Ngày 9/6 năm nay là kỷ niệm 2 năm phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông. Ngày này cách đây hai năm, vì để phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chính phủ Hồng Kông khăng khăng thúc đẩy sửa đổi “Luật đào phạm”, 1,03 triệu người đã xuống đường biểu tình, dân ý to lớn phản đối ĐCSTQ làm xói mòn Hồng Kông đã gây chấn động thế giới. Chỉ có điều chính quyền lựa chọn phớt lờ lời kêu gọi của người dân, tuyên bố sẽ đưa dự luật lên Hội đồng lập pháp vào ngày 12/6 như đã định, cảnh sát Hồng Kông nổ súng đàn áp người biểu tình, trở thành điểm bùng nổ của toàn bộ phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. 

Biểu tình chống Dự luật Dẫn dộ Hồng Kông 1
Khoảng 1,03 triệu người tuần hành phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông ngày 9/6/2019. (Ảnh: Chu Tú Văn / Vision Times).

Hai năm tiếp theo, Hồng Kông mạnh tay đàn áp người biểu tình đấu tranh, thực thi Luật Anh ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông để bắt bớ trên diện rộng những nhân sĩ phe dân chủ, sửa đổi chế độ bầu cử ở Hồng Kông, Hồng Kông đã xảy ra biến đổi to lớn. Những lãnh đạo phe dân chủ nổi tiếng gần như đều bị bắt và bị bỏ tù, tự do mít tinh và tuần hành của người Hồng Kông bị tước đoạt triệt để, người Hồng Kông chịu đủ các loại đàn áp đã liên tiếp phải lưu lạc tha hương. Tuy nhiên sự dũng cảm đấu tranh của người Hồng Kông đã đánh thức người dân toàn thế giới nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, mở đầu cho làn sóng toàn cầu đối kháng và trừng phạt ĐCSTQ.

Biểu tình chống Dự luật Dẫn dộ Hồng Kông 2
Khoảng 1,03 triệu người tuần hành phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông ngày 9/6/2019. (Ảnh: Chu Tú Văn / Vision Times).
Biểu tình chống Dự luật Dẫn dộ Hồng Kông 3
Khoảng 1,03 triệu người tuần hành phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông ngày 9/6/2019. (Ảnh: Chu Tú Văn / Vision Times).
Biểu tình chống Dự luật Dẫn dộ Hồng Kông 4
Khoảng 1,03 triệu người tuần hành phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông ngày 9/6/2019. (Ảnh: Chu Tú Văn / Vision Times).

La Quán Thông: Chữa lành vết thương tiếp tục chiến đấu

La Quán Thông – Cựu nghị viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, người đã lưu vong đến Vương quốc Anh sau khi Luật An ninh Quốc gia được thực thi, hôm nay đã có bài viết trên Facebook để kỷ niệm 2 năm sự kiện tuần hành phản đối Dự luật Dẫn độ ngày 6/9. Anh viết, hơn 1 triệu người tham dự tuần hành ngày hôm đó, có một số cả nhà di dân, có một số đã vào lao tù; có một số vẫn tiếp tục ở lại, có một số lưu vong hải ngoại; có một số lặng chờ bình minh. Họ từng trông mong, “có thể làm chủ trên vùng đất của mình, trở thành chủ nhân của thành phố”. 

La Quán Thông cho biết, mặc dù phần lớn người Hồng Kông đều rơi vào đau khổ, nhưng anh mong trong ngày này, mọi người có thể nhìn thẳng vào tình cảm những tuyệt vọng, bất lực, buồn bã, “nghĩ biện pháp cùng tồn tại với nó và hòa giải nó”. “Thay đổi của phong trào đấu tranh là không thể tránh khỏi, trầm bổng và mất mát là vấn đề mà tất cả chúng ta đều cần đối mặt”, tuy nhiên chỉ cần quan sát kỹ, thì sẽ phát hiện vẫn còn rất nhiều người đang kiên trì. Có “Khai trạm sư” (trang fanpage trên Facebook) dù có sợ hãi vẫn đứng ra tiếp tục quảng bá lý niệm; rất nhiều người hậu cần ở phía sau ủng hộ những “thủ túc” đang bị giam cầm; mít-tinh kỷ niệm Lục Tứ mặc dù bị cấm, nhưng có người dân mặc áo đen và cầm đèn (hoặc nến điện) để thể hiện thông điệp phản kháng; các cuộc mít-tinh tập trung ở thành phố như măng mùa xuân sau mưa, cộng đồng người Hồng Kông ly tản ra hải ngoài tiếp tục tập trung lại, có hy vọng trở thành một nguồn sức mạnh. Do đó hy vọng người Hồng Kông có thể chăm sóc tốt cho bản thân, xoa dịu vết thương và sau khi lành rồi lại tiếp tục chiến đấu. 

Biểu tình chống Dự luật Dẫn dộ Hồng Kông 5
Khoảng 1,03 triệu người tuần hành phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông ngày 9/6/2019. (Ảnh: Chu Tú Văn / Vision Times).

Ngô Văn Viễn: Tà không thể thắng chính

Ông Ngô Văn Viễn thuộc Liên đoàn xã hội dân chủ Hồng Kông đang bị giam giữ trong tù, thông qua nhóm biên tập để đăng bài viết kỷ niệm ngày này trên Facebook. Ông nói, hai năm trước, việc sửa đổi Luật Đào phạm đã khiến người Hồng Kông thức tỉnh chính trị, tạo ra lịch sử hơn 1 triệu người tuần hành. Năm nay, người Hồng Kông không cách nào xuống đường, rất nhiều người bị vào tù, dưới sự đàn áp, dường như toàn bộ phe đấu tranh đang trong yên lặng, nhưng người Hồng Kông “đừng, đừng, đừng bao giờ từ bỏ”, “bởi vì dù ngay cả không làm gì, ngay cả cảm giác bất lực có lớn ngần nào, thì chính quyền cũng sẽ không nương tay, họ sẽ chỉ tiếp tục đàn áp, tiếp tục ngang ngược vô lý”. 

Ông Ngô Văn Viễn nói, mọi người coi tôi ngây thơ cũng được “tôi tin rằng tà không thể thắng chính, người tốt cả đời bình an, kẻ xấu cuối cùng sẽ có báo ứng, sẽ phải trả những gì đã nợ, sẽ vào địa ngục … Chúng ta sẽ một lần nữa xuống đường, cùng người Hồng Kông đồng hành, tiếp tục đấu tranh chống chính quyền độc tài.”

Đảng Dân chủ Hồng Kông cũng đăng bức ảnh viết “Không quên không lùi, sát vai tiến lên” trên trang Facebook của họ, khích lệ người Hồng Kông chăm sóc bản thân, “vẫn như trước đây, kề vai sát cánh cùng mọi người tiến lên”.

Nhìn lại cuộc đại tuần hành ngày 6/9/2019

Ngày 6/9/2019, dưới thời tiết nóng bức, người Hồng Kông không phân biệt nghề nghiệp chức vụ, tuổi tác, cùng nhau xuống đường phản đối luật tà ác, số người đông chật kín các con đường chính ở khu vực Đảo Hồng Kông. Phần lớn họ mặc áo trắng, từ sáng đến tối, cùng hô lớn các khẩu hiệu “Phản đối đưa người (dẫn độ) đến Trung Quốc , rút lại luật tà ác”, “Lâm Trịnh (Nguyệt Nga) hạ đài”, v.v. Dọc đường liên tiếp có người dân tham gia vào đội ngũ tuần hành, những người tuần hành cổ vũ hoan nghênh mọi người cùng tham gia. 

Biểu tình chống Dự luật Dẫn dộ Hồng Kông 7
Khoảng 1,03 triệu người tuần hành phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông ngày 9/6/2019. (Ảnh: Chu Tú Văn / Vision Times).
Biểu tình chống Dự luật Dẫn dộ Hồng Kông 6
Khoảng 1,03 triệu người tuần hành phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông ngày 9/6/2019. (Ảnh: Chu Tú Văn / Vision Times).
p2951114a437843971
Ca sĩ Hà Vận Thi phát biểu tại điểm cuối cuộc tuần hành ngày 9/6/2019. (Ảnh: Chu Tú Văn / Vision Times).

Do người dân tham gia quá đông, nhiều ga tàu ở Hồng Kông dọc hành trình tuần hành cũng bị tê liệt. Đầu đoàn tuần hành đến 4 giờ chiều cùng ngày mới đến điểm cuối là bên ngoài Hội đồng Lập pháp. Ca sĩ Huỳnh Diệu Minh, Hà Vận Thi đã lên phát biểu trên sân khấu ở điểm cuối cuộc tuần hành. Ca sĩ Hà Vận Thi nói, đứng trên sân khấu đã là một loại tội danh, nhưng nguyện lên tiếng thay cho người Hồng Kông. Hai ca sĩ cùng hát bài “20 năm kháng chiến” để khích lệ người Hồng Kông không từ bỏ đấu tranh.

Cuối đoàn diễu hành đến 10 giờ tối mới đến điểm cuối là bên ngoài Hội đồng Lập pháp. Biển người từ Vịnh Đồng La đến Kim Chung, nối liền vài cây số liên tục 8 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông công bố số người tham gia tuần hành lên đến 1,03 triệu người, phá vỡ kỷ lục 500.000 người tuần hành vào tháng 7/2003. Truyền thông quốc tế chú ý nhiều đến cuộc tuần hành phản đối Dự luật Dẫn độ lần này. Ngày hôm sau, tin tức về cuộc tuần hành đã lên trang đầu của New York Times, Washington Post, cuối tuần có trên trang bìa của tạp chí The Economist. 

Lý Gia Hoành, Vision Times

Xem thêm: