Tại nhà máy của công ty bán dẫn Nhật Bản Renesas Electronics ở Bắc Kinh, nhiều nhân viên đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán). Nhà máy buộc phải ngừng hoạt động từ chiều tối ngày 16/12, hiện chưa có thông báo khi nào sẽ hoạt động trở lại.

p3261491a507304447
Hiện tại, nhiều nhân viên trong nhà máy của công ty bán dẫn Nhật Bản Renesas Electronics ở Bắc Kinh đã được chẩn đoán nhiễm COVID. (Ảnh: Wikipedia)

Hiện dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Trung Quốc đang diễn biến nghiêm trọng. Bắc Kinh đã trải qua những thay đổi to lớn trong những ngày gần đây, với số ca mắc và tử vong được xác nhận tăng mạnh.

Công nhân nhà máy Renesas của Nhật Bản ở Bắc Kinh buộc phải ngừng làm việc vì dịch bệnh

Theo tờ “Yomiuri Shimbun” của Nhật Bản, do dịch bệnh đang hoành hành ở Trung Quốc và sự lây lan liên tục của chủng COVID-19 mới, nhiều công nhân tại nhà máy của Renesas ở Bắc Kinh đã bị nhiễm bệnh, và xảy ra tình trạng thiếu nhân lực, gây khó khăn cho việc duy trì hoạt động sản xuất của nhà máy.

Một phát ngôn viên của Renesas cho biết, ưu tiên hàng đầu của công ty là đảm bảo rằng các hoạt động vẫn ổn định, và nhân viên được an toàn. Hiện nhà máy đã quyết định tạm dừng hoạt động vài ngày, nếu số người nhiễm COVID-19 không giảm công ty sẽ xem xét kéo dài thời gian ngừng hoạt động.

Báo cáo chỉ ra rằng nhà máy có khoảng 1.000 nhân viên. Họ chịu trách nhiệm chính trong việc sản xuất chất bán dẫn cho thiết bị gia dụng, thiết bị công nghiệp và ô tô, đồng thời tiến hành giao dịch thương mại với các công ty ở Trung Quốc và nước ngoài.

Kể từ tháng 11, số người nhiễm COVID-19 chủng mới đã gia tăng ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin rằng trong tương lai, đỉnh điểm của dịch bệnh sẽ diễn ra “trong vòng 1 tháng”. Điều này đã phủ bóng đen lên hoạt động sản xuất của các công ty Nhật Bản.

Phóng viên BBC tweet rằng Bắc Kinh đã lây nhiễm hơn 10 triệu người trong 1 tuần

Trên thực tế, sau khi số người nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc tăng vọt, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc thông báo rằng từ ngày 14/12, họ sẽ không công bố dữ liệu về các ca nhiễm bệnh không triệu chứng.

Kênh truyền thông cá nhân “City Data Group” từng phân tích và thấy rằng Trung Quốc có thể có đến 360 triệu người nhiễm vào tháng 12, và bước vào con đường lây nhiễm hàng loạt.

Điều này phù hợp với nhận định trước đó của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rằng trước khi Chính phủ Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, số ca nhiễm COVID ở Trung Quốc đã tăng đột biến.

Ngày 16/12, phóng viên Stephen McDonel của BBC tại Bắc Kinh đã tweet liên tục, phân tích về tình hình dịch bệnh hiện tại ở Bắc Kinh. Ông cho biết trong 10 ngày qua, ít nhất 3/4 số người ở Bắc Kinh, thành phố với dân số 22 triệu người, đã bị lây nhiễm, và số người nhiễm dịch trong tuần qua có lẽ là 10 triệu người.

Ông cũng chỉ ra rằng “The Beijinger”, kênh truyền thông có lịch sử lâu đời ở Bắc Kinh, đã tiến hành một cuộc thăm dò trong nhóm WeChat, cho thấy có tới 70% số người được hỏi thừa nhận họ đã nhiễm bệnh.

Thậm chí kể từ ngày 7/12, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã không báo cáo bất kỳ trường hợp tử vong nào vì dịch bệnh. Nhưng các kênh truyền thông nước ngoài vẫn liên tiếp tiết lộ rằng số ca nhiễm và số người tử vong ở Bắc Kinh đã tăng vọt.

Trong nhà xác của các bệnh viện tại địa phương “mỗi ô nhét 2 thi thể”. Có nhà xác chất đống 30 thi thể trên nền nhà. Một số nhà tang lễ đã mua container lạnh, và chứa 20 – 30 thi thể trong một container. Chỉ riêng ngày 17/12, “hơn 2.700 người” đã chết tại nhà do dịch bệnh ở Bắc Kinh. Việc hỏa táng thi thể phải chờ đợi hơn 10 ngày.

Một nhân viên của Xe cấp cứu 120 ở Thẩm Dương nói với phóng viên Epoch Times vào ngày 19/12 rằng nếu cần xe cứu thương thì phải xếp hàng chờ, “Phải xếp hàng bao lâu thì không biết, phải xếp hàng, nếu cần gấp, thì tự tìm xe đưa đến bệnh viện; không gấp thì đăng ký xếp hàng.”

Hôm 16/12, Financial Times đưa tin một nhân viên nhà tang lễ ở Bắc Kinh tiết lộ 150 xác chết được hỏa táng chỉ trong một ngày, trong đó có khoảng 40 người nhiễm bệnh.

Bình Minh (t/h)