Trong thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thúc đẩy mạnh mẽ tuyên truyền cho Thế vận hội Mùa đông, một chia sẻ nhạy cảm của ông Hàn Tùng, giám đốc đối ngoại của hãng tin Tân Hoa Xã, về vụ án buôn người đang được công luận Trung Quốc quan tâm đã bị bộ phận kiểm duyệt ĐCSTQ ngăn chặn.

Lãnh đạo cấp cao của Tân Hoa Xã nói về tệ nạn buôn bán phụ nữ

Trong một bài đăng trên Weibo vào ngày 6/2, giám đốc đối ngoại Hàn Tùng của hãng tin Tân Hoa Xã cho biết: “Mấy ngày nay tôi quan tâm nhiều hơn không phải phim Cầu Cổng nước (Hồ Trường Tân tập 2) hay Bing Dwen Dwen (linh vật của Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh) mà là chuyện buôn bán phụ nữ, trên Internet đưa tin mẹ của 8 đứa trẻ ở huyện Phong tỉnh Giang Tô bị bạo hành và rối loạn tinh thần, nghi ngờ bị lừa mang bán.”

p3091171a805630476
Mới đây công luận Trung Quốc kinh động về tin, một phụ nữ ở huyện Phong thuộc Từ Châu tỉnh Giang Tô đã bị nhốt xích cổ và khai đã sinh liên tiếp 8 người con (Nguồn: Ảnh tổng hợp Weibo).

Ông nói còn có đoạn video quay cảnh một người phụ nữ ở Tứ Xuyên tên Tào Tiểu Thanh (Cao Xiaoqing) bị bắt cóc mang bán, cô bị nhốt trong một căn hầm ở Nội Mông trong suốt 15 năm, ăn uống bằng chiếc nồi sắt, môi trường sống giống như một cái chuồng lợn. Cô đã bị bán luân chuyển 4 lần và cuối cùng một cặp anh em họ Lưu (Liu) đã mua cô với giá 6000 nhân dân tệ, biến cô thành ‘vợ chung’. Được biết, cặp anh em họ Lưu này không có tiền để cưới vợ, cô gái này bỏ chạy nhưng bị bắt về và bị đánh đập, cuối cùng cô sinh được 2 con, khi được giải cứu thì tinh thần cô trong tình trạng không bình thường. Ông cảm thán: “Cũng có một số thông tin cho rằng những phụ nữ bị bắt cóc có thể chỉ cách đồn cảnh sát và chính quyền thôn chưa đầy cây số, nhưng họ không thể thoát ra được”.

Ông Hàn Tùng cũng nhắc đến chuyện một nữ sinh của một trường đại học nổi tiếng ở Thượng Hải khi đi khảo sát tại Trịnh Châu viết đề tài nghiên cứu thì bị bắt cóc bán với giá 2.480 nhân dân tệ. Người mua là một nông dân trung niên bị gù lưng, cô đã bị giam trong 71 ngày sau khi “kết hôn” mới trốn thoát được.

Ngoài ra còn trường hợp một cán bộ của liên đoàn phụ nữ tỉnh Quý Châu đi giải cứu một phụ nữ bị bắt cóc, nhưng trên đường đi lại bị bắt cóc mang bán. Khi bị bán, nữ cán bộ này đã dùng kế tẩu thoát được bằng cách nói dối rằng cô cũng làm buôn người và sẽ đưa ‘hàng’ đến để trao đổi. Ông Hàn Tùng cho biết, xem nhưng ‘tin tức’ này khiến ông cảm thấy thật vô nghĩa khi viết truyện khoa học viễn tưởng về người máy và người ngoài hành tinh đánh nhau (liên quan đến Thế vận hội đang diễn ra tại Bắc Kinh).

p3092351a51759960 ss
Khi ĐCSTQ đang thúc đẩy mạnh mẽ tuyên truyền cho Thế vận hội Mùa đông thì giám đốc đối ngoại Hàn Tùng của hãng tin Tân Hoa Xã lại tuyên bố rằng người dân Trung Quốc nên chú ý nhất không phải là Thế vận hội mà là nạn buôn người (Nguồn: Weibo).

