Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc từ ngày 26 – 29/10 được cảnh giới mức độ nghiêm hơn thường lệ vì diễn ra Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 5). Trong dịp này đã có cảnh số lượng lớn người khiếu kiện tập trung tại Văn phòng Thư phản ánh Trung ương, trong khi giới nhân viên phụ trách cản trở người khiếu kiện được bố trí ở khắp các nơi cần thiết như nhà ga. Sáng 26/10 có người tuyệt vọng cắt cổ tay ý định tự tử.

page 7
Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc từ ngày 26 – 28/10 được cảnh giới mức độ nghiêm hơn thường lệ vì diễn ra Hội nghị toàn thể lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 (Nguồn: Epoch Times).

Phóng viên Epoch Times đã tìm hiểu từ những người dân khiếu kiện và nhận thấy có rất đông dân oan đã bị cản trở đi kêu oan, bị hành hung, giam giữ. Ngay từ trước đó nửa tháng đã có nhiều dân oan từ khắp nơi thoát khỏi vòng vây và tìm mọi cách để vào Bắc Kinh lẩn trốn, vì sợ điện thoại bị định vị phát hiện nên nhiều người đã tắt điện thoại.

Người khiếu kiện cắt cổ tay tự tử

“Hôm nay (26/10) có quá nhiều người khiếu kiện, còn số người làm nhiệm vụ can ngăn cũng đặc biệt nhiều.” tờ Epoch Times dẫn lời một người khiếu kiện tại Cục Thư phản ánh. Khoảng 10 giờ sáng, trong đoàn người khiếu kiện xếp hàng dài có người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi với dáng vẻ tâm tình kích động, người này đã cứa cổ tay tại chỗ khiến máu me bê bết. Cảnh sát có mặt tại hiện trường không gọi xe cấp cứu, tuy nhiên người tâm tình kích động đã được một nhân viên làm việc công vụ khênh vào bên trong Cục Thư phản ánh. Tại hiện trường có rất đông cảnh sát và người làm nhiệm vụ ngăn chặn, không ai được phép chụp ảnh ghi hình.

Diêu Thanh (Yao Qing), một dân oan đến từ Hồ Bắc thở dài bất lực: “Luôn luôn không giải quyết được vấn đề, luôn bị gây thêm vấn đề.” “Đây là lần thứ hai tôi đến Văn phòng Thư phản ánh nhưng tôi chưa nhận được một cuộc gọi nào, việc giải quyết vấn đề càng không thể nhắc đến.”, theo Epoch Times.

Vốn dĩ Diêu Thanh có công việc tốt, năm ngoái tàu điện ngầm ở Vũ Hán được thi công gần nhà cô khiến căn nhà nứt toác, còn nhà kho cũng biến dạng, tình cảnh khiến cô không thể ở được. Cô đã đi đường tàu điện ngầm để bảo vệ quyền lợi của mình nhưng đã bị kẻ nào đó đánh vào vai gây thương tích không thể phục hồi, mất sức lao động phải thất nghiệp ở nhà và bị trầm cảm, cô phải điều trị y tế.

Cụ già đến Bắc Kinh nhưng bị bắt cóc giam giữ

Bà cụ Chu Nguyệt Phương (Zhu Yuefang) 71 tuổi ở Thượng Hải cho biết, bà và cụ ông 76 tuổi đi xe buýt đến Bắc Kinh vào trưa ngày 25/10, khi xuống xe thì thấy rất đông cảnh sát tại nhà ga. Có 9 người đã bao vây hai người họ và áp giải họ trên một chuyến tàu trở về Thượng Hải, đến nay họ vẫn bị nhốt trong một khách sạn nhỏ ở thị trấn Thanh Phổ (Qingpu).

“Chúng ta về nhà!” giọng bà Chu Nguyệt Phương khàn khàn có vẻ mệt mỏi, “Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, ở đất nước Trung Quốc này khắp nơi đều có quan chức tham nhũng, nhưng vô phương có thể đi tố cáo và phản kháng.”, Epoch Times dẫn tin.

Bà cho hay hơn mười năm trước cơ sở kinh doanh của bà ấy đã bị phá bỏ nhưng cho đến nay vẫn chưa được bồi thường, vì vậy vô cùng thất vọng với xã hội dưới thời ĐCSTQ: Bà kể: “Đi nói bọn họ nhưng không ai thèm để ý, tôi không biết đến bao giờ mới giải quyết được, chúng ta đều đã già, còn có thể sống bao nhiêu năm?”; “Trộm cắp hoành hành khắp mọi nơi, bất cứ thứ gì có trong tay cũng bị chúng (chính phủ) cướp mất”. Bà Chu Nguyệt Phương nghẹn ngào nói, “Chính phủ không nên giống như băng cướp, chỉ cướp nhưng mà không trả lại”; “Nhà không còn, tất cả tài sản cũng không còn, tôi là người lao động tự do, không trả thì tôi lấy gì tồn tại được”.

Bà cho biết thấy rất bất lực mà không biết làm thế nào, dữ liệu lớn hiện nay khiến việc di chuyển của những người khiếu kiện rất khó khăn: “Muốn đi Bắc Kinh nhưng rất khó có thể đến được Bắc Kinh, chỉ cần xuống xe là bị họ lôi đi, nếu bạn đặt vé thì chúng sẽ biết bạn đang đi đâu”.

Người khiếu kiện mất tích sau khi bị ngăn chặn

Tờ Epoch Times dẫn nguồn tin cho hay, vào ngày 25/10 có nhóm người khiếu kiện tại Trùng Khánh đến nhà thuê của họ ở Bắc Kinh. Đến chạng vạng tối ngày 26/10 phóng viên gọi điện cho họ nhưng không ai trả lời.

Trước đó khoảng 8:30 ngày 24/10, người đi khiếu kiện là Vương Nghĩa Thúy (Wang Yicui) ở Nội Giang – Tứ Xuyên đã bị cơ quan chức năng Nội Giang bắt cóc tại ga xe lửa Thành Đô, bị tịch thu điện thoại di động và thẻ chứng minh nhân thân rồi ép quay về nhà.

Nhà hoạt động nhân quyền ở Thượng Hải là là Trương Hùng Minh (Zhang Xiongming) bị mất liên lạc vào ngày 25/10. Người trong cuộc cho biết  Trương Hùng Minh bị giới chức Bắc Kinh ép trở về Thượng Hải. Ông cho biết rằng ông tưởng sẽ bị đưa lại vào nhà tù, vì người áp giải đi là một đội trưởng an ninh tàn ác.

Tờ Epoch Times cũng cho biết còn nhiều trường hợp người đi khiếu kiện khác bị mất liên lạc, họ có thể bị giới nhân viên làm nhiệm vụ ngăn cản bắt trở về địa phương và quản chế.

Video:

Lý Mộc Ân / Epoch Times

Xem thêm: