung Quốc là gần 60.000 người.

Thông tin chia sẻ trên Internet cho biết, túi đựng xác hiện đang bán rất chạy ở Đại Lục. Một số nhà sản xuất cho biết mỗi ngày có “hàng trăm ngàn, hàng chục triệu đơn đặt hàng”, thậm chí có nơi phải chờ 1 tháng rưỡi mới được lên đơn.

Một nhà tang lễ ở thành phố Sán Đầu của Trung Quốc vừa rồi đã công bố đấu thầu để “mua khẩn cấp” hai lò hỏa táng, theo số liệu mua sắm của Chính phủ, Reuters đưa tin và bình luận rằng đó là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy số người chết vì COVID-19 đang tăng nhanh.

Ngày 17/1, kênh truyền thông cá nhân Trần Vi Vũ cho biết trong chương trình của mình rằng số liệu của ĐCSTQ là không đáng tin cậy. Bởi số liệu này khác quá xa so với tình hình thực tế, có lẽ nó đã được ĐCSTQ “nhào nặn” theo nhu cầu của chính mình.

Ngày 19/1/2023, tờ Guardian của Anh quốc đưa tin, khi cả thế giới lên tiếng yêu cầu ĐCSTQ minh bạch thông tin về tình hình đại dịch, khi Airfinity cho rằng số người chết vì COVID tính từ đầu tháng trước có thể là 600.000, gấp 10 lần con số 60.000 mà ĐCSTQ mới công bố gần đây, thì lúc này ĐCSTQ lại tuyên bố sẽ kiểm duyệt thông tin trái chiều và đàn áp những ai nói khác họ về COVID.

Bình Minh (t/h)