Ngày 20/7, lối vào tuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu bị nhấn chìm bởi lũ, rất nhiều hành khách không thể nào chạy thoát ra được. Ngày 26/7, bức ảnh “ông bố Trịnh Châu” đã thu hút được sự chú ý, và dòng chữ “Con gái: Bố vẫn muốn đón con về nhà” đã khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy đau lòng. Cũng có một bộ phận cư dân mạng nghi ngờ người đàn đông này đang cường điệu hóa vấn đề, còn có người cho rằng “ông bố Trịnh Châu” là ‘thế lực nước ngoài’, trong chốc lát tiếng nói phê bình đã tràn ngập trên mạng. Tuy nhiên qua kiểm chứng, người đàn ông này xác thực là bố của người bị nạn trong tuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu. 

p2979401a134154874
Ông bố mặc áo mưa ở Trịnh Châu: “Con gái: Bố vẫn muốn đón con về nhà”. (Ảnh từ Weibo)

Ngày 26/7, bức ảnh “ông bố áo mưa” được chia sẻ nhiều trên mạng, đến khoảng 11:00 tối ngày 27/7, đã thu hút được 26.146.000 người theo dõi và hơn 5.000 bình luận. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ đau xót và rơi nước mắt về bức ảnh này. Nhưng cũng có không ít người nghi ngờ rằng người đàn ông trong ảnh đang cường điệu hóa vấn đề, lừa gạt cảm tình của dân chúng; thậm chí có người nghi ngờ ông ấy là “thế lực nước ngoài” có động cơ xấu.

Tuy nhiên về sau, theo phóng viên truyền thông Đại Lục kiểm tra và chứng thực “ông bố áo mưa” đúng là bố của cô gái tên Trương xxx Nguyệt, một trong 14 người gặp nạn trong tuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu mà chính quyền công bố.

Có báo cáo cho biết, người nắm được tình hình chứng thực rằng người bố họ Trương làm trưởng phòng ở một đơn vị tại Trịnh Châu, mẹ của người này là đồng nghiệp của “ông bố áo mưa”.

Theo một đồng nghiệp khác của “ông bố áo mưa” cho biết, đọc được rất nhiều những nghi ngờ khắp nơi trên mạng, “ông bố áo mưa” không ngủ được. “Ông chỉ là một người bố bình thường, thường ngày ông làm việc rất chăm chỉ, ông ấy chỉ là rất buồn. Ông ấy có thể lựa chọn phương thức tưởng niệm của riêng mình,” vị đồng nghiệp này nói. 

Cô của Trương xxx Nguyệt cũng chứng thực, việc này chắc chắn không phải cường điệu hóa vấn đề, mất con đã khiến cho ông vô cùng đau khổ, lại còn bị nhiều người nghi ngờ thế này. Hiện tại, đương sự đã kiệt sức, không muốn có bất cứ người bên ngoài nào quấy nhiễu nữa.

Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, Trương xxx Nguyệt từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt, nên bố mẹ càng yêu thương cô hơn. Mặc dù cô đã kết hôn được 3 năm, còn có một đứa con 2 tuổi, nhưng trong mắt bố mẹ thì cô mãi mãi là một đứa trẻ. 

Tưởng niệm con gái vì sao lại phải mặc áo mưa, đeo kính râm và khẩu trang để che mặt? Được biết, trong ngày 20/7, Trịnh Châu mưa lớn, ông bố họ Trương này đã mặc chiếc áo mưa màu xanh lam đó. 

Có chuyên gia tư vấn tâm lý cho rằng từ cách ăn mặc và hành vi của ‘ông bố Trịnh Châu’ này mà xét, có khả năng ông bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Tâm lý ông không cách nào chấp nhận sự thực việc con gái đã rời khỏi thế gian, cho nên ông mới mặc cùng chiếc áo mưa giống như hôm mưa lớn đó để hy vọng được gặp lại con gái. 

Nghi ngờ “thế lực nước ngoài” cuối cùng cũng được làm rõ, có người Hoa ở bên ngoài Trung Quốc cho biết, chỉ cần Trung Quốc xảy ra thiên tai nhân họa, thì đều có thể đổ cho “thế lực nước ngoài”, đúng là đáng buồn cũng thật đáng sợ.

Cư dân mạng bình luận:

“Người Trung Quốc thật đáng thương! Sau khi bị tẩy não, ở Trung Quốc xảy ra bất cứ thiên tai nhân họa nào thì cũng có thể đổ cho ‘thế lực nước ngoài’.”

“Chưa bao giờ nhìn thấy nước ngoài xảy ra thiên tai nhân họa, người nhà của người đã chết khi tưởng niệm người thân đã khuất lại bị nghi ngờ là ‘thế lực nước ngoài’. Trung Quốc đúng là một chế độ không thể tưởng tượng nổi!”

“Tấm biển đó đủ để khiến cho người có lương tri phải rơi lệ, rốt cuộc là kiểu tâm thái gì mới có thể nghĩ ra được là ‘thế lực nước ngoài’?”

“Ở lối vào tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu tưởng niệm con gái lại bị ngũ mao nói thành là giả mạo, là cường điều, người đi đường quay video chụp ảnh thì bị những người mặc thường phục đánh, phóng viên nhiếp ảnh thì bị cảnh sát bắt, chắc hẳn đều là ‘thế lực nước ngoài’”. 

Tô Phi, Vision Times

Xem thêm: