Một năm mới đã đến, nhưng dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) vẫn đang hoành hành khắp Trung Quốc, số liệu tử vong hiện vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, Cục quản lý không gian mạng trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban hành lệnh thực hiện một hoạt động “rõ ràng” kéo dài 1 tháng, “không cho phép lan truyền tâm trạng u ám” trong dịp đầu xuân năm mới. 

xuan van
Xuân vận ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Vài năm qua, người Trung Quốc rất khó về quê, cuối cùng họ cũng có thể yên tâm về thăm người thân.

Văn phòng các vấn đề không gian mạng trung ương đã quyết định khởi động một tháng “Hoạt động đặc biệt giảm thiểu và chấn chỉnh mạng trực tuyến trong Lễ hội mùa xuân 2023” bắt đầu từ ngày 18/1. Hoạt động này là gì?

Hóa ra chính quyền đã chỉ ra trọng điểm, là “nhằm tạo ra môi trường dư luận trực tuyến đón chào Lễ hội mùa xuân vui vẻ và may mắn.”

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng hiện dịch bệnh đang lan rộng đến các vùng nông thôn rộng lớn ở Trung Quốc, nơi thiếu thiết bị y tế trầm trọng. Chính quyền lo ngại người dân thành thị và hàng trăm triệu lao động nhập cư sẽ trở về quê thăm người thân, sau khi chứng kiến thực tế tồi tệ, họ sẽ lan truyền trên mạng nên đã đưa ra cảnh cáo trước. Do đó, một số cư dân mạng cho rằng đây là “hành động bịt miệng đặc biệt năm 2023″.

Tài liệu này dường như liên quan đến tình hình dịch bệnh khi tuyên bố rằng “tiếp tục tăng cường cải chính các tin đồn trực tuyến liên quan đến dịch bệnh, điều tra và xử lý việc bịa đặt xu hướng tình hình dịch bệnh trong Lễ hội mùa xuân, bịa đặt chính sách phòng chống dịch bệnh mới nhất, giả mạo phương thuốc bí truyền chống virus, và bịa đặt trải nghiệm của bệnh nhân để tránh gây hiểu lầm cho công chúng….”.

Văn bản nghiêm cấm hành vi “khóc nghèo kể khổ”, “kiểm soát chặt chẽ việc tung tin thất thiệt như ký sự về quê, những điều tai nghe mắt thấy khi về quê… gieo rắc lo lắng, phóng đại mặt tối của xã hội, v.v.”

Ngay sau khi mệnh lệnh này được đưa ra, dư luận đã bàn tán sôi nổi:

“Dùng dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh;
Nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm sầu!”

Một số cư dân mạng nói: “Xem ra tình hình không phải là có chút khởi sắc mà là đã xấu đi. Nếu không thì sao ngay cả tâm trạng buồn vui cũng muốn quản, về quê viết vài dòng ký sự cũng bị kiểm soát, chỉ được nói nói cười cười, không được khóc lóc ỉ ôi, thế giới này thật tồi tệ!”

Bao Pu (Bào Phác) đã tweet: “Đây chính là món quà năm mới mà Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc tặng cho người dân Trung Quốc. Đời người sinh lão bệnh tử, phúc họa khôn lường, ai là người chưa từng lo nghĩ? Ai là người chưa từng có tâm trạng u ám? Chỉ lên Trời mà rằng không cho phép mưa to gió lớn chẳng phải là trò hề hay sao?”

Tài khoản “Tú tài Giang hồ 2020” nói: “Không khí lễ hội yên bình nên được tạo ra một cách tự nhiên, không phải cố ý nhào nặn. Hỷ nộ ai lạc, bi hoan ly hợp, tâm trạng của tôi, tôi làm chủ, người dân muốn kể khổ, thì kể khổ; muốn vui vẻ, thì vui vẻ, hà tất phải nhào nặn! Thật không thể hiểu được.”

Một số người nghi ngờ chính quyền biết rõ rằng với làn sóng trở về quê ăn Tết, sẽ có một đợt bùng phát dịch bệnh lớn ở các vùng nông thôn. Điều kiện y tế ở các vùng nông thôn còn kém, nông dân không có khả năng đi khám bệnh.

Tình hình không thể tưởng tượng được. Vì vậy Cơ quan quản lý không gian mạng trung ương đã ra lệnh trước, cấm “bịa đặt xu hướng của dịch bệnh trong lễ hội mùa xuân”, v.v.