Tổ chức China Aid (Hiệp hội Viện trợ Trung Quốc) của Mỹ đã trao giải Lin Zhao Freedom Award (Giải Tự do Lâm Chiêu) tại Washington hôm thứ Ba (7/12). Giải thưởng được trao cho luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh và nhà báo công dân Trung Quốc Trương Triển, khẳng định những đóng góp của họ cho nhân quyền ở Trung Quốc.

id13424235 531163 600x400 1
Luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh đã được trao Giải thưởng Tự do Lin Zhao năm 2020. Các giải thưởng được trao bởi dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith (thứ 2, bên trái) và bà Vicky Hartzler (thứ 3, bên trái). Bà Cảnh Hòa, vợ của luật sư Cao Trí Thịnh (thứ 2, bên phải), nhận giải thay ông. (Ảnh: CNA)

Trong bài phát biểu của mình, ông Scott Busby, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, đã kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thả 2 người này ngay lập tức. Đồng thời dừng các hành động không đúng đối với các phóng viên và luật sư.

“Giải thưởng Tự do Lin Zhao” do Tổ chức China Aid của bang Texas, Hoa Kỳ khởi xướng, nhằm tuyên dương những người Trung Quốc đã nỗ lực thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội dân sự và pháp quyền của Trung Quốc.

Hội đồng giám khảo đã trao giải năm ngoái cho luật sư Cao Trí Thịnh, và giải năm nay cho nhà báo công dân Trương Triển. Tuy nhiên, hiện cả hai người vẫn đang bị giam giữ. Giải thưởng do bà Cảnh Hòa, vợ của luật sư Cao Trí Thịnh, và bà Tào Nhã Học, người sáng lập “China Change” (Thay đổi Trung Quốc) nhận thay.

Luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh đã được Bộ Tư pháp ĐCSTQ bình chọn là một trong “10 luật sư hàng đầu ở Trung Quốc.” Tuy nhiên, giấy phép luật sư của ông ấy đã bị thu hồi vào năm 2006 vì làm đại diện pháp lý cho các học viên Pháp Luân Công bị bức hại phi pháp tại Trung Quốc.

Sau đó ông bị kết án 3 năm tù về tội “kích động lật đổ chính quyền nhà nước.” Ông đã bị tra tấn và bức hại nhiều lần trong những năm tháng mất tự do cá nhân. Ra tù năm 2014, ông lại bị chính quyền quản thúc tại gia, và mất tích từ tháng 8/2017 đến nay.

Nhà báo công dân Trương Triển vốn là một luật sư. Tháng 2/2020, cô đã đến Vũ Hán, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19. Cô báo cáo về tình hình hỗn loạn của chính quyền trong việc xử lý dịch bệnh qua màn hình điện thoại di động và chất vấn các quan chức. Kết quả cô đã bị bắt giam vào tháng 5 và bị kết án 4 năm tù vào tháng 12 vì tội “gây gổ và quấy rối”.

Ông Scott Busby, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã lên án ĐCSTQ mạnh mẽ. Trong đó gồm cả việc bỏ tù bất công đối với cô Trương Triển và khiến luật sư Cao Trí Thịnh bị mất tích. Ông kêu gọi ĐCSTQ trả tự do cho hai người này ngay lập tức và ngừng nhắm mục tiêu vào các phóng viên và luật sư, đừng để những người báo cáo sự thật và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản phải im lặng.

Ông Busby cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của nhà báo Trương Triển, và yêu cầu ĐCSTQ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chu đáo cho cô ấy. Đồng thời kêu gọi ĐCSTQ giải thích ngay về tình trạng sức khỏe của luật sư Cao Trí Thịnh.

Ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ hiện có, để hỗ trợ những người dũng cảm đứng lên chống lại hành vi vi phạm nhân quyền và bạo hành.

Ngoài việc lên án ĐCSTQ đàn áp tôn giáo và bức hại nhân quyền, dân biểu Vicky Hartzler, người tham dự cuộc họp, cũng nhấn mạnh rằng luật sư Cao Trí Thịnh và nhà báo Trương Triển là những người dũng cảm, nhưng lại bị Bắc Kinh đàn áp, chỉ vì công khai phản đối ĐCSTQ xâm phạm nhân quyền. Bà yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức thả hai người này, cùng tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo.

Dân biểu Chris Smith cho biết, một cuộc diệt chủng chống lại người Hồi giáo và người Duy Ngô Nhĩ đang diễn ra ở Tân Cương, cần lên tiếng mạnh mẽ hơn về điều này. Ông tin rằng một ngày nào đó, thế hệ người Trung Quốc tiếp theo sẽ nhìn lại những người này và nói: “Nhờ sự hy sinh của họ, chúng ta mới có thể tận hưởng tự do ở Trung Quốc ngày nay.”

Ngô Mân Châu / Epoch Times

Xem thêm: