Vào ngày 4/2, ngày khai mạc Olympic Mùa đông Bắc Kinh, Hạ viện Anh đã tranh luận về 2 dự luật sửa đổi của “Đạo luật Mô người năm 2004”. Sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, một lần lại trở thành tiêu điểm.

id13561175 GarnettGenuis 600x400 1
Vào ngày khai mạc Olympic Mùa đông Bắc Kinh, nghị sĩ Canada, ông Garnett Genuis, đã lên án tội ác diệt chủng của ĐCSTQ. (Ảnh: Lương Diệu / Epoch Times)

Hai dự luật sửa đổi này nhằm đảm bảo công dân Anh sẽ không đến các quốc gia như Trung Quốc để cấy ghép nội tạng, và ngừng lưu diễn triển lãm cơ thể người từ Trung Quốc, từ đó ngăn chặn công dân Anh trở thành kẻ đồng lõa trong việc cưỡng bức mổ cướp tạng của ĐCSTQ.

Huân tước Philip Hunt, người đề xuất 2 dự luật sửa đổi trên, đã chỉ ra cuộc triển lãm thi thể người năm 2018 của thành phố Birmingham có tiêu đề “Thi thể người chân thực”. Những thi thể đó là của Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Hồng Phong Đại Liên (Dalian Hoffen Bio-technique) và đều không có thông tin nhận dạng hay mẫu đơn đồng ý cho sử dụng thi thể.

Năm 1999, khi cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Thị trưởng Đại Liên lúc bấy giờ là Bạc Hy Lai đã phê duyệt thành lập nhà máy sản xuất thi thể người lớn nhất thế giới tại Đại Liên – Công ty TNHH Nhựa sinh học Von Hagens, do ông Tùy Hồng Cẩm làm Tổng giám đốc.

Ngày 24/11/2003, tờ “Liaowang Feoso Zhoukan” (Tạp chí tuần Ngưỡng vọng phương Đông) đăng bài “Điều tra ‘Nhà máy thi thể người” của phóng viên Vu Tân Đào. Trong đó viết rằng phóng viên này đã nhìn thấy lời giới thiệu sau đây trong thông tin công khai của một công ty: “Nước ta có nguồn tử thi dồi dào, chi phí nguyên liệu và thiết bị hóa chất để sản xuất tiêu bản nhựa hóa thấp hơn nước ngoài từ 2 – 3 lần.” Đây “chính là một trong những yếu tố quan trọng để Hagens đặt cơ sở sản xuất tại Trung Quốc.”

Năm 2004, ông Tùy Hồng Cẩm thành lập một cổng thông tin khác và Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Hồng Phong Đại Liên. Đây là một nhà máy sản xuất xác chết lớn khác tại Đại Liên.

Vì sao lại có 2 nhà máy sản xuất xác chết lớn nhất thế giới đặt ở Đại Liên? “Nguồn tử thi dồi dào” có thể là một trong những lý do quan trọng. Những thi thể “dồi dào” này đến từ đâu?

Kể từ năm 2006, khi tội ác tàn bạo của ĐCSTQ – mổ sống cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công lần đầu tiên bị phanh phui ra quốc tế, nhiều chuyên gia, học giả, luật sư và các tổ chức nước ngoài đã tiến hành rất nhiều cuộc điều tra độc lập, chứng minh rằng ĐCSTQ đã thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trên quy mô lớn.

Nguồn xác chết “dồi dào” tại Nhà máy thi thể Đại Liên rất có thể chủ yếu đến từ các học viên Pháp Luân Công bị bắt bất hợp pháp và bị thu hoạc tạng khi còn sống.

Huân tước Philip Hunt đặc biệt lưu ý: “Điều đáng chú ý là giữa năm 1999 – 2013, trại lao động Đại Liên đã khét tiếng vì đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công.”

Ông nói: “Việc khai thác thương mại các bộ phận cơ thể người dưới mọi hình thức là trái đạo đức và đáng hổ thẹn, và khi nó kết hợp với việc giết người hàng loạt trong một quốc gia độc tài, thì chúng ta không thể đứng nhìn”. “Đây là bối cảnh mà chúng ta tranh luận về những sửa đổi này. Tôi cảm thấy rất buồn, chí ít thì đây là ngày khai mạc Olympic Mùa đông ở Trung Quốc.” “Chúng ta phải hành động trên trường quốc tế và ở Anh, làm mọi thứ có thể để ngăn chặn hành vi tàn ác này.”

Nam tước phu nhân Baroness Ilora Finlay, một thành viên được bầu của ủy ban đạo đức thuộc Hiệp hội Y khoa Anh, cho biết bà “rất ủng hộ những sửa đổi này”. “Tôi không thấy có lý do gì để bất kỳ ai không ủng hộ chúng (2 dự luật sửa đổi), chúng đặt ra một tiêu chuẩn đạo đức cơ bản,” bà nói.

Nam tước phu nhân đã đề cập cụ thể: “Mới hôm qua, tôi nhận được một lá thư từ một phụ nữ. Mẹ cô ấy là một học viên Pháp Luân Công, bà ấy đã bị tống vào tù và sau đó thực sự biến mất. Cô ấy không biết mẹ mình ở đâu, cô ấy không thể nghe ngóng được tin tức về mẹ mình. Tình huống này đang xảy ra trên khắp Trung Quốc.”

Vào ngày 4/2, ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông, nghị sĩ đảng đảng Bảo thủ Canada, ông Garnett Genuis, nói với Epoch Times trong cuộc kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Canada ủng hộ các nhóm nhân quyền, rằng các nghị sĩ Canada vẫn luôn kêu gọi chính phủ nước này công nhận tội ác diệt chủng quần thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và yêu cầu Chính phủ Canada sử dụng Đạo luật Magnitsky, để trừng phạt các quan chức ĐCSTQ đã tham gia vào cuộc diệt chủng này.

Sau cuộc tổng tuyển cử ở Canada, Dự luật mới chống mổ cướp tạng sống (S-223) đã được Thượng viện Canada thông qua và sẽ được đưa vào Hạ viện để xem xét.

Ông Genuis nói: “Chúng ta cần đảm bảo rằng Quốc hội sẽ thông qua dự luật này. Các hành động tàn bạo thu hoạch tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và những người khác vẫn đang tái diễn. Hiện giờ là lúc Quốc hội đẩy mạnh và thông qua luật.”

Kể từ khi tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ bị phanh phui vào năm 2006, 2 luật sư nhân quyền người Canada, ông David Matas và David Kilgour, đã đóng góp đáng kể vào cuộc điều tra độc lập về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi đơn yêu cầu của họ đến Trung Quốc điều tra độc lập bị từ chối, hai ông David Matas và David Kilgour đã thu thập bằng chứng từ các tài liệu y học và y tế của ĐCSTQ, và làm rất nhiều công việc khó khăn, để cuối cùng chứng minh được rằng việc thu hoạch tạng quy mô lớn của ĐCSTQ là một sự thật khách quan.

Báo cáo điều tra của họ đã trở thành một trong những bằng chứng quan trọng nhất đối với các chuyên gia, học giả, chức sắc, các nhóm và tổ chức ở nhiều quốc gia, và là một trong những căn cứ quan trọng để Thượng viện Canada thông qua dự luật chống mổ cướp tạng sống.

Dự luật mới chống thu hoạch được Thượng viện Canada thông qua nhằm cấm những người Canada bị kết tội ra nước ngoài cấy ghép tạng và cấm những người liên quan đến buôn bán nội tạng nhập cảnh vào nước này.

Gần đây, Dân biểu Hoa Kỳ Scott Perry cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Tân Đường Nhân tiếng Anh, rằng tội ác diệt chủng ở Trung Quốc còn nham hiểm hơn những tội ác tương tự của Đức Quốc xã trong lịch sử. “Bởi ĐCSTQ không chỉ giam giữ con người trên quy mô lớn và có khả năng giết người hàng loạt vì đức tin của họ, và còn xảy ra những chuyện như mổ cướp nội tạng sống.”

Vào giữa tháng 12 năm ngoái, ông Perry đã đặc biệt đề xuất “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm tham gia thu hoạch tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống. Dự luật đã được gửi đến các Ủy ban Đối ngoại và Tư pháp của Quốc hội.

Cuộc điều tra các đoạn ghi âm điện thoại của Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho thấy, ông Giang Trạch Dân đã ra lệnh mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Khi Bạc Hy Lai sang thăm Đức với tư cách Bộ trưởng Bộ Thương mại, ông ta cũng thừa nhận rằng “Chủ tịch Giang” đã ra lệnh mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công (có đoạn ghi âm làm bằng chứng).

Việc ĐCSTQ thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn là một tội ác còn tàn ác hơn cả cuộc tàn sát người Do Thái của Đức Quốc xã vào những năm 1930. Hai ông David Matas và David Kilgour ở Canada gọi đó là “tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này.”

Giang Trạch Dân, kẻ đã ra lệnh mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống, và đồng bọn của ông ta rất sợ những người chính nghĩa trong và ngoài nước thanh trừng tội ác tày trời của mình. Họ đã và đang làm mọi cách để chuyển hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế, hy vọng rằng mọi người sẽ quên sự việc này, không nhớ tới nó, và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng cách làm này của Giang Trạch Dân và tay chân của ông ta đều vô ích.

Kể từ năm 2006, trong 16 năm qua, ngày càng có nhiều chuyên gia, học giả, luật sư, chức sắc, tổ chức, gồm cả những người dân bình thường từ nhiều quốc gia và khu vực hơn, đã chú ý đến việc mổ cướp nội tạng sống tàn bạo của ĐCSTQ. Một số quốc gia và khu vực đã liên tiếp thông qua các nghị quyết hoặc luật pháp để chống lại tội ác này.

Ngày 24/2/2021, 117 tổ chức gồm “Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép tạng ở Trung Quốc” đã tổ chức hội thảo về hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.

Từ ngày 17/9 – 26/9/2021, 5 tổ chức phi chính phủ từ Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á đã tổ chức “Hội nghị thượng đỉnh thế giới về chống mổ cướp nội tạng sống” và ra “Tuyên bố thế giới về việc chống và ngăn chặn mổ cướp nội tạng sống.”

Vào năm 2021, chỉ riêng ở bang Virginia có 24 quận và thị trấn đã thông qua các nghị quyết chống việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Giữa thời gian diễn ra Olympic Mùa đông Bắc Kinh 2022, những trí thức đến từ Anh, Mỹ, Canada và các quốc gia khác đã chú ý đến tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ một lần nữa.

Tất cả những hành động này đều là nghĩa cử tốt đẹp bảo vệ lương tri, đạo đức, công lý của con người, và xứng đáng được ghi nhận.

Từ xa xưa, văn hóa truyền thống Trung Quốc đã cho rằng “nhân mệnh quan thiên” (tính mệnh của con người liên quan đến Trời).

Vụ mổ cướp nội tạng sống trên quy mô lớn của Giang Trạch Dân và những kẻ đồng lõa là tội ác tày trời, nghiêm trọng, và đáng tội chết. Chuyện này sao có thể che đậy, bưng bít bằng cách “một tay che cả bầu trời” được?

Trong 16 năm qua, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công và các tổ chức khác đã thu thập một lượng lớn bằng chứng về việc thu hoạch tạng sống, chuẩn bị cho việc thanh trừng Giang Trạch Dân và băng nhóm côn đồ chính trị của y vào phút cuối.

Tin chắc rằng cho dù Giang Trạch Dân và đồng bọn trốn chạy bằng cách nào, thì “phán quyết cuối cùng” của họ chắc chắn sẽ đến.

Vương Hữu Quần, Epoch Times
(Bài viết thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả.)

Xem thêm: