Vụ án giết người phân xác người mẫu nổi tiếng Hồng Kông Abby Choi đã gây chấn động Hồng Kông và được truyền thông thế giới quan tâm. Có nhà bình luận cho rằng nếu trước đó nhà chức trách Hồng Kông tận tâm với nhiệm vụ thì có thể không có vụ án mạng thê thảm của Abby Choi bây giờ.

Xem thêm: Người mẫu Hồng Kông nổi tiếng bị gia đình chồng cũ sát hại và phân xác nhiều nơi

p3293891a271742414 ss
Người mẫu nổi tiếng Hồng Kông Abby Choi (Abby Choi IG).

Trong nhiều ngày liên tiếp, vụ án giết người chặt xác người mẫu nổi tiếng Hồng Kông Abby Choi (Thái Thiên Phượng, 28 tuổi) đã trở thành tiêu đề của các tờ báo lớn ở Hồng Kông. Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 5 người, trong số đó có 4 người trong gia đình chồng cũ cô Choi đã bị truy tố, bao gồm chồng cũ của cô là anh Alex Kwong Kong-chi (28 tuổi, thất nghiệp), anh trai của Alex là Anthony Kwong Kong-kit (31 tuổi, tài xế), cha và mẹ của Alex là Kwong Kau (65 tuổi, nghỉ hưu), và Jenny Li Sui-heung (63 tuổi, nghỉ hưu).

Ba cha con họ Kwong (Quảng) bị buộc tội giết cô Abby Choi vào ngày 21/2/2023 tại Đơn vị 56B, thôn Longwei, đường Tingjiao khu Tai Po. Bà Jenny Li Sui-heung bị buộc tội vào ngày 23/2/2023 với ý định và xu hướng cản trở công lý tư pháp và phá hủy thông tin về cuộc điều tra tội phạm.

Từ vụ án một cảnh sát hiếp dâm

Một số kênh truyền thông đã tìm kiếm thông tin và phát hiện ra ông Kwong Kau (Quảng Cầu) là cựu cảnh sát trưởng đã từ chức vào năm 2005 sau khi dính líu đến một vụ án hiếp dâm, nhưng ông ta hoàn toàn không bị truy tố hình sự. Theo thông tin, Kwong Kau (47 tuổi) đã gặp nạn nhân nữ (37 tuổi) khi điều tra một vụ án hình sự vào năm 2004, sau đó lợi dụng việc điều tra để nhiều lần liên lạc với cô này. Người phụ nữ đã không cảnh giác trước vai trò cảnh sát của Kuang.

Vào sáng sớm Tết Trung thu năm 2005, Kwong Kau đến thăm nạn nhân với lý do ngắm trăng, trong thời gian đó ông ta đã cưỡng hiếp cô. Không cam bị làm nhục, nữ nạn nhân khóc lóc cầu cứu nhân viên xã hội và báo cơ quan cảnh sát vào ngày hôm sau. Kwong Kau được tại ngoại sau khi bị bắt và tạm giam để điều tra.

Nhà bình luận Feng Sugan (Phùng Hy Can) nói rằng vụ việc dường như đã được giải quyết sau khi Kwong Kau từ chức, và sau đó không có tin nào về việc truy tố ông ta. Minh Báo (Ming Pao) đã hỏi cảnh sát và Bộ Tư pháp liệu ông Kwong Kau có bị truy tố hay không, hoặc lý do không truy tố, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. “Nghĩ đến chuyện này mà kinh hãi. Chẳng lẽ cảnh sát hiếp dâm thì chỉ từ chức là được miễn trách nhiệm hình sự?”, ông Feng hỏi.

Ông Feng đề cập rằng 3 năm trước ông đã đăng một bài báo “Tranh cãi về vụ án hiếp dâm tại đồn cảnh sát Tsuen Wan”, bài đăng trên tờ Apple Daily Hồng Kông. Bài báo đề cập trường hợp một cô gái 18 tuổi tố cáo bị cưỡng hiếp tập thể bởi các sĩ quan cảnh sát tại Đồn cảnh sát Tsuen Wan, vụ việc xảy ra vào tháng 11/2019 trong phong trào người Hồng Kông biểu tình chống Dự luật Dẫn độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và kết quả cô ấy đã mang thai. Sau đó Ủy viên Cảnh sát Hồng Kông lúc bấy giờ là Chris Tang Ping-keung (hiện là Bộ trưởng An ninh Hồng Kông) đã công khai vào tháng 1/2020 rằng cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng “đánh lừa cảnh sát hoặc khai man”. Nói cách khác, cảnh sát bị nghi ngờ che đậy vụ việc.

Kwong Kau sở hữu ngôi nhà sang trọng lại mua nhà HOS

Theo nguồn tin từ bạn thân của Abby Choi, năm 2019 Abby Choi đã mua một biệt thự ở đồi Kadoorie tại Ho Man Tin với giá hơn 70 triệu đô la Hồng Kông để gia đình chồng cũ sinh sống. Để tiết kiệm khoảng 7 triệu đô la Hồng Kông tiền thuế trước bạ, dinh thự đã được mua dưới tên của ông Kwong Kau.

Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông tiết lộ rằng vào năm 2020, ông Kwong Kau đã mua một căn hộ Kwai Chung HOS khu Sheung Man Court từ Bộ Nhà ở với giá 2,18 triệu đô la Hồng Kông và đăng ký vay thế chấp 2,07 triệu đô la Hồng Kông từ HSBC (HOS chỉ là dành cho người không có tài sản và người có thu nhập thấp).

Nói cách khác, ông Kwong Kau đã sở hữu một căn hộ cao cấp một tầng, làm sao ông ta có đủ điều kiện để mua một căn hộ HOS? Chính quyền Hồng Kông không có ai kiểm tra? Ngoài ra, có suy đoán rằng ông Kwong Kau đã nghỉ hưu vào thời điểm đó và không có thu nhập cố định, vậy làm thế nào mà HSBC lại phê duyệt khoản vay thế chấp 2,07 triệu?

Alex Kwong Kong-chi bị truy nã 8 năm vẫn tự do

Vào ngày 27/2, khi 4 thành viên của gia đình họ Kwong hầu tòa, một vụ án liên quan đến bị cáo Alex Kwong Kong-chi (Quảng Cảng Trí) trong những năm trước đó mới được cơ quan chức năng Hồng Kông xử lý. Trong vụ án này, anh ta bị buộc 7 tội danh trộm cắp, vụ án ban đầu dự kiến ​​bắt đầu xét xử tại Tòa án quận vào ngày 19/11/2015, nhưng do sau đó mất liên lạc với Alex Kwong Kong-chi nên tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ vào tháng 8 cùng năm.

Người ta nói rằng sau khi Alex Kwong Kong-chi được tại ngoại, anh ta trốn vào Đại Lục theo sự sắp xếp của cha mình là ông Kwong Kau, sau đó quay trở lại Hồng Kông, trong 8 năm bị truy nã anh ta đã nhiều lần tự do đi lại giữa Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông.

Câu hỏi đặt ra là, vì sao tên tội phạm bị truy nã mà trong nhiều năm có thể tự do ra vào Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông mà không bị bắt?

Cái chết thảm của Abby Choi từ mầm mống tội ác không bị trừng trị

Nhà bình luận Feng Suiqian mô tả gia đình Kwong thực sự là một gia đình tội phạm, với người cha tội hiếp dâm và đứa con trai (con trai thứ hai) lừa đảo, còn người con trai còn lại (con trai cả) cũng nợ nần chồng chất.

Ông Feng cho biết rằng những người này đã phạm tội trong nhiều năm nhưng cuối cùng vẫn có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Như chúng ta đã biết, tội ác mà không chịu hậu quả sẽ ngày càng táo bạo hơn theo đó mà leo thang, dẫn đến việc bọn cặn bã nhà họ Kwong hợp sức thực hiện tội ác gây chấn động này.

Ông than thở rằng nếu cảnh sát Hồng Kông có thể truy lùng người nhà Kwong như “tội phạm an ninh quốc gia” thì tin rằng họ đã sớm vào tù rồi, và chúng sẽ thận trọng sau khi ra tù để không ham của cải và giết người. Nói cách khác, miễn là cảnh sát và Bộ Tư pháp tận tâm với nhiệm vụ của họ, Abby Choi có thể đã không chết thê thảm như vậy.