Hiện các bài đăng của ông Hàn Tùng đã bị cơ quan kiểm duyệt internet ĐCSTQ gỡ bỏ. Chưa thấy ông Hàn Tùng có phản hồi về vấn đề này.

Theo Wikipedia, ông Hàn Tùng 57 tuổi là một nhà văn khoa học viễn tưởng Trung Quốc sinh ra ở Trùng Khánh. Ông đã từng là phóng viên đối ngoại của Tân Hoa Xã, phó tổng biên tập tạp chí “Hướng Đông” (Oriental outlook), thành viên ban biên tập tạp chí “Quân đội Trung Quốc”; ông hiện là giám đốc đối ngoại của Tân Hoa Xã. Ông Hàn Tùng đã sáng tác hơn 10 tác phẩm, trong đó có những tác phẩm đã được dịch sang tiếng Anh, Nhật.

Chỉ là bức tranh thu nhỏ của vấn nạn xã hội lớn hơn?

Trong vấn đề này, một số người có tầm ảnh hưởng (KOL) trên Weibo Trung Quốc tiết lộ rằng họ đều đã bị quản trị viên Weibo cảnh báo sau khi đăng tải các bài liên quan.

Trang Weibo của “Nhà văn Tây Nguyên Thu” với hơn 700.000 người theo dõi đã chia sẻ, ông nhận được cuộc gọi từ Từ Châu, nói rằng con trai cả của nạn nhân đã báo cáo vụ việc với Cục quản lý không gian mạng của ĐCSTQ. Anh ta nói rằng video liên quan vi phạm quyền lợi của mẹ anh ta. Sau đó, nhà văn này trao đổi điện thoại với con trai của nạn nhân và được anh ta yêu cầu xóa các ảnh và video liên quan.

Một chủ trang Weibo khác có tên “Lâm Ca Quan Sát” với 3,69 triệu người hâm mộ cũng tiết lộ, anh ta đã nhận được một cuộc gọi cảnh báo tương tự.

Trên tờ Deutsche Welle (Đức), chuyên gia truyền thông Trường Bình (Chang Ping) gốc Hoa đã viết, thực tế ở Trung Quốc Đại Lục một phần đáng kể nạn buôn người xảy ra giữa những người quen biết. Một nạn nhân đã từng tiết lộ với ông rằng cô từng bị chính người dì của mình lừa mang bán, sau khi thỏa thuận thì dì của cô đã nói thẳng với cô rằng: “Tao đã bán mày rồi”. Sở dĩ bọn tội phạm này có thể điềm nhiên như vậy là vì họ biết sẽ không bị trừng phạt.

Ông Trường Bình nói rằng thực tế khắc nghiệt hơn là phần lớn những người mua phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc lại không bị truy trách nhiệm. Phần lớn những kẻ buôn người cũng không bị truy trách nhiệm, trong khi chính những người vạch trần thủ phạm buôn người lại bị trừng phạt.

Ngày 6/2, tờ Epoch Times đưa tin, sau vụ việc thương tâm của “bà mẹ 8 con” ở Từ Châu tỉnh Giang Tô bị phanh phui, nhiều cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục đã đến nơi để tìm hiểu tình hình nhưng họ bị địa phương ngăn chặn với danh nghĩa phòng chống dịch bệnh.

Tờ Epoch Times cũng dẫn lời một cựu cảnh sát ở Trung Quốc Đại Lục nói rằng một trong những lý do là nhiều khi chính quan chức an ninh ĐCSTQ lại liên quan đến hoạt động tội phạm bắt cóc và buôn bán phụ nữ này, như vụ “bà mẹ 8 con” đã ở địa phương hơn 20 năm thì vì sao các tổ chức cơ sở, công an, ủy ban kế hoạch hóa gia đình có thể không biết gì?

Mộc Vệ (t/h)

Xem thêm: