Tung tích của Jack Ma, cựu tỷ phú giàu nhất châu Á và là người sáng lập ra Alibaba luôn là tâm điểm chú ý của ngoại giới. Cách đây vài ngày, hình ảnh và tin tức về việc ông xuất hiện tại Úc và gặp lại người bạn nhỏ cách đây 43 năm đã bị rò rỉ trên Internet, và trở thành chủ đề tìm kiếm nóng ở Trung Quốc Đại Lục.

p3290392a91398865
Hôm 18/2, cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ nóng những bức ảnh của Jack Ma và gia đình người bạn nước ngoài của ông. (Ảnh: MXH)

Jack Ma xuất hiện ở Úc, gặp lại người bạn thời thơ ấu 43 năm trước

Ông Jack Ma gần đây đã được bắt gặp ở Melbourne, Úc. Truyền thông Trung Quốc Đại Lục Yicai.com hôm 19/2 đưa tin, một người nội bộ của Alibaba đã xác nhận với tờ báo này về tin tức về ông Jack Ma ở Úc, nhưng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về hành trình của ông.

Theo tin tức từ IT Home (ithome.com) vào ngày 19/2, người sáng lập đã nghỉ hưu của Alibaba hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong thời gian gần đây, nhưng gần đây một số cư dân mạng tình cờ bắt gặp ông trong một khách sạn ở Melbourne, Úc. Theo những bức ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng, tại sảnh của một tòa nhà, ông đi giày vải và sử dụng điện thoại di động, trên bàn có chai Cocacola.

Ngoài ra, những bức ảnh chụp chung của ông Jack Ma và gia đình người bạn nước ngoài Morley cũng được lan truyền rầm rộ trên mạng.

IT Home cho biết, gia đình người bạn nước ngoài này chính là gia đình Morley đã chụp ảnh cùng cậu học sinh trung học Jack Ma bên Hồ Tây (thành phố Hàng Châu) 43 năm trước. Vào mùa hè năm 1980, ông Jack Ma đang tìm người nước ngoài để luyện tiếng Anh bên Hồ Tây, tình cờ gặp gia đình Morley đến từ Úc, lúc đó ông mới 15 tuổi và đang là học sinh trung học. Ông Ken Morley thường dẫn con trai tiểu Morley đi tìm Jack Ma trò chuyện. Jack Ma và Molly trạc tuổi nhau nên họ nhanh chóng làm quen nhau. Sau khi chia tay tại Hồ Tây, Jack Ma và gia đình Molly trở thành bạn qua thư, hai bên thường xuyên trao đổi thư từ, khi “lão Morley” trả lời thư của Jack Ma còn thường xuyên sửa lỗi ngữ pháp của Jack Ma.

Theo Yicai.con đưa tin, hành trình cụ thể của chuyến đi của ông Jack Ma tới Úc vẫn chưa được biết. Theo các báo cáo công khai, trong năm qua, ông Jack ma đã đến thăm nhiều viện nghiên cứu nông nghiệp ở Hà Lan, Nhật Bản và Thái Lan để khảo sát các công nghệ nông nghiệp và ngư nghiệp. Trong dịp Tết Âm lịch, ông đã xuất hiện trên đường phố Hồng Kông để mua hàng hóa cho năm mới, ông cũng nhiều lần cho biết rằng công nghệ nông nghiệp, giáo dục nông thôn và phúc lợi công cộng là trọng tâm trong công việc tiếp theo của ông.

Gia đình “thay đổi cuộc đời Jack Ma”

Theo IT Home, năm 1985, “lão Morley” đã động viên ông Jack Ma trong một lá thư và mời ông đi du lịch Úc. Jack Ma từng kể lại rằng mặc dù ông đã phải xin thị thực đến 7 lần, và cuối cùng mới đi được Newcastle, Úc, nhưng khoảng thời gian ông ở Úc khi còn trẻ đó, văn hóa địa phương, cảnh sắc và người dân, đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của bản thân ông đối với thế giới.

Về sau, Jack Ma nói: “Trong khoảng thời gian du lịch đó, lần đầu tiên tôi khám phá ra thế giới bên ngoài Trung Quốc, đó là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi.”

Sau khi trở về Hàng Châu, hai bên không chỉ duy trì trao đổi thư từ mà Morley còn hỗ trợ Jack Ma (đang theo học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hàng Châu) 200 đô la Úc trong hai năm.

Theo nhiều hình ảnh cũ và hồi tưởng của Jack Ma và gia đình Morley trên Weibo, năm 1980 Trung Quốc vừa mới cải cách mở cửa và đã đón tiếp một đoàn đại biểu từ Úc. Đoàn đại biểu này được tổ chức bởi Hiệp hội Hữu nghị Trung Quốc – Úc, giống như các đoàn đại biểu nước ngoài khác vào thời điểm đó, hành trình của họ chủ yếu xoay quanh một số thành phố chính ở Trung Quốc, bao gồm cả Hàng Châu.

Gia đình Morley nằm trong số đó – người bố Ken Morley là một kỹ sư điện vừa mới nghỉ hưu, tham gia Hiệp hội Hữu nghị Úc-Trung vào những năm 1970; người mẹ là Judy, và họ có ba người con: David, Stephen và Susan. Ngày 1/7/1980, họ đến Hàng Châu. Vào buổi tối, khi họ đang đi dạo bên Hồ Tây, một cậu bé người Trung Quốc trạc tuổi David đi đến chỗ họ, mỉm cười và chào họ bằng thứ tiếng Anh hơi non nớt. Cậu bé Hàng Châu tuổi teen này là chính là Jack Ma.

Tháng 9/2004, sau 24 năm quen biết với chàng trai bên Hồ Tây, ông Ken Morley qua đời ở tuổi 78. Ông Jack Ma lúc đó 40 tuổi, buồn bã và tiếc nuối nói rằng ông đã lên kế hoạch một ngày nào đó sẽ đi trên Tuyến đường sắt xuyên Siberia với ông Ken. Cũng trong năm 2004, [sàn thương mại điện tử] Taobao ra đời.

Tháng 2/2017, để đền đáp công ơn giúp đỡ của gia đình Morley, ông Jack Ma đã đầu tư 20 triệu đô la Mỹ để thành lập Chương trình Học bổng Ma&Morley (The Ma&Morley Scholarship Program) tại Đại học Newcastle, Úc. Học bổng này dùng để “hỗ trợ những người trẻ tuổi muốn chính mình nhìn thế giới này, trải nghiệm nó và dùng đầu óc của chính mình để suy nghĩ về nó“. Đây là khoản đóng góp lớn nhất mà Đại học Newcastle từng nhận được.

Có thông tin cho rằng trong nhà và văn phòng của ông Jack Ma luôn treo ảnh chụp chung ông và gia đình Morley.

Cư dân mạng bàn tán sôi nổi

Tin tức về ông Jack Ma xuất hiện tại Úc đã trở thành chủ đề nóng ở Trung Quốc Đại Lục, cư dân mạng liên tiếp bình luận: “Nếu không phải gia đình này đưa Jack Ma sang nước ngoài chơi, để Jack Ma tiếp xúc với mua sắm trên mạng thì hiện giờ ông ấy vẫn là một giáo viên tiếng Anh.”

“Công ty đã bị cướp mất, nên đành ra ngoài để thư giãn.”

“Có người nói rằng muốn làm giáo viên nông thôn sau khi nghỉ hưu, nhưng lại đi tổ chức các cuộc họp trên khắp thế giới, phê bình tài chính của đất nước. Vài ngày trước, đã mua một chiếc du thuyền trị giá 1,6 tỷ đô la tên là Zen, và sau đó ở lại Nhật Bản hơn nửa năm, mấy ngày nay bắt đầu rửa tay, bố Mã lại trở về?”

“Trước đây ông ấy chỉ đứng ở một bên, nhưng bây giờ ông ấy đứng ở giữa! ps: Bức ảnh chụp Jack Ma này được tung ra, phải chăng là nhìn lại quỹ đạo cuộc đời của chính mình? Đi Nhật Bản, thăm Hồng Kông, thăm Thái Lan, rời Úc, bến tiếp theo là về nhà?”

p3290411a591701286
Những bức ảnh của Jack Ma và người bạn thời thơ ấu của ông, đã lan truyền chóng mặt. Ảnh trên là vào tháng 2/2023 ở Úc, ảnh dưới vào tháng 7/1980 tại Hàng Châu. (Ảnh từ Weibo)

Dương Thiên Tư, Vison Times