Ngày 31/1/2023, sau khi đọc bài viết Vì sao có nhân loại của Đại sư Lý Hồng Chí, họa sĩ người Canada gốc Hoa Trần Thúc Thiện nói với Epoch Times rằng Ngài dạy con người trọng đức, hành thiện, thắp lên ánh sáng cho nhân loại.

“Tôi nghĩ bài viết này dạy con người hướng thiện, tích đức và tràn đầy năng lượng tích cực.”

Họa sĩ người Canada gốc Hoa Trần Thúc Thiện nói: “Đây là ngọn hải đăng và kim chỉ nam rất tốt, là món quà năm mới tốt nhất từ ​​Đại sư Lý dành cho mọi người, chỉ ra con đường đúng đắn (cho nhân loại)”.

Sau khi Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, công bố bài viết Vì sao có nhân loại vào đêm giao thừa, ông Trần đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

Ông bày tỏ cảm nhận sâu sắc của mình: “Mọi người hy vọng sẽ được nghe những lời tốt đẹp trong dịp năm mới Năm mới, như ‘Cung hỷ phát tài’ và ‘Đại cát đại lợi’ Nhưng Đại sư Lý lại dạy con người hướng thiện, nói ra những vấn đề trên thế giới này, và cho bạn biết cách giải quyết chúng. Tôi nghĩ bài viết là lá thư chúc mừng năm mới tốt nhất, cho bạn một sự gợi mở tốt và một hướng đi tốt.”

id13920375 d2fa365cb96ce286ba4ebcbfb19d2207 600x400 1
Họa sĩ người Canada gốc Hoa Trần Thúc Thiện (Ảnh: Y Linh / Epoch Times)

Giữ gìn thiện niệm trong khổ nạn

Ông Trần Thúc Thiện quê gốc ở Sơn Đông và sinh ra ở Hồng Kông. Thời trẻ ông đến Canada du học, và trở thành một họa sĩ, diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng người Canada gốc Hoa.

Ông cho biết mặc dù bản thân không có bất kỳ niềm tin tôn giáo nào, nhưng ông tôn trọng tất cả mọi đức tin. Ông nói các bài viết của Đại sư Lý đáng đọc hơn cả, hãy đọc đi đọc lại nhiều lần, và tìm hiểu dần dần. Ngay cả khi bạn không phải là học viên Pháp Luân Công, bài viết cũng rất đáng đọc, rất có tính gợi mở.

Ông tin rằng điều truyền cảm hứng nhất trong bài viết của Đại sư Lý là: “Chỉ trong khổ nạn, con người mới có thể tu luyện, khổ nạn mới có thể giúp bạn tiêu trừ tội nghiệp”.

“Trong đau khổ, nếu vẫn có thể giữ gìn sự lương thiện, lòng biết ơn và luôn làm một người tốt, bạn nhất định sẽ có thể đề cao bản thân. Đây là điều quan trọng nhất. Toàn bộ bài viết đều nói về sự lương thiện, Chân Thiện Mỹ và Nhẫn. Trong nghịch cảnh, con người vẫn phải giữ gìn sự lương thiện, lòng biết ơn, làm một người tốt và đề cao bản thân, đây mới là trạng thái tốt nhất.”

Ông Trần Thúc Thiện nói rằng cuộc sống của nhiều người bình thường không tốt lắm, hoặc không như ý, thậm chí là đau khổ. Đại sư Lý dạy rằng sự biểu hiện được mất trên đời kỳ thực là do nghiệp của bản thân tạo ra, Ngài lý giải rằng quả hôm nay nhất định là nhân trước đó.

Vì vậy mọi người phải tuân theo “Chân-Thiện-Nhẫn” và cố gắng trở thành một người tốt và hành thiện. Làm người thì phải đứng về phía chính nghĩa, đừng nhập ma đạo, đừng vì chút danh lợi, địa vị mà làm việc và phát ngôn cho những kẻ bất hảo.

“Điểm đơn giản nhất là dạy chúng ta năng hành thiện, ngày càng làm tốt, trở thành một người tốt, để chúng ta không phải sợ hãi, sau này rất nhiều khó khăn sẽ đều được giải quyết.”

Ông Trần Thúc Thiện nói: “Bởi vì trên đời này có báo ứng. Bạn giúp đỡ người khác, là một người tốt, thì sẽ luôn có một con đường cho bạn đi. Chính là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, thiện ác hữu báo, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi.”

Ông cho rằng không nhất thiết phải quyên góp thật nhiều tiền mới có thể hành thiện, điều quan trọng nhất là ở tâm mỗi người. Chỉ cần sẵn lòng giúp đỡ người khác, giúp họ giải quyết vấn đề, giảng giải và hướng dẫn họ những điều họ không hiểu, thậm chí nhắc nhở họ chú ý an toàn khi sang đường, đây đều là những việc tốt mà bạn không cần tốn nhiều công sức.

Nhiều việc nhỏ trong cuộc sống cũng có thể giúp đỡ người khác và tích đức. “Nếu bạn đọc các bài viết của Đại sư Lý và làm theo những gì Ngài nói, bạn có thể tích phúc, tích đức.”

Kính Trời kính Thần, đứng về phía công lý

Ông Trần Thúc Thiện nói rằng Đại sư Lý đã dạy về tầm quan trọng của việc kính Trời, kính Thần. Nhiều người nghĩ mình thắp hương lễ Phật, đi nhà thờ mà chẳng được phúc báo gì, như giàu sang, trúng số độc đắc, nên bắt đầu nghi ngờ, oán hận Thần và vô tình rơi vào ma đạo.

Vì vậy, hy vọng rằng mọi người hãy cẩn trọng với bản thân, đừng bao giờ có những suy nghĩ như vậy. Nếu có những suy nghĩ như vậy thì nên quay đầu lại càng sớm càng tốt, làm một người tốt, lương thiện và kính Thần.

Đây không phải là mê tín, mà con người phải có lòng thành kính. Các chính Thần đều dạy con người hướng thiện, quay đầu là bờ, và thăng hoa lên cảnh giới cao hơn.

Ông Trần Thúc Thiện nói rằng nhiều người không có thiện niệm, không tín Thần, phỉ báng Thần, không tin vào lẽ phải. Cả thế giới hiện đang hỗn loạn chính vì con người không có thiện niệm, phỉ báng Thần, không còn công lý trên thế giới này.

Ông nói rằng bản thân rất được khích lệ bởi thuyết “Nguyên thần bất diệt” của Đại sư Lý: “Để làm được điều này, chúng ta phải tuân theo lời dạy của Đại sư Lý, năng hành thiện, hành xử theo nguyên tắc, và đứng về phía công lý. Con người chỉ có thể đi theo lẽ phải. Có niềm tin tôn giáo tốt đẹp, con người sẽ cẩn trọng với bản thân; có tâm hướng thiện, họ sẽ không đi vào nơi đen tối.”

“Nhiều người bận rộn với cuộc sống và giải trí, mà quên mất rằng sự tu dưỡng của bản thân rất quan trọng. Bởi nhiều khi chúng ta lạc lối, không biết, và nghĩ rằng đây là con đường đúng đắn, nhưng kỳ thực lại đang lầm đường.”

Ông nói: “Đại sư Lý đã thắp sáng ngọn đèn, chỉ ra phương hướng và con đường đúng đắn cho con người. Nếu đọc bài viết, bạn sẽ biết cách tích đức hành thiện, và là một người bảo vệ chính nghĩa.”

“Cảm ơn Đại sư Lý đã mang đến những thông tin quý giá như vậy cho mọi người.”

Ông nói: “Tôi xin cảm ơn Đại sư Lý đã viết bài này, nhắc nhở bản thân phải đứng về lẽ phải và làm việc thiện. Tôi đề nghị mọi người nên mang bài viết này theo người, hay treo trên tường, xem đi xem lại, để nhắc nhở bản thân.”

Theo Y Linh, Epoch Times

Xem thêm: