Dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) đang hoành hành tại Trung Quốc Đại Lục, người chết như ngả rạ. Thông tin chia sẻ trên Internet cho biết, túi đựng xác hiện đang bán rất chạy ở Đại Lục. Một số nhà sản xuất cho biết mỗi ngày có “hàng trăm ngàn, hàng chục triệu đơn đặt hàng”, thậm chí có nơi phải chờ 1 tháng rưỡi mới được lên đơn. 

p3275891a425951955 ss
Túi đựng thi thể rất phổ biến ở Trung Quốc Đại Lục, nhiều thi thể trong nhà xác bệnh viện không có túi đựng, chỉ được phủ vải trắng. (Ảnh chụp màn hình video)

Nhà sản xuất túi đựng thi thể: Hàng chục triệu đơn hàng mỗi ngày

Một số video ngày 16/1 cho thấy tại Trung Quốc Đại Lục, túi đựng xác hiện đang bán rất chạy. Trong video, một người phụ nữ đang quảng cáo túi đựng xác nói rằng “túi đựng xác đã có hàng”.

Nội dung của cuộc trò chuyện nhóm cho thấy một số nhà sản xuất và thương nhân đang nói chuyện với nhau.

Một số thương gia hỏi: “Ông có sản xuất túi đựng xác không? Số lượng đặt hàng là 1 triệu, ông có thể cung cấp bao nhiêu túi mỗi ngày? Giá bao nhiêu? Tôi đã tìm rất nhiều nhà máy, nhưng không ai trả lời.”

Nhà sản xuất nói: “Sắp đến Tết Nguyên đán rồi, không sản xuất kịp!”

Nhà sản xuất cũng cho biết: “Đơn hàng 30 triệu túi chưa có ai nhận. Hàng về phải mất nửa tháng, Thánh cũng không làm kịp”.

“Ngày nào cũng có đơn đặt hàng hàng trăm ngàn, hàng chục triệu túi đến hỏi.”

“Đất nước này nhiều người chết vậy sao?”

“Ngày nào người của Cục Nội chính và Chính phủ cũng hỏi.”

Người thương gia tiếp tục: “Hãy làm nhanh lên vì số lượng lớn!”

Cư dân mạng “Masca” trả lời: “Con số 30 triệu về cơ bản là chính xác, đại khái chính là con số này.”

(Nội dung tweet: “Có thể ước tính được bao nhiêu người đã chết ở Đại Lục. Đơn đặt hàng túi đựng thi thể trong nước bùng nổ, số lượng rất lớn. Khách hàng đều là các Cục dân sự và cơ quan Chính phủ.”)

(Nội dung tweet: Túi đựng thi thể của Trung Quốc đang hot.)

(Nội dung tweet: Hiện tại ở Trung Quốc có quá nhiều người chết. Họ đã hết quan tài gỗ, dùng đến cả quan tài giấy đơn giản. Thậm chí cả túi đựng thi thể cũng hết, thi thể chỉ có thể được phủ vải trắng.”)

Ở Đại Lục, phải mất 1 tháng rưỡi để được nhà sản xuất nhận đơn đặt hàng túi đựng thi thể.

Cư dân mạng “Israellim” có vẻ khá thạo tin đã trả lời: “Trong 3 năm xảy ra dịch bệnh, đã có rất nhiều đơn đặt hàng túi đựng xác, các nhà sản xuất đã gửi chúng đi! Hiện tại có nhiều nhà máy ở Thâm Quyến, thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông và Quảng Châu không kịp sản xuất, dẫu tăng ca cũng không làm xuể.”

“Bây giờ mới đặt hàng thì phải đợi 45 ngày sau mới bắt đầu sản xuất. Trước đây, 1 triệu túi đựng xác chỉ mất 15-20 ngày là giao hàng, nhưng nay phải mất 45 ngày sau mới bắt đầu lên lịch sản xuất. Chao ôi!”

Dữ liệu dịch bệnh của Trung Quốc bị nghi ngờ nghiêm trọng

Dữ liệu chính thức về tình hình dịch bệnh trong 3 năm qua ở Trung Quốc đã bị thế giới bên ngoài nghi ngờ nghiêm trọng, đặc biệt là sau khi chính quyền Trung Quốc nới lỏng zero-COVID vào ngày 7/12/2023.

Mặc dù các lò hỏa táng trên khắp Trung Quốc đã chật kín, thậm chí nhiều nơi còn xây dựng nhiều nhà xác khác nhau, nhưng giới chức lại thông báo trong 1 tháng, tổng cộng chỉ có 30 trường hợp tử vong.

Trước bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngờ từ ngoại giới, ngày 14/1, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã công bố rằng từ ngày 8/12/2022 – 12/1/2023, đã có 59.938 ca tử vong vì COVID ở Trung Quốc. Tuy nhiên, con số này vẫn bị dư luận cho là “quá thấp” so với thực tế.

Mới đây, Cục Thống kê Quốc gia (NBS) Trung Quốc vừa công bố con số của cuối năm 2022, cho biết quốc gia này đã giảm khoảng 850.000 dân và chỉ còn 1,41175 tỷ dân. Reuters cho biết theo các con số này, thì Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất trong năm nay, thay vị trí của Trung Quốc.

Hơn một năm trước, ông Dịch Phú Hiền, tác giả cuốn sách “Quốc gia rộng lớn, Tổ ấm trống rỗng” phê phán chính sách 1 con của ĐCSTQ, từng cảnh báo rằng các con số của Trung Quốc không hoàn toàn đáng tin, và trên thực tế nó có thể ít hơn hàng trăm triệu so với con số mà chính quyền công bố. Ví như con số năm 2020 là 1,41 tỷ người, nhưng theo ông, trên thực tế có thể chỉ là 1,28 tỷ.

Một nghiên cứu khác vào giữa năm 2021 của Nhật Bản dựa vào lượng tiêu thụ muối ăn, ước tính dân số Trung Quốc đã giảm mạnh trong 10 năm qua, hiện chỉ còn khoảng 800 triệu người.

Vào tháng 7/2022, một vụ rò rỉ thông tin cá nhân đã gây chấn động Trung Quốc và quốc tế. Ngày 30/6, một cư dân mạng có nickname “ChinaDan” đã đăng trên diễn đàn hacker “Breach Forums”, rao bán một lượng dữ liệu khổng lồ từ cơ quan công an Thượng Hải liên quan đến thông tin cá nhân của 1 tỷ công dân Trung Quốc với giá 10 bitcoin (tương đương 200.000 USD vào thời điểm đó). 

“ChinaDan” cho biết trong bài đăng: “Vào năm 2022, cơ sở dữ liệu của Cục Công an Thượng Hải (SHGA) đã bị rò rỉ. Cơ sở dữ liệu chứa hàng terabyte dữ liệu và thông tin của hàng tỷ công dân Trung Quốc.”; “Cơ sở dữ liệu chứa thông tin của 1 tỷ công dân Trung Quốc và hàng tỷ thông tin hồ sơ vụ án bao gồm: tên, địa chỉ, nơi sinh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động, tất cả các chi tiết về tội phạm / vụ án.”

Phóng viên Epoch Times vào thời điểm đó đã gọi cho Cục Công an Thượng Hải để hỏi và một viên cảnh sát đã trả lời: “Việc này không cần phải bận tâm, chúng tôi biết rồi.”

Vào ngày 6/7, phóng viên của Epoch Times đã lấy được mẫu cơ sở dữ liệu của 750.000 người do “ChinaDan” cung cấp, và xác minh thông tin một số người trong danh sách đúng như thông tin được công bố.

Câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao dữ liệu không phải là hơn 1,4 tỷ dân mà chỉ có 1 tỷ? Người phụ trách chuyên mục của Vision Times, ông Hình Nhân Đào nói rằng ngay cả khi trừ đi 100 triệu trẻ em không có chứng minh thư, kết hợp với sự gia tăng đột biến về số người chết vì COVID ở Trung Quốc trong những tháng gần đây, “nếu nói rằng số người chết vì COVID ở Trung Quốc trong 3 năm qua là 400 triệu người, thì đây vẫn chỉ là một con số cẩn trọng.”

Ông Hình Nhân Đào cũng trích dẫn bình luận của một độc giả:

“Hơn 3 năm, 400 triệu người chết, trung bình 300.000 người mỗi ngày. Cả nước có hơn 2.000 quận, tính ra mỗi quận có 180 người, nên tôi cũng không cảm thấy nhiều.”

“Hơn nữa, một quận có hàng chục thị trấn và hàng trăm ngôi làng tự nhiên. Chỉ là trong khoảng 1 tháng qua, số người chết nhiều hơn bình thường. Ở vùng nông thôn tang lễ được tổ chức khắp mọi nơi, rất nhiều thành phố không kịp hỏa táng, phải chờ vài tháng mới đến lượt.”

Cuối cùng ông Hình Nhân Đào cũng nói, theo như tính toán của ông, nếu mỗi ngày có 180 người tử vong vì COVID tại hơn 2.000 quận, thì 1 năm sẽ có hơn 100 triệu người chết.

Tiến sĩ Tạ Điền, giảng sư tại Trường Kinh doanh Aiken – Đại học Nam Carolina, nói rằng ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, dường như không có khả năng xảy ra gian lận trong điều tra dân số. Chỉ ở Trung Quốc dưới sự thống trị của ĐCSTQ, số liệu dân số mới không đáng tin.

Ông Tạ Điền nói rằng ngay cả khi ĐCSTQ muốn tìm ra số liệu chân thực về dân số Trung Quốc, họ cũng không có động lực để tìm ra con số đó. Bởi điều này sẽ phơi bày sự lừa dối và che đậy của họ trong vài thập kỷ qua. Nếu dân số Trung Quốc thực sự ít hơn 1,4 tỷ, hoặc dưới 1,3 tỷ, hoặc thậm chí chỉ 800 triệu, thì số nhân khẩu suy giảm và mất đi ấy rốt cuộc đã xảy ra như thế nào